1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công tác Xã hội 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leyen, 04/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người mới chỉ để ý đến mỗi một cái bề nổi trong tất cả những gì tớ nói là thời gian hay lịch trình đi làng Canh mà không để ý đến 1 điều cốt lõi là việc lập kế hoạch hay chương trình thiếu chu đáo (còn lập chương trình thì không chỉ có thời gian mà còn có nhiều thứ khác như bạn sẽ chơi gì, nói gì, vào lúc nào, kinh phí ra sao...).
    Nếu chỉ là đi chơi như mọi lần thì chẳng nói làm gì. Đơn giản nhất là bạn cứ thế xách xe đi xuống, ngồi nói chuyện hoặc chơi với 1 vài em. Thế cũng xong.
    Nhưng nếu kế hoạch của bạn là chương trình 1-6 thì có lẽ phải khác. Nếu bạn chú ý đến những phần tớ nói ở trên bạn sẽ nhận ra điều đó.
    Tấm lòng của các bạn mọi người đều biết và trân trọng, nhất là các em. Nhưng đừng lấy nó làm lá chắn cho mình để lòng tự ái đặt lên cao hơn mà quên mất những điều khác.
    Trưởng ban công tác xã hội hay không phải trưởng ban công tác xã hội cũng vậy thôi. Dù bạn là ai chăng nữa thì một khi bạn đã đồng ý là người chịu trách nhiệm tổ chức việc đó thì vai trò của bạn khác hẳn với những bạn khác. Công việc của bạn sẽ không chỉ còn là viết lên những lời kêu gọi mà bạn còn phải thực sự bắt tay vào làm cơ.
    VD nhé: một buổi họp của 7X bao giờ cũng có ít nhất 1 buổi họp trù bị với sự có mặt đầy đủ của các vị "quan chức". Ấy thế nhưng làng Canh thì không hề. Trong khi đó, nếu mình họp 7X mà chưa chu đáo thì chỉ có mình với nhau thôi --> dễ thông cảm. Nhưng với làng Canh thì không thể như vậy. Hoặc còn những nơi khác, bạn chỉ có thể đến 1 lần và để lại ấn tượng "củ chuối".
    Chỉ đơn giản thế thôi. Và những điều tớ nói không phải dành riêng cho Hantungphongthao mà cả những bạn khác nữa.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người mới chỉ để ý đến mỗi một cái bề nổi trong tất cả những gì tớ nói là thời gian hay lịch trình đi làng Canh mà không để ý đến 1 điều cốt lõi là việc lập kế hoạch hay chương trình thiếu chu đáo (còn lập chương trình thì không chỉ có thời gian mà còn có nhiều thứ khác như bạn sẽ chơi gì, nói gì, vào lúc nào, kinh phí ra sao...).
    Nếu chỉ là đi chơi như mọi lần thì chẳng nói làm gì. Đơn giản nhất là bạn cứ thế xách xe đi xuống, ngồi nói chuyện hoặc chơi với 1 vài em. Thế cũng xong.
    Nhưng nếu kế hoạch của bạn là chương trình 1-6 thì có lẽ phải khác. Nếu bạn chú ý đến những phần tớ nói ở trên bạn sẽ nhận ra điều đó.
    Tấm lòng của các bạn mọi người đều biết và trân trọng, nhất là các em. Nhưng đừng lấy nó làm lá chắn cho mình để lòng tự ái đặt lên cao hơn mà quên mất những điều khác.
    Trưởng ban công tác xã hội hay không phải trưởng ban công tác xã hội cũng vậy thôi. Dù bạn là ai chăng nữa thì một khi bạn đã đồng ý là người chịu trách nhiệm tổ chức việc đó thì vai trò của bạn khác hẳn với những bạn khác. Công việc của bạn sẽ không chỉ còn là viết lên những lời kêu gọi mà bạn còn phải thực sự bắt tay vào làm cơ.
    VD nhé: một buổi họp của 7X bao giờ cũng có ít nhất 1 buổi họp trù bị với sự có mặt đầy đủ của các vị "quan chức". Ấy thế nhưng làng Canh thì không hề. Trong khi đó, nếu mình họp 7X mà chưa chu đáo thì chỉ có mình với nhau thôi --> dễ thông cảm. Nhưng với làng Canh thì không thể như vậy. Hoặc còn những nơi khác, bạn chỉ có thể đến 1 lần và để lại ấn tượng "củ chuối".
    Chỉ đơn giản thế thôi. Và những điều tớ nói không phải dành riêng cho Hantungphongthao mà cả những bạn khác nữa.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những điều chị Yến nói đều đúng cả. Thực ra em chỉ cảm thấy " tự ái" sau khi đọc thôi, chứ nó không đi theo em đi. Điều chị nói thì đúng, nhưng chị thử nhìn lại mà xem, tất cả những tình yêu dang dở trên thế giới này, có bao nhiêu mối tình tan vỡ vì tự ái cả nhân?! Đấy là em nói tình yêu, vì đấy là cái gì đó riêng tư và quan trọng nhất đời người, là vì người ta nhất, thế mà còn..........
    Còn cái tình yêu mà chúng ta dành cho những người xung quanh ấy, chị có biết rằng đôi khi nó xuất phát cũng chính vì tự ái cá nhân? Chị có tin rằng tình cảm dành cho những người có hoàn cảnh không bằng mình ngoài những cảm xúc thuần khiết mang tính bản năng còn có cả " cái tự tôn vinh bản thân mình" trong đó không? ( em nói điều này có thể làm tổn thương rất nhiều người có một tấm lòng - nhưng em cũng chẳng phủ nhận điều em cảm nhân vì đôi khi em sợ mình vấp phải điều đó - dù chỉ là trong khoảnh khắc, dù chỉ là ít ỏi). Vì thế có thể tự ái nhưng không được bỏ cuộc
    Em sẽ cố gắng, trong khả năng của mình. Mặt khác, em thực sự cần ủng hộ của các thành viên trong 7X. Em cảm thấy rất sợ mỗi khi post bài vào công tác xã hội, có cảm giác bài đấy rơi vào một khoảng không, không một lời đáp.
    Mới đọc bài chị Yến, em định không trả lời gì cả. Nhưng có lẽ, trong bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải trao đổi. Trao đổi như thế này, mới biết mình còn thiếu gì. Đôi khi, "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" nhưng chưa chắc đã biết phải làm gì
    Enjoy w.e!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  4. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những điều chị Yến nói đều đúng cả. Thực ra em chỉ cảm thấy " tự ái" sau khi đọc thôi, chứ nó không đi theo em đi. Điều chị nói thì đúng, nhưng chị thử nhìn lại mà xem, tất cả những tình yêu dang dở trên thế giới này, có bao nhiêu mối tình tan vỡ vì tự ái cả nhân?! Đấy là em nói tình yêu, vì đấy là cái gì đó riêng tư và quan trọng nhất đời người, là vì người ta nhất, thế mà còn..........
    Còn cái tình yêu mà chúng ta dành cho những người xung quanh ấy, chị có biết rằng đôi khi nó xuất phát cũng chính vì tự ái cá nhân? Chị có tin rằng tình cảm dành cho những người có hoàn cảnh không bằng mình ngoài những cảm xúc thuần khiết mang tính bản năng còn có cả " cái tự tôn vinh bản thân mình" trong đó không? ( em nói điều này có thể làm tổn thương rất nhiều người có một tấm lòng - nhưng em cũng chẳng phủ nhận điều em cảm nhân vì đôi khi em sợ mình vấp phải điều đó - dù chỉ là trong khoảnh khắc, dù chỉ là ít ỏi). Vì thế có thể tự ái nhưng không được bỏ cuộc
    Em sẽ cố gắng, trong khả năng của mình. Mặt khác, em thực sự cần ủng hộ của các thành viên trong 7X. Em cảm thấy rất sợ mỗi khi post bài vào công tác xã hội, có cảm giác bài đấy rơi vào một khoảng không, không một lời đáp.
    Mới đọc bài chị Yến, em định không trả lời gì cả. Nhưng có lẽ, trong bất cứ việc gì, chúng ta cũng phải trao đổi. Trao đổi như thế này, mới biết mình còn thiếu gì. Đôi khi, "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu" nhưng chưa chắc đã biết phải làm gì
    Enjoy w.e!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  5. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ặc, bà chị làm em cảm thấy có lỗi quá, tháng 5 bận quá chả post bài gì cả .. nhưng bà chị hãy yên tâm vì sao : vì đứng sau chị đã có thằng em này đây .. và tất nhiên còn nhiều người khác .. nhưng trong đó có thằng em này đây, nhớ nhá, có thằng em này đây .. có thằng robin này đây .. phù phù mệt quá đi ngủ cái đã
  6. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    ặc, bà chị làm em cảm thấy có lỗi quá, tháng 5 bận quá chả post bài gì cả .. nhưng bà chị hãy yên tâm vì sao : vì đứng sau chị đã có thằng em này đây .. và tất nhiên còn nhiều người khác .. nhưng trong đó có thằng em này đây, nhớ nhá, có thằng em này đây .. có thằng robin này đây .. phù phù mệt quá đi ngủ cái đã
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bề nổi bề sâu, có lẽ người ta hơi đi sâu vào cái nghĩa vụ là phải cố gắng đạt được chỉ tiêu đề ra. Tất cả thiên về vật chất hơn là tinh thần. Ai giúp được gì trong khả năng thì giúp. ờ mà mình đang nói gì nhỉ, linh tinh lang tang.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Bề nổi bề sâu, có lẽ người ta hơi đi sâu vào cái nghĩa vụ là phải cố gắng đạt được chỉ tiêu đề ra. Tất cả thiên về vật chất hơn là tinh thần. Ai giúp được gì trong khả năng thì giúp. ờ mà mình đang nói gì nhỉ, linh tinh lang tang.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  9. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chà, xem ra cái mục đích tốt đẹp lại trở thành không hay rồi.
    Nói thật là tớ rất rất không hài lòng cách Leyen nói hantungphongthao, nhất là lại lôi cái chuyện này lên tận diễn đàn để nói. Nếu đã muốn mọi thứ phải theo nguyên tắc, quy củ, kế hoạch thì sao không gọi điện, gặp nhau trực tiếp để nói có hơn không.
    Tớ chỉ có mấy ý kiến thê này thôi (theo quan điểm mọi chuyện phải chuyên nghiệp ):
    1. Yến nói Yến là người của 7XHN và Tháng Năm mà Yến lại không hiểu cơ cấu, lịch trình cũng như các hoạt động của 7XHN. Tớ xin nói thêm rằng, 7XHN bao gồm rất nhiều các hoạt động, Công tác xã hội cũng chỉ là một trong những hoạt động của 7XHN chứ nó không phải là một hoạt động chủ chốt. Việc tham gia vào công tác xã hội của 7Xers là hoàn toàn tự nguyện chứ không giống như bên Tháng Năm. Do đó, 7XHN không nhất thiết phải tham gia tất cả các hoạt động của bên Tháng Năm. Nếu thấy có khả năng, 7XHN sẽ tham gia.
    2. Yến nói rằng hantung chủ động cùng 7X chuẩn bị cho Làng Canh. Đã nói là hantung chủ động thì hantùng phải được quyền quyết định mọi chuyện (từ giờ giấc, địa điểm, kế hoạch...). Hantung đã căn cứ vào giờ giấc cũng như khả năng của 7Xers để lên lịch (ngày mà các 7Xers có thể đi đông nhất) để ấn định ngày 25/5. Vậy thì bên Tháng Năm và các box khác, ai đi được thì đi, không đi được thì để dịp khác, sao cứ phải cứng nhắc như vậy. Tớ không biết phải hiểu cái từ "Chủ động" theo nghĩa nào nữa. Chủ động lên chương trình hay chủ động làm theo kế hoạch mà Yến đã đưa ra???
    3. 7XHN cũng muốn các box khác tham gia nhưng cũng phải vì thế mà chạy theo họ được. Nếu họ muốn tham gia thì họ phải thu xếp thời gian để tham gia chứ không phải 7XHN.
    Đúng là trước cuộc họp chính thức 7XHN bao giờ cũng có một cuộc họp trù bị. Nhưng, lại một lần nữa phải nói rằng, Công tác xã hội là một trong những hoạt động của 7XHN chứ không thể đem so sánh với cuộc họp của 7XHN được. Nếu như Yến nói thì Ban điện ảnh, trước mỗi buổi tổ chức cho 7Xers đi xem, chắc cũng phải họp trù bị quá.
    Có lẽ là còn rất nhiều điều muốn nói nữa, nhưng tớ không muốn nói ở trên này và mong mọi người cũng vậy. Có thể gặp nhau được mà...

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  10. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chà, xem ra cái mục đích tốt đẹp lại trở thành không hay rồi.
    Nói thật là tớ rất rất không hài lòng cách Leyen nói hantungphongthao, nhất là lại lôi cái chuyện này lên tận diễn đàn để nói. Nếu đã muốn mọi thứ phải theo nguyên tắc, quy củ, kế hoạch thì sao không gọi điện, gặp nhau trực tiếp để nói có hơn không.
    Tớ chỉ có mấy ý kiến thê này thôi (theo quan điểm mọi chuyện phải chuyên nghiệp ):
    1. Yến nói Yến là người của 7XHN và Tháng Năm mà Yến lại không hiểu cơ cấu, lịch trình cũng như các hoạt động của 7XHN. Tớ xin nói thêm rằng, 7XHN bao gồm rất nhiều các hoạt động, Công tác xã hội cũng chỉ là một trong những hoạt động của 7XHN chứ nó không phải là một hoạt động chủ chốt. Việc tham gia vào công tác xã hội của 7Xers là hoàn toàn tự nguyện chứ không giống như bên Tháng Năm. Do đó, 7XHN không nhất thiết phải tham gia tất cả các hoạt động của bên Tháng Năm. Nếu thấy có khả năng, 7XHN sẽ tham gia.
    2. Yến nói rằng hantung chủ động cùng 7X chuẩn bị cho Làng Canh. Đã nói là hantung chủ động thì hantùng phải được quyền quyết định mọi chuyện (từ giờ giấc, địa điểm, kế hoạch...). Hantung đã căn cứ vào giờ giấc cũng như khả năng của 7Xers để lên lịch (ngày mà các 7Xers có thể đi đông nhất) để ấn định ngày 25/5. Vậy thì bên Tháng Năm và các box khác, ai đi được thì đi, không đi được thì để dịp khác, sao cứ phải cứng nhắc như vậy. Tớ không biết phải hiểu cái từ "Chủ động" theo nghĩa nào nữa. Chủ động lên chương trình hay chủ động làm theo kế hoạch mà Yến đã đưa ra???
    3. 7XHN cũng muốn các box khác tham gia nhưng cũng phải vì thế mà chạy theo họ được. Nếu họ muốn tham gia thì họ phải thu xếp thời gian để tham gia chứ không phải 7XHN.
    Đúng là trước cuộc họp chính thức 7XHN bao giờ cũng có một cuộc họp trù bị. Nhưng, lại một lần nữa phải nói rằng, Công tác xã hội là một trong những hoạt động của 7XHN chứ không thể đem so sánh với cuộc họp của 7XHN được. Nếu như Yến nói thì Ban điện ảnh, trước mỗi buổi tổ chức cho 7Xers đi xem, chắc cũng phải họp trù bị quá.
    Có lẽ là còn rất nhiều điều muốn nói nữa, nhưng tớ không muốn nói ở trên này và mong mọi người cũng vậy. Có thể gặp nhau được mà...

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...

Chia sẻ trang này