1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công tác Xã hội 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leyen, 04/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng chúng ta đang làm các em xấu đi?
    Hôm trước về làng, có được mẹ Sửu, mẹ Hồng, DKGiang & một số bạn Tháng Năm cho biết một chuyện không vui. Nghe nói, dạo này các em đang phân hoá thành những nhóm nhỏ, có hiện tượng xin quà và vòi vĩnh khách đến thăm Làng. Một việc mà trước đây không có. Và việc này, chắc chắn, chúng ta cũng không muốn.
    Vẫn biết là khắc phục được điều này là rất khó. Bởi các bạn (và ngay cả tôi) khi về Làng, đều có một cảm tình đặc biệt với một vài đứa nhóc nào đó. Rồi thì dấm dúi tặng nhóc đó vài món quà, rồi thì khoác vai đứa nhóc đi loăng quăng... Tưởng chừng như vô hại, thế nhưng bọn nhóc là trẻ con, trẻ con hay so sánh, hay giận dỗi và tủi thân. Vô hình chung, chúng ta đã vô thức làm hư các em.
    Thế này vậy, chúng ta làm như sau, được không!?
    1. Bánh kẹo, đồ ăn của những lần đến thăm: Sẽ không chia ngay cho bọn trẻ mà gửi & nhờ các mẹ chia đều cho các em sau bữa ăn của ngày hôm sau.
    2. Không tặng những phần quà "có giá trị" cho các em. Chỉ tặng những món quà bọn trẻ có thể chơi hoặc sử dụng chung. Những món quà đặc biệt, muốn tặng riêng cho đứa nhóc nào đó, các bạn có thể tặng vào những dịp: Sinh nhật chung (Tháng Năm - tổ chức hàng tháng), hoặc vào các dịp Lễ, Tết và những ngày kỉ niệm khác.
    3. Tốt nhất là nên tập trung quà tặng, gửi các mẹ hoặc ban quản lý Làng. Quà đó, sẽ dành tặng: phần nhiều cho những em tiến bộ, ngoan, có thành tích học tập tốt. Như vậy, bọn trẻ sẽ dần hết tị nạnh và có ý thức trong việc sống và học tập tại Làng.
    4. Khi xuống chơi với các em, cố gắng tập trung và lôi cuốn bọn nhỏ bằng các trò chơi tập thể. Đừng nên tách chúng thành từng nhóm nhỏ. Như vậy là ta đã phần nào hạn chế được cảm giác lạc lõng và bị bỏ rơi của đám trẻ xa nhà này vậy.
    Mọi người thấy thế nào?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng chúng ta đang làm các em xấu đi?
    Hôm trước về làng, có được mẹ Sửu, mẹ Hồng, DKGiang & một số bạn Tháng Năm cho biết một chuyện không vui. Nghe nói, dạo này các em đang phân hoá thành những nhóm nhỏ, có hiện tượng xin quà và vòi vĩnh khách đến thăm Làng. Một việc mà trước đây không có. Và việc này, chắc chắn, chúng ta cũng không muốn.
    Vẫn biết là khắc phục được điều này là rất khó. Bởi các bạn (và ngay cả tôi) khi về Làng, đều có một cảm tình đặc biệt với một vài đứa nhóc nào đó. Rồi thì dấm dúi tặng nhóc đó vài món quà, rồi thì khoác vai đứa nhóc đi loăng quăng... Tưởng chừng như vô hại, thế nhưng bọn nhóc là trẻ con, trẻ con hay so sánh, hay giận dỗi và tủi thân. Vô hình chung, chúng ta đã vô thức làm hư các em.
    Thế này vậy, chúng ta làm như sau, được không!?
    1. Bánh kẹo, đồ ăn của những lần đến thăm: Sẽ không chia ngay cho bọn trẻ mà gửi & nhờ các mẹ chia đều cho các em sau bữa ăn của ngày hôm sau.
    2. Không tặng những phần quà "có giá trị" cho các em. Chỉ tặng những món quà bọn trẻ có thể chơi hoặc sử dụng chung. Những món quà đặc biệt, muốn tặng riêng cho đứa nhóc nào đó, các bạn có thể tặng vào những dịp: Sinh nhật chung (Tháng Năm - tổ chức hàng tháng), hoặc vào các dịp Lễ, Tết và những ngày kỉ niệm khác.
    3. Tốt nhất là nên tập trung quà tặng, gửi các mẹ hoặc ban quản lý Làng. Quà đó, sẽ dành tặng: phần nhiều cho những em tiến bộ, ngoan, có thành tích học tập tốt. Như vậy, bọn trẻ sẽ dần hết tị nạnh và có ý thức trong việc sống và học tập tại Làng.
    4. Khi xuống chơi với các em, cố gắng tập trung và lôi cuốn bọn nhỏ bằng các trò chơi tập thể. Đừng nên tách chúng thành từng nhóm nhỏ. Như vậy là ta đã phần nào hạn chế được cảm giác lạc lõng và bị bỏ rơi của đám trẻ xa nhà này vậy.
    Mọi người thấy thế nào?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bác PC ơi, đợt làng Canh lần này có cần góp cái gì không? bác hô sớm em một câu nhé.
    I am not me​
  4. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Bác PC ơi, đợt làng Canh lần này có cần góp cái gì không? bác hô sớm em một câu nhé.
    I am not me​
  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hic ,hôm nay là ngày 15 rùi,các bác đi từ hôm qua rồi sao?
    Tiếc quá,đành đợi đến lần sau vậy.
    Two hearts passing in the night
    Falling in love
    Never able to gain each other's sight
  6. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hic ,hôm nay là ngày 15 rùi,các bác đi từ hôm qua rồi sao?
    Tiếc quá,đành đợi đến lần sau vậy.
    Two hearts passing in the night
    Falling in love
    Never able to gain each other's sight
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    7X tổ chức đi Làng Canh vào hai chủ nhật hàng tháng. Tuần thứ hai và tuần cuối cùng của tháng. Vào lúc 5h chiều ( cao su 10 phút thôi ) tại cổng Voi Phục . Cứ đến hẹn lại đi , bạn có thể đến đó trực tiếp mà không cần lên đọc bài thường xuyên.
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    7X tổ chức đi Làng Canh vào hai chủ nhật hàng tháng. Tuần thứ hai và tuần cuối cùng của tháng. Vào lúc 5h chiều ( cao su 10 phút thôi ) tại cổng Voi Phục . Cứ đến hẹn lại đi , bạn có thể đến đó trực tiếp mà không cần lên đọc bài thường xuyên.
    Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em muốn tham gia thì làm thế nào? Em có thể gửi quà cho các em qua đâu? Và những thứ gì nhỉ? Em có thể liên lạc được với ai?
    Chó hư
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 28/12/2003
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em muốn tham gia thì làm thế nào? Em có thể gửi quà cho các em qua đâu? Và những thứ gì nhỉ? Em có thể liên lạc được với ai?
    Chó hư
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 28/12/2003

Chia sẻ trang này