1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công tác Xã hội 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leyen, 04/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là 5 h chiều rồi, nếu linhtinh muốn tặng quá các em nhỏ thì có thể mua bóng bay hoặc nhứng món nhỏ nhỏ gì đó. Làm SN có tháng 5 đảm đang rồi, 7x chỉ góp tay thôi
  2. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là 5 h chiều rồi, nếu linhtinh muốn tặng quá các em nhỏ thì có thể mua bóng bay hoặc nhứng món nhỏ nhỏ gì đó. Làm SN có tháng 5 đảm đang rồi, 7x chỉ góp tay thôi
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi post bài vào đây có đúng chỗ không? Chẳng sao cả, các mod có thể xoá nó hay đem nó đi đâu cũng được, tôi chỉ muốn viết ra những cảm nghĩ của mình sau khi dự sinh nhật của 3 em ở làng Canh chiều hôm qua.
    5h chiều qua, tôi cùng ba 7Xers khác là Notbad, QC_man, trươnglaocaibang cùng gần chục bạn khác bên CLB Tháng Năm cùng xuống làng Canh tổ chức sinh nhật cho 3 em bé bị nhiễm chất độc màu da cam.
    Trước đây, trong cái đầu chứa đủ thứ linhtinh của tôi thì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam là những em bị mắc những dị tật về cả trí óc cũng như cơ thể ... chẳng biết nói thế nào ... nhưng đó là những người mà nếu gặp trên đường tôi có thể sẽ bỏ chạy và đêm về thế nào cũng không ngủ được vì gặp ác mộng ... nói túm lại ... tôi sợ họ.
    Quyết định đi làng Canh ... thế nào nhỉ ... hơi mạo hiểm đối với tôi. Tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh hơn mình nhưng tôi sợ tôi sẽ không dấu được cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy chúng, tôi sợ tôi sẽ bỏ chạy ... túm lại sợ nhiều thứ lắm ... thế mà vẫn đi ( chẳng thể hiểu nổi mình nữa ), trên đường đến làng Canh vẫn lo lắm, liên tục hỏi notbad về làng Canh, về các em bé ở đó ... còn notbad vừa doạ, vừa trấn an ... híc ... còn cách làng Canh có vài trăm mét tôi đã định bảo hay quay về rồi ... thế mà cuối cũng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ có mặt tại làng Canh lúc khoảng 6h kém.
    Mặc dù đã được dặn trước là tụi trẻ thấy các anh chị đến chúng sẽ chạy ra ôm lấy bạn như những người thân lâu không gặp, ấy vậy mà tôi cũng phát hoảng lên khi vừa xuống xe, một cậu bé với gương mặt và nụ cười ngây ngô chạy lại khoác vai tôi và kéo tôi đi về chỗ đám trẻ ( có lẽ lúc đó cái mặt tôi còn ngây ngô hơn cả cậu bé đó ) sợ mà vẫn nhe răng ra cười nên chắc trông gượng gạo lắm ... quay lại nhìn notbad cầu cứu ... nhận được 1 nụ cười và câu nói " cứ tự nhiên đi " ... híc ... và sau đó lại bị cậu bé kia lôi đi, lúc đó cậu ta nói gì tôi cũng chẳng nhớ nữa ( sợ mà ) chỉ cười méo mó phụ hoạ theo ... nhưng ... một cậu bé khác ( tên là Nguyên 12 tuổi )... một cậu bé rất dễ thương, khuôn mặt đẹp, đôi mắt tròn rất thông minh và trong sáng, nhìn em không ai có thể nghĩ rằng em cũng là một em bé nhiễm chất độc màu da cam ... em đến bên tôi, rất tự nhiên em mỉm cười chào tôi, và bằng giọng nói rất ngây thơ em bắt đầu hỏi tôi : Chị mới tới lần đầu à? Em nhìn chị không có quen ... nhìn em, nghe em nói sự sợ hãi trong tôi giảm đi rất nhiều, nhìn xung quanh thấy các bạn bên Tháng Năm đang vui vẻ chơi với các em khác tôi thật sự thấy khâm phục các bạn. Chính Nguyên và các bạn đã giúp tôi nhanh chóng xoá đi cảm giác sợ hãi ban đầu.
    Vào giúp mọi người bầy biện đồ sinh nhật xong tôi lại có thể vô tư chạy ra sân chơi bập bênh, xích đu cùng các em nhỏ, hơn lúc nào hết tôi cảm thấy chúng cũng như tất cả những đứa trẻ khác, cũng vô tư, trong sáng ... và thật sự chính chúng đã mang niềm vui tới cho tôi, chính chúng đã đưa tôi hoà nhập vào với chúng. Cám ơn các bạn Tháng Năm cúng như các em nhỏ ở làng Canh vì đã cho tôi một buổi chiều vui vẻ và đầy ý nghĩa chứ không phải những buổi chiều vô bổ lượn hết shop này đến shop khác.
    Buổi sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, các ******** nguyện viên, các em nhỏ ngồi hoà vào nhau trong lời ca tiếng cười, Nguyên vẫn ngồi bên tôi, cái giọng miền Trung hơi khó nghe của em luôn làm tôi thấy thích thú ... nhìn những em nhỏ xung quanh dù tật nguyền nhưng các em vẫn rất vui vẻ, vô tư tôi chợt nghĩ ... tôi sinh ra thật may mắn, tôi không tật nguyền, tôi có gia đình thương yêu, điều kiện sống tưong đối ổn ... thế mà cứ hơi tý có chuyện không vừa ý là lại kêu ca ... là lại than vãn rằng mình thật bất hạnh ... ui chao ... giờ nghĩ lại thấy những suy nghĩ trước của mình thật vớ vẩn.
    Tôi muốn viết nhiều nữa, nhưng tôi lại chẳng biết viết gì, thậm chí tôi cũng không hiểu lúc này mình đang nghĩ gì, tôi chỉ cảm thấy vui và nghĩ đến buổi chiều đầy ý nghĩa với tôi hôm qua thôi.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  4. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Không biết tôi post bài vào đây có đúng chỗ không? Chẳng sao cả, các mod có thể xoá nó hay đem nó đi đâu cũng được, tôi chỉ muốn viết ra những cảm nghĩ của mình sau khi dự sinh nhật của 3 em ở làng Canh chiều hôm qua.
    5h chiều qua, tôi cùng ba 7Xers khác là Notbad, QC_man, trươnglaocaibang cùng gần chục bạn khác bên CLB Tháng Năm cùng xuống làng Canh tổ chức sinh nhật cho 3 em bé bị nhiễm chất độc màu da cam.
    Trước đây, trong cái đầu chứa đủ thứ linhtinh của tôi thì trẻ em nhiễm chất độc màu da cam là những em bị mắc những dị tật về cả trí óc cũng như cơ thể ... chẳng biết nói thế nào ... nhưng đó là những người mà nếu gặp trên đường tôi có thể sẽ bỏ chạy và đêm về thế nào cũng không ngủ được vì gặp ác mộng ... nói túm lại ... tôi sợ họ.
    Quyết định đi làng Canh ... thế nào nhỉ ... hơi mạo hiểm đối với tôi. Tôi muốn giúp đỡ những đứa trẻ bất hạnh hơn mình nhưng tôi sợ tôi sẽ không dấu được cảm giác sợ hãi khi nhìn thấy chúng, tôi sợ tôi sẽ bỏ chạy ... túm lại sợ nhiều thứ lắm ... thế mà vẫn đi ( chẳng thể hiểu nổi mình nữa ), trên đường đến làng Canh vẫn lo lắm, liên tục hỏi notbad về làng Canh, về các em bé ở đó ... còn notbad vừa doạ, vừa trấn an ... híc ... còn cách làng Canh có vài trăm mét tôi đã định bảo hay quay về rồi ... thế mà cuối cũng chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ có mặt tại làng Canh lúc khoảng 6h kém.
    Mặc dù đã được dặn trước là tụi trẻ thấy các anh chị đến chúng sẽ chạy ra ôm lấy bạn như những người thân lâu không gặp, ấy vậy mà tôi cũng phát hoảng lên khi vừa xuống xe, một cậu bé với gương mặt và nụ cười ngây ngô chạy lại khoác vai tôi và kéo tôi đi về chỗ đám trẻ ( có lẽ lúc đó cái mặt tôi còn ngây ngô hơn cả cậu bé đó ) sợ mà vẫn nhe răng ra cười nên chắc trông gượng gạo lắm ... quay lại nhìn notbad cầu cứu ... nhận được 1 nụ cười và câu nói " cứ tự nhiên đi " ... híc ... và sau đó lại bị cậu bé kia lôi đi, lúc đó cậu ta nói gì tôi cũng chẳng nhớ nữa ( sợ mà ) chỉ cười méo mó phụ hoạ theo ... nhưng ... một cậu bé khác ( tên là Nguyên 12 tuổi )... một cậu bé rất dễ thương, khuôn mặt đẹp, đôi mắt tròn rất thông minh và trong sáng, nhìn em không ai có thể nghĩ rằng em cũng là một em bé nhiễm chất độc màu da cam ... em đến bên tôi, rất tự nhiên em mỉm cười chào tôi, và bằng giọng nói rất ngây thơ em bắt đầu hỏi tôi : Chị mới tới lần đầu à? Em nhìn chị không có quen ... nhìn em, nghe em nói sự sợ hãi trong tôi giảm đi rất nhiều, nhìn xung quanh thấy các bạn bên Tháng Năm đang vui vẻ chơi với các em khác tôi thật sự thấy khâm phục các bạn. Chính Nguyên và các bạn đã giúp tôi nhanh chóng xoá đi cảm giác sợ hãi ban đầu.
    Vào giúp mọi người bầy biện đồ sinh nhật xong tôi lại có thể vô tư chạy ra sân chơi bập bênh, xích đu cùng các em nhỏ, hơn lúc nào hết tôi cảm thấy chúng cũng như tất cả những đứa trẻ khác, cũng vô tư, trong sáng ... và thật sự chính chúng đã mang niềm vui tới cho tôi, chính chúng đã đưa tôi hoà nhập vào với chúng. Cám ơn các bạn Tháng Năm cúng như các em nhỏ ở làng Canh vì đã cho tôi một buổi chiều vui vẻ và đầy ý nghĩa chứ không phải những buổi chiều vô bổ lượn hết shop này đến shop khác.
    Buổi sinh nhật diễn ra rất vui vẻ, các ******** nguyện viên, các em nhỏ ngồi hoà vào nhau trong lời ca tiếng cười, Nguyên vẫn ngồi bên tôi, cái giọng miền Trung hơi khó nghe của em luôn làm tôi thấy thích thú ... nhìn những em nhỏ xung quanh dù tật nguyền nhưng các em vẫn rất vui vẻ, vô tư tôi chợt nghĩ ... tôi sinh ra thật may mắn, tôi không tật nguyền, tôi có gia đình thương yêu, điều kiện sống tưong đối ổn ... thế mà cứ hơi tý có chuyện không vừa ý là lại kêu ca ... là lại than vãn rằng mình thật bất hạnh ... ui chao ... giờ nghĩ lại thấy những suy nghĩ trước của mình thật vớ vẩn.
    Tôi muốn viết nhiều nữa, nhưng tôi lại chẳng biết viết gì, thậm chí tôi cũng không hiểu lúc này mình đang nghĩ gì, tôi chỉ cảm thấy vui và nghĩ đến buổi chiều đầy ý nghĩa với tôi hôm qua thôi.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  5. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá tôi ko biết các bạn sẽ đến Làng Canh hôm CN vừa rồi. Tôi là thành viên mới(chưa gặp mặt cũng như chưa tham gia hoạt động nào của 7X cả), ai đó có thể cho tôi biết các hoạt động xã hội của 7X trong thời gian tới ko? Tôi rất muốn tham gia.
    To linhtinh: suy nghĩ ban đầu của tôi về các em bị nhiễm chất độc màu da cam cũng giống như bạn vậy. Bâi của bạn sống động.
  6. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá tôi ko biết các bạn sẽ đến Làng Canh hôm CN vừa rồi. Tôi là thành viên mới(chưa gặp mặt cũng như chưa tham gia hoạt động nào của 7X cả), ai đó có thể cho tôi biết các hoạt động xã hội của 7X trong thời gian tới ko? Tôi rất muốn tham gia.
    To linhtinh: suy nghĩ ban đầu của tôi về các em bị nhiễm chất độc màu da cam cũng giống như bạn vậy. Bâi của bạn sống động.
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    TruongLaoCaiBang đâu rồi, ra làm việc đi này.
    Thông thường thì 7XHN sang LC khoảng 2 tuần một lần, thỉnh thoảng có lệch đi một chút, lúc đó sẽ thông báo trong Topic này. Bạn cứ theo dõi thường xuyên sẽ biết được thôi.
    Chào mừng bạn tham gia vào CTXH của 7X.​
    - I am not me -​
  8. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    TruongLaoCaiBang đâu rồi, ra làm việc đi này.
    Thông thường thì 7XHN sang LC khoảng 2 tuần một lần, thỉnh thoảng có lệch đi một chút, lúc đó sẽ thông báo trong Topic này. Bạn cứ theo dõi thường xuyên sẽ biết được thôi.
    Chào mừng bạn tham gia vào CTXH của 7X.​
    - I am not me -​
  9. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào 7XHN, sao a QC ko nhắn cho em một tiếng bên YM. Tiếc quá, tuần sau mọi người có đi thì thông báo từ đầu tuần nhé. Thanks.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào 7XHN, sao a QC ko nhắn cho em một tiếng bên YM. Tiếc quá, tuần sau mọi người có đi thì thông báo từ đầu tuần nhé. Thanks.
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn

Chia sẻ trang này