1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công tác Xã hội 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leyen, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, đúng 8h45 phút, trước cổng UBND Ngã Tư Sở, có mặt Lebinhminh, landai, buiviet74, Varity, tu_dinh_hưong, coxuoc và quyen_my, "tay xách nách mang" làm ông bà già Noel muộn tới nơi ở của các em cơ nhỡ đang tạm trú ở phường.
    Bác Đảm- Phó Bí thư Đảng Uỷ phường đã không quản ngại rét mướt dẫn đoàn 7X của chúng ta đến từng ngõ nhỏ - nơi các em không hề nghĩ rằng sẽ có những vị khách vô danh tốt bụng là chúng ta đặt chân tới. Chúng tôi bước vào căn phòng đầu tiên của 18 em nhỏ và 25 cụ già ngõ 47, nằm ngay cạnh bãi rác bên bờ sông Tô Lịch. Các em ngơ ngác trước những gói quà bất ngờ dành cho mình, mắt lấp lánh niềm vui của những đứa trẻ đói rét được nhận khăn mũ ấm. Hàng ngày, các em nam đi đánh giầy, các em nữ đi bán bông tăm và một vài đồ lặt vặt. Cơm tàm tạm đủ ăn nhưng quả thực, quần áo thì chưa đủ để chống trọi với những cơn gió mùa đông bắc.
    Các cụ già tay nhận những món quà từ người xa lạ- chẳng phải là con cháu mình, mắt rưng rưng cảm động. Các cụ phải bỏ quê hương khăn gói ra Hà Nội sống không gia đình là một điều vô cùng buồn tủi. Câu "cảm ơn các cháu đã có quà cho già này" khiến lòng chúng ta ấm áp và cũng nhắc chúng ta một điều, sẻ chia khó khăn với những người khốn khổ là niềm vui của chúng ta và là hạnh phúc lớn lao của họ.
    Nơi ở thứ 2 là của 6 em nam tuổi từ 13-17 và 1 cụ già trong ngõ 14. Đây là tầng gác chật chội của một bác gái, thấy các em không có chỗ ở đã cho các em ở nhờ. Tu_dinh_huong hỏi: Ai không có mũ? Ai không có khăn? Thì tất cả các em đều trả lời không có cả 2 thứ đó. Khi nhận mũ và khăn, các em hớn hở đội ngay lên đầu. Bà cụ bảo bà sẽ để dành cái mũ có con thỏ xinh xinh này cho cháu nội ở quê, còn khăn thì sẽ để quàng. Chúng tôi có một lời hứa là sẽ cho các em đi xem phim cùng vào chủ nhật tới.
    Nơi cuối cùng là ngõ 105, cũng một tầng gác chật chội có 5 em được một cô cho ở nhờ. Trong đó, 1 em sinh tháng 9 năm 1980 (bằng tuổi của một số thành viên hội 7X chúng ta ), nhưng khác chúng ta ở chỗ em ấy không có gia đình bên cạnh, không có đủ quần áo rét để mặc. 2 em nhỏ khác đi vắng cũng được gửi lại quà. Các em tiễn xuống tận cổng, xúc động nói thật nhiều lời cảm ơn.
    Các cụ, các em không biết chúng ta là ai cả, vì có nói chúng ta là những thành viên CLB 7X của mạng TTVN thì cũng không ai hiểu. Nhưng chắc chắn một điều rằng, ngày mai khi toả đi các phố để đánh giầy, để bán hàng, các em thấy tai mình không bị ù, cổ mình không bị buốt lạnh bởi những cơn gió, các em sẽ biết ơn những con người vô danh chúng ta lắm lắm.
    American Quyen
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến không có ai. khoảng 9 giờ kém 10. Buồn!!!!
  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến không có ai. khoảng 9 giờ kém 10. Buồn!!!!
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình đọc được thông tin muộn quá nên không tham gia được. Nhưng mà vẫn vui vì thấy cả nhà đã mang sự ấm áp đến cho những con người kém may mắn.
    Hẹn lần sau nhé. Lần sau chắc mình sẽ đóng góp được với các bạn.
    Mà có khó gì đâu. Chắc là gần Tết âm lịch có thể làm một đợt nữa mà.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  5. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình đọc được thông tin muộn quá nên không tham gia được. Nhưng mà vẫn vui vì thấy cả nhà đã mang sự ấm áp đến cho những con người kém may mắn.
    Hẹn lần sau nhé. Lần sau chắc mình sẽ đóng góp được với các bạn.
    Mà có khó gì đâu. Chắc là gần Tết âm lịch có thể làm một đợt nữa mà.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  6. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ lem luốc và gầy gò ngơ ngác khi chúng tôi mới đến rồi bừng sáng niềm vui đón nhận những gói quà bé nhỏ. Tuổi thơ không phải là cắp sách đến trường, không phải là cùng lũ bạn thả diều, bắt dế... tuổi thơ là chuỗi ngày lang thang khắp nơi kiếm sống. Đứa bé thì đi theo bố mẹ, đứa lớn hơn thì một mình nơi đất khách quê người. Công việc chỉ là đánh giày, bán bông... Có gia đình vất vả thì cả 5 vợ chồng con cái đều rời chốn nông thôn thanh bình ra thành thị kiếm sống.
    Cả cuộc đời vất vả cũng chỉ mong về già được sống với con cái, quanh quẩn bên mảnh vườn, ruộng rau, được nhìn đám con cháu nô đùa trong nắng ấm ... nhưng... tuổi già lại tha hương trong cái lạnh tê người. "Rét lắm cháu ơi, già rét lắm. Không đủ áo ấm để mặc". Muốn làm một điều gì đó lắm chứ, nhưng...
    Những con người, những số phận khác nhau từ những vùng quê khác nhau. Gặp nhau giữa đất Hà Nội, không nơi bấu víu, dựa vào nhau để sống trong những túp lều dựng tạm cạnh đống rác suốt ngày đêm bốc mùi bên bờ sông Tô Lịch. Có lẽ chỉ một cơn bão nhỏ cũng đủ làm bay túp lều. Rồi giải toả, nơi trú chân cuối cùng sau một ngày lang thang khắp các nẻo đường cũng không còn. May mắn thay, một ngôi nhà đã được gia chủ cho mượn trong lúc không ở đến. Hơn 30 con người chen chúc trong cái không gian chật hẹp chỉ chừng 20 mét vuông, trừ một lối nhỏ để đi còn lại đều được kê ván làm giường. Có lẽ sự chật chội đó sẽ khiến họ cảm thấy ấm áp hơn trong đêm đông giá lạnh.
    Ngõ nhỏ thứ hai có vẻ tốt hơn. Họ được gia chủ cho ở nhờ cùng nhà. "Cháu nó rét lắm, không đủ quần áo mặc, nếu các cô chú có thể giúp được nó...", bác chủ nhà chỉ tay vào đứa trẻ nhỏ nhất nói. Nó ngượng nghịu đội chiếc mũ lên đầu. Ngày mai, nó sẽ không còn lạnh như ngày hôm nay nữa.
    "Trời rét quá, hai đứa nhỏ không chịu được đã về quê rồi". Về quê rồi ư? Uh, về để được ủ ấm trong vòng tay của mẹ, về để được đón nhận tình thương của cha. Quà của em đây, gửi lại cho bác chủ nhà chờ ngày em lên nhận. Cuộc sống còn khó khăn nhưng hãy luôn tin tưởng và hy vọng em nhé.
    Vẫn biết rằng 30 gói quà là quá ít ỏi, nhưng... một chút tình thương, một chút hơi ấm xin được san sẻ cho các em trong những ngày giá buốt.

    Danh sách các bạn tham gia ủng hộ đợt này
    truongdu
    lebinhminh
    brown_eyes
    storekeeper
    than93
    lareine
    Bianco
    LD


    Landai
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ lem luốc và gầy gò ngơ ngác khi chúng tôi mới đến rồi bừng sáng niềm vui đón nhận những gói quà bé nhỏ. Tuổi thơ không phải là cắp sách đến trường, không phải là cùng lũ bạn thả diều, bắt dế... tuổi thơ là chuỗi ngày lang thang khắp nơi kiếm sống. Đứa bé thì đi theo bố mẹ, đứa lớn hơn thì một mình nơi đất khách quê người. Công việc chỉ là đánh giày, bán bông... Có gia đình vất vả thì cả 5 vợ chồng con cái đều rời chốn nông thôn thanh bình ra thành thị kiếm sống.
    Cả cuộc đời vất vả cũng chỉ mong về già được sống với con cái, quanh quẩn bên mảnh vườn, ruộng rau, được nhìn đám con cháu nô đùa trong nắng ấm ... nhưng... tuổi già lại tha hương trong cái lạnh tê người. "Rét lắm cháu ơi, già rét lắm. Không đủ áo ấm để mặc". Muốn làm một điều gì đó lắm chứ, nhưng...
    Những con người, những số phận khác nhau từ những vùng quê khác nhau. Gặp nhau giữa đất Hà Nội, không nơi bấu víu, dựa vào nhau để sống trong những túp lều dựng tạm cạnh đống rác suốt ngày đêm bốc mùi bên bờ sông Tô Lịch. Có lẽ chỉ một cơn bão nhỏ cũng đủ làm bay túp lều. Rồi giải toả, nơi trú chân cuối cùng sau một ngày lang thang khắp các nẻo đường cũng không còn. May mắn thay, một ngôi nhà đã được gia chủ cho mượn trong lúc không ở đến. Hơn 30 con người chen chúc trong cái không gian chật hẹp chỉ chừng 20 mét vuông, trừ một lối nhỏ để đi còn lại đều được kê ván làm giường. Có lẽ sự chật chội đó sẽ khiến họ cảm thấy ấm áp hơn trong đêm đông giá lạnh.
    Ngõ nhỏ thứ hai có vẻ tốt hơn. Họ được gia chủ cho ở nhờ cùng nhà. "Cháu nó rét lắm, không đủ quần áo mặc, nếu các cô chú có thể giúp được nó...", bác chủ nhà chỉ tay vào đứa trẻ nhỏ nhất nói. Nó ngượng nghịu đội chiếc mũ lên đầu. Ngày mai, nó sẽ không còn lạnh như ngày hôm nay nữa.
    "Trời rét quá, hai đứa nhỏ không chịu được đã về quê rồi". Về quê rồi ư? Uh, về để được ủ ấm trong vòng tay của mẹ, về để được đón nhận tình thương của cha. Quà của em đây, gửi lại cho bác chủ nhà chờ ngày em lên nhận. Cuộc sống còn khó khăn nhưng hãy luôn tin tưởng và hy vọng em nhé.
    Vẫn biết rằng 30 gói quà là quá ít ỏi, nhưng... một chút tình thương, một chút hơi ấm xin được san sẻ cho các em trong những ngày giá buốt.

    Danh sách các bạn tham gia ủng hộ đợt này
    truongdu
    lebinhminh
    brown_eyes
    storekeeper
    than93
    lareine
    Bianco
    LD


    Landai
  8. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Lời đầu tiên xin được chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.
    Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện chương trình "Áo ấm cho người nghèo" được phát động từ tháng 12/2002 đến hết tháng 2/2003 và cũng là tâm nguyện của các thành viên các box trong TTVN, cùng với số quần áo ấm đã quyên góp được hiện đang giữ tại CLB, CLB Tháng Năm phát động "Tuần lễ quyên góp áo ấm cho người nghèo" được thực hiện từ 01/01/2003 đến hết ngày 10/01/2003, sau đó sẽ tổ chức phân loại và chuyển vào ngày 15/01/2003 để những hoàn cảnh khó khăn có thể có áo ấm đón Tết Quý Mùi.
    Thay mặt CLB Tháng Năm xin có lời cảm ơn các bạn - những tấm lòng nhân ái. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp với:
    - Lê Yến mobile 091 328 3579
    - Giang mobile 091 351 3574
    - Quang mobile 091 201 5575

    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  9. Quang2105

    Quang2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    3
    Lời đầu tiên xin được chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.
    Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện chương trình "Áo ấm cho người nghèo" được phát động từ tháng 12/2002 đến hết tháng 2/2003 và cũng là tâm nguyện của các thành viên các box trong TTVN, cùng với số quần áo ấm đã quyên góp được hiện đang giữ tại CLB, CLB Tháng Năm phát động "Tuần lễ quyên góp áo ấm cho người nghèo" được thực hiện từ 01/01/2003 đến hết ngày 10/01/2003, sau đó sẽ tổ chức phân loại và chuyển vào ngày 15/01/2003 để những hoàn cảnh khó khăn có thể có áo ấm đón Tết Quý Mùi.
    Thay mặt CLB Tháng Năm xin có lời cảm ơn các bạn - những tấm lòng nhân ái. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp với:
    - Lê Yến mobile 091 328 3579
    - Giang mobile 091 351 3574
    - Quang mobile 091 201 5575

    Một ngôi nhà xinh xắn
    Dưới bóng cây xoan dâu
    Đó là nhà thỏ nâu
    Và em là thỏ trắng
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng lời kêu gọi của CLBT5, đề nghị bà con ai có dư những quần áo, găng tay, bít tất, khăn, mũ cũ...thì hãy gom lại để quyên góp ủng hộ cho người nghèo. Đồ quyên góp tập hợp tại nhà CX trước ngày 10/01/03.
    ĐC: P210, C14, TT Kim Liên, Đống Đa, HN

Chia sẻ trang này