1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công tác Xã hội 7XHN

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi leyen, 04/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    19h30 tối nay . CLB Tháng Năm có buổi họp nhằm xây dựng và thực hiện chương trình : Khám bệnh miễn fí-đem lại sức khoẻ cho trẻ em Làng Chài !
    Mong được sự có mặt của các anh chị 7XHN quan tâm đến dự án trên ...

    Thời gian 19h30 Thứ Tư 13-10-04
    Địa điểm : Quán Cafe Hoa Sữa - Cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô !

    Thông tin trên thay cho giấy mời
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    19h30 tối nay . CLB Tháng Năm có buổi họp nhằm xây dựng và thực hiện chương trình : Khám bệnh miễn fí-đem lại sức khoẻ cho trẻ em Làng Chài !
    Mong được sự có mặt của các anh chị 7XHN quan tâm đến dự án trên ...

    Thời gian 19h30 Thứ Tư 13-10-04
    Địa điểm : Quán Cafe Hoa Sữa - Cung Văn hoá Hữu Nghị Việt Xô !

    Thông tin trên thay cho giấy mời
  3. 7XHaNoi

    7XHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trung thu đã qua, nhưng hình ảnh chú Cuội, chị Hằng như vẫn còn đâu đây. Sôi động và ồn ào, tất bật và vội vã... hình như ai hôm đó, cũng cảm thấy mệt nhưng cũng vui không kém, cho dù khi chương trình khép lại, vẫn thấy đôi chỗ chưa thật sự hài lòng.
    Được sự hỗ trợ của invisibleman thì đống đồ đạc cồng kềnh cũng đã được chuyên chở tới điểm diễn ra Trung thu an toàn và đúng giờ. hduybanghonghanhi như những cô Tấm trong quả thị bước ra dọn dẹp khuôn viên sạch sẽ. Nhóm trang trí sân khấu, người phụ trách âm thanh ánh sáng cũng đã bắt tay vào việc.
    Buổi sáng trời có vẻ âm u, chỉ mong sao cho trời đừng mưa. Gần trưa, đã bắt đầu le lói những ánh nắng vàng rực. Sự oi ả của cái nóng cuối hè đầu thu làm cho những người hôm đó thấm mệt. Vẫn miệt mài bên tấm phông được trải xuống sân trường, Varti ty_xyz, leequang, Nam - em trai của Teady_bear cùng tieungaogiang và một vài người khác đang cắt dán những hình vẽ. Và để có được những hình vẽ đó, để trang trí được một sân khấu đầy ấn tượng, họ đã phải vất vả từ rất nhiều hôm trước nữa. Từ những buổi trưa nóng bức xuống Trường để xem địa điểm, đến những tối ngồi bên nhau lên ý tưởng... đầy nghiêm túc và trách nhiệm.
    Âm thanh ánh sáng cũng là một phần quan trọng. Nhưng "tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy, dùng cây nhà lá vườn cũng ổn không kém". Và canhcaykho cùng với sự giúp đỡ của QC_Man đã thiết kế ánh sáng và âm thanh một cách hoàn chỉnh.
    Có lẽ tất bật nhất ngày hôm đó lại là nhóm phụ trách hoa quả. 3h sáng một tin nhắn đến từ Caxanh "em không ngủ được, chỉ sợ mình không làm tròn nhiệm vụ quá". Thấy thân thương quá. Và cùng với Aroma suốt từ 7h sáng rong ruổi trên đường để nhờ người tỉa giúp.
    Nhà SS đến sớm không ngờ cùng với quà bánh. Những chiếc đèn ông sao, dưới bàn tay khéo léo của họ, dần hiện lên, từng chiếc, từng chiếc một, lung linh và rực rỡ. Đèn được bày khắp gian phòng, không khí Trung thu như tràn ngập.
    Những gương mặt rạng ngời, thích thú và những tiếng reo hò khi đoàn lân tiến vào. Đêm hội thực sự bắt đầu bằng màn múa lân đầy ấn tượng và sôi động của các ******** nguyện trẻ. Và để có được những động tác hết sức ngộ nghĩnh của những ông địa và bước đi oai hùng của đầu lân, các bạn chắc cũng đã phải tập luyện rất nhiều.
    Nếu như chương trình văn nghệ trong thời gian tập diễn khiến mọi người có vẻ bất ổn, không yên tâm và làm Tháng Năm phải thay đổi quyết định "bọn em không đi Làng Canh nữa mà sẽ xuống diễn kịch với 7XHN" vì sự luyện tập thất thường cũng như không đồng nhất giữa các thành viên thì trong đêm hội đã khiến tất cả mọi người không thể không tham gia. Sự chuẩn bị đạo cụ chu đáo của linhtinh đã khiến những chú ếch trong thật đáng yêu. Và những liên khúc thiếu nhi không còn là tốp ca nữa mà đã trở thành một dàn hợp ca hoành tráng. Người cũ, người mới, kẻ quen biết, người xa lạ, bỗng chốc thấy gắn bó kỳ lạ.
    Chắc bọn trẻ sợ lắm khi nhìn thấy "xác ướp ai cập" bước ra. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của sweet_fa các em đã bạo dạn hơn nhiều khi tham gia trò chơi. Cũng như vậy với trò chơi thổi bóng, những cánh tay đưa ra mong mỏi mình sẽ được tham gia. Không có kẻ thắng người thua vì đội nào cũng có mặt mạnh và điểm yếu. Và vì thế, ai cũng hớn hở khi nhận được phần quà dành cho người thắng cuộc. Và để tìm được những trò chơi thích hợp với các em nhỏ như thế, sweet_fa cũng phải sưu tầm và tìm kiếm nhiều lắm.
    Cuộc vui sẽ mất đi một phần thú vị nếu người ta kkhông lưu giữ được những khoảnh khắc đáng nhớ đó. Các phó nháy nghiệp dư cũng mệt không kém khi phải chạy từ nơi này sang nơi khác cố để ghi những giây phút đẹp và đáng nhớ nhất. Những Chitto, những Tu_dinh_huong, những HiltonHanoi, những tmihung... đã là những người lưu giữ được những khoảnh khắc đó.
    Và cũng không thể nhắc đến những 7Xers khác đã cùng chung sức, những người thân quen và những người chưa một lần gặp mặt, tham gia đã giúp đỡ, ủng hộ vật chất cũng như tinh thần. Sự cổ vũ, ủng hộ của các bạn đã giúp mọi người có thêm sự nhiệt tình và hào hứng để tiếp tục làm tốt những công việc cũng như các hoạt động sắp tới.
    Dù Trung thu đã qua đi, dù dư âm của đêm hội cũng đã lắng xuống và chúng ta vẫn đang miệt mài với công việc của mỗi người thì bài viết này như thay cho lời cảm ơn gửi tới tất cả các bạn - những người đã làm cho đêm Trung thu của các em nhỏ trở thành một đêm hội thực sự của chính chúng ta.
    Vui Trung thu 2004 cùng các em nhỏ
    Tổng hợp hình ảnh Trung thu 2004
    7X Hà Nội, luôn sánh vai cùng TTVNonline[nick]
    Được 7XHaNoi sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 13/10/2004
  4. 7XHaNoi

    7XHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Trung thu đã qua, nhưng hình ảnh chú Cuội, chị Hằng như vẫn còn đâu đây. Sôi động và ồn ào, tất bật và vội vã... hình như ai hôm đó, cũng cảm thấy mệt nhưng cũng vui không kém, cho dù khi chương trình khép lại, vẫn thấy đôi chỗ chưa thật sự hài lòng.
    Được sự hỗ trợ của invisibleman thì đống đồ đạc cồng kềnh cũng đã được chuyên chở tới điểm diễn ra Trung thu an toàn và đúng giờ. hduybanghonghanhi như những cô Tấm trong quả thị bước ra dọn dẹp khuôn viên sạch sẽ. Nhóm trang trí sân khấu, người phụ trách âm thanh ánh sáng cũng đã bắt tay vào việc.
    Buổi sáng trời có vẻ âm u, chỉ mong sao cho trời đừng mưa. Gần trưa, đã bắt đầu le lói những ánh nắng vàng rực. Sự oi ả của cái nóng cuối hè đầu thu làm cho những người hôm đó thấm mệt. Vẫn miệt mài bên tấm phông được trải xuống sân trường, Varti ty_xyz, leequang, Nam - em trai của Teady_bear cùng tieungaogiang và một vài người khác đang cắt dán những hình vẽ. Và để có được những hình vẽ đó, để trang trí được một sân khấu đầy ấn tượng, họ đã phải vất vả từ rất nhiều hôm trước nữa. Từ những buổi trưa nóng bức xuống Trường để xem địa điểm, đến những tối ngồi bên nhau lên ý tưởng... đầy nghiêm túc và trách nhiệm.
    Âm thanh ánh sáng cũng là một phần quan trọng. Nhưng "tiết kiệm được khoản nào hay khoản đấy, dùng cây nhà lá vườn cũng ổn không kém". Và canhcaykho cùng với sự giúp đỡ của QC_Man đã thiết kế ánh sáng và âm thanh một cách hoàn chỉnh.
    Có lẽ tất bật nhất ngày hôm đó lại là nhóm phụ trách hoa quả. 3h sáng một tin nhắn đến từ Caxanh "em không ngủ được, chỉ sợ mình không làm tròn nhiệm vụ quá". Thấy thân thương quá. Và cùng với Aroma suốt từ 7h sáng rong ruổi trên đường để nhờ người tỉa giúp.
    Nhà SS đến sớm không ngờ cùng với quà bánh. Những chiếc đèn ông sao, dưới bàn tay khéo léo của họ, dần hiện lên, từng chiếc, từng chiếc một, lung linh và rực rỡ. Đèn được bày khắp gian phòng, không khí Trung thu như tràn ngập.
    Những gương mặt rạng ngời, thích thú và những tiếng reo hò khi đoàn lân tiến vào. Đêm hội thực sự bắt đầu bằng màn múa lân đầy ấn tượng và sôi động của các ******** nguyện trẻ. Và để có được những động tác hết sức ngộ nghĩnh của những ông địa và bước đi oai hùng của đầu lân, các bạn chắc cũng đã phải tập luyện rất nhiều.
    Nếu như chương trình văn nghệ trong thời gian tập diễn khiến mọi người có vẻ bất ổn, không yên tâm và làm Tháng Năm phải thay đổi quyết định "bọn em không đi Làng Canh nữa mà sẽ xuống diễn kịch với 7XHN" vì sự luyện tập thất thường cũng như không đồng nhất giữa các thành viên thì trong đêm hội đã khiến tất cả mọi người không thể không tham gia. Sự chuẩn bị đạo cụ chu đáo của linhtinh đã khiến những chú ếch trong thật đáng yêu. Và những liên khúc thiếu nhi không còn là tốp ca nữa mà đã trở thành một dàn hợp ca hoành tráng. Người cũ, người mới, kẻ quen biết, người xa lạ, bỗng chốc thấy gắn bó kỳ lạ.
    Chắc bọn trẻ sợ lắm khi nhìn thấy "xác ướp ai cập" bước ra. Thế nhưng dưới sự dẫn dắt của sweet_fa các em đã bạo dạn hơn nhiều khi tham gia trò chơi. Cũng như vậy với trò chơi thổi bóng, những cánh tay đưa ra mong mỏi mình sẽ được tham gia. Không có kẻ thắng người thua vì đội nào cũng có mặt mạnh và điểm yếu. Và vì thế, ai cũng hớn hở khi nhận được phần quà dành cho người thắng cuộc. Và để tìm được những trò chơi thích hợp với các em nhỏ như thế, sweet_fa cũng phải sưu tầm và tìm kiếm nhiều lắm.
    Cuộc vui sẽ mất đi một phần thú vị nếu người ta kkhông lưu giữ được những khoảnh khắc đáng nhớ đó. Các phó nháy nghiệp dư cũng mệt không kém khi phải chạy từ nơi này sang nơi khác cố để ghi những giây phút đẹp và đáng nhớ nhất. Những Chitto, những Tu_dinh_huong, những HiltonHanoi, những tmihung... đã là những người lưu giữ được những khoảnh khắc đó.
    Và cũng không thể nhắc đến những 7Xers khác đã cùng chung sức, những người thân quen và những người chưa một lần gặp mặt, tham gia đã giúp đỡ, ủng hộ vật chất cũng như tinh thần. Sự cổ vũ, ủng hộ của các bạn đã giúp mọi người có thêm sự nhiệt tình và hào hứng để tiếp tục làm tốt những công việc cũng như các hoạt động sắp tới.
    Dù Trung thu đã qua đi, dù dư âm của đêm hội cũng đã lắng xuống và chúng ta vẫn đang miệt mài với công việc của mỗi người thì bài viết này như thay cho lời cảm ơn gửi tới tất cả các bạn - những người đã làm cho đêm Trung thu của các em nhỏ trở thành một đêm hội thực sự của chính chúng ta.
    Vui Trung thu 2004 cùng các em nhỏ
    Tổng hợp hình ảnh Trung thu 2004
    7X Hà Nội, luôn sánh vai cùng TTVNonline[nick]
    Được 7XHaNoi sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 13/10/2004
  5. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đây là địa chỉ diễn đàn của trường ĐH Y HN. Đa số thành viên của diễn đàn này đều là Y4, Y5, Y6 hoặc cao học, nội trú và cả bác sỹ nữa. Nói chung là những người khá quen với khám bệnh thông thường và chắc là cũng dễ tìm thuốc, cũng là những người nhiệt tình lắm ạ.
    7xHN thử sang đó đề nghị họ cộng tác với chương trình này đi ạ.
    http://www.dhyhn.com
  6. Koorogi

    Koorogi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đây là địa chỉ diễn đàn của trường ĐH Y HN. Đa số thành viên của diễn đàn này đều là Y4, Y5, Y6 hoặc cao học, nội trú và cả bác sỹ nữa. Nói chung là những người khá quen với khám bệnh thông thường và chắc là cũng dễ tìm thuốc, cũng là những người nhiệt tình lắm ạ.
    7xHN thử sang đó đề nghị họ cộng tác với chương trình này đi ạ.
    http://www.dhyhn.com
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Phong cách 7X có khác, 1980 không còn giữ được phong trào này. Thật đáng tiếc, 80F chỉ còn lại mấy đồng chí hay xuống thăm tui trẻ làng canh thôi. Hi vọng 7x sẽ giữ vững và phát triển phong trào này dài dài.
  8. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Phong cách 7X có khác, 1980 không còn giữ được phong trào này. Thật đáng tiếc, 80F chỉ còn lại mấy đồng chí hay xuống thăm tui trẻ làng canh thôi. Hi vọng 7x sẽ giữ vững và phát triển phong trào này dài dài.
  9. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị đã quan tâm đến chương trình khám chữa bệnh của CLB TNT
    Hi vọng chương trình của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp
    THuỳ Dương
  10. alexthuyduong

    alexthuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các anh chị đã quan tâm đến chương trình khám chữa bệnh của CLB TNT
    Hi vọng chương trình của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp
    THuỳ Dương

Chia sẻ trang này