1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công thức : Hạnh phúc !?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Công thức : Hạnh phúc !?

    Thông thường Đại số là một môn học chẳng có liên quan gì đến tình cảm con người. Nhưng một cuộc nghiên cứu mới đây đã chứng tỏ rằng, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được hạnh phúc nếu biết sử dụng công thức sau: Hạnh phúc = P+(5xE)+(3xH).

    Trong đó P là tính cách cá nhân như nhân sinh quan, khả năng phục hồi và tính thích nghi. E là những nhu cầu tồn tại như sức khoẻ, tiền bạc, bạn bè. H là những nhu cầu cao hơn như tính hài hước, tham vọng, lòng tự trọng.

    Phương trình này do hai ng­ười Anh là nhà tâm lý học Carol Rothwell và chuyên gia tư vấn Pete Cohen đề ra, sau khi phỏng vấn 1.000 công dân xứ sở sương mù để tìm hiểu quan niệm hạnh phúc của mỗi người, với sự hợp tác của hãng du lịch Thomson.

    Bà Rothwell nói: "Đây là lần đầu tiên có một công thức cho phép con người tính toán được trạng thái tình cảm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, những sự kiện cụ thể trong cuộc sống (như được thăng chức chẳng hạn) có thể tác động tích cực tới tổng số điểm hạnh phúc của mỗi con người".

    Để tìm ra giá trị cá nhân của mỗi chữ cái, mỗi người sẽ phải tự đánh giá mình theo thang điểm từ 1 đến 10 cho từng câu hỏi. Ví dụ, nếu ai đó cho rằng họ là người khá sôi nổi, năng động, họ sẽ cho mình điểm 8 trong mục P. Còn nếu tự nhận thấy mình sống nội tâm, không thích thay đổi, họ sẽ cho điểm thấp hơn. Tổng số điểm tính toán sau cùng càng cao thì người đó sẽ càng hạnh phúc.

    Các kết quả tìm được sau cuộc khảo sát cũng cho thấy sự khác nhau về quan niệm hạnh phúc giữa nam và nữ. Theo đó, nam đánh giá ******** và thành tựu thể thao là yếu tố hàng đầu mang lại hạnh phúc, còn phụ nữ thì ưu tiên gia đình và giảm béo. Tuy nhiên về nguyên nhân gây ra đau khổ thì đa số mọi người đều thống nhất. Sự ốm yếu được coi là cản trở lớn nhất của hạnh phúc, tiếp đến là nợ nần và thời tiết xấu.

    Để tìm ra chỉ số hạnh phúc cho mình, bạn hãy trả lời các câu hỏi sau và tự cho điểm theo thang từ 1 đến 10 (mỗi câu hỏi được cho điểm một lần, chẳng hạn P có hai câu hỏi, được cho điểm 2 lần):

    P: Bạn có sôi nổi, năng động, linh hoạt và sẵn sàng thay đổi? Bạn có một cái nhìn tích cực và hồi phục nhanh chóng sau mỗi thất bại? (Cộng 2 điểm với nhau).

    E: Bạn thấy những nhu cầu cơ bản của mình đạt được bao nhiêu về vấn đề sức khoẻ, tài chính, sự an toàn, tự do, tính cộng đồng và giáo dục?

    H: Khả năng của bạn trong việc kêu gọi sự hỗ trợ của người thân, đạt được các nguyện vọng, tham gia vào những hoạt động ý nghĩa và cảm thấy rõ cái tôi của mình?

    Bây giờ hãy cộng tất cả số điểm lại. Nếu đạt 100, bạn hoàn toàn hạnh phúc. Những người còn lại hãy tiếp tục tính toán vận may của mình

    _Sưu tầm _

    Dương Scarlet xxx

    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    vớ vấn...hạnh phúc mà cũng có công thức sao...lấy ví dụ 1 con người cực kì giàu có nhá...
    ở điểm P là 1 người từng trải...họ dễ dàng đứng dậy sau mỗi thất bại...
    ở điểm E trong các vấn đề thì có tính cộng đồng thì có thể ko đạt được 100%
    ở điểm H thì ko phải bàn cãi...như vậy nếu cộng tất cả lại cũng sấp sỉ 100% nhưng thử hỏi họ xem họ có hạnh phúc hay ko???
    hạnh phúc là do cong người cảm nhận ko có công thức nào có thể đo đếm được tình cảm cả...
  3. tracy4u

    tracy4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bạn.Nếu mà có thể hạnh phúc nhờ công thức như vậy thì chẳng có gì đáng bàn cãi cả.Nhưng vấn đề ở đây là cảm xúc của họ sau khi áp dụng công thức ấy sẽ như thế nào?Có thật sự hạnh phúc hay ko hay chỉ là giả tạo mà thôi.Điều đáng sợ nhất chính là sự giả tạo của con người.Cứ cho là những điểm P,E,H đó đều đạt tối đa đi
    chăng nữa nhưng tình cảm mà lừa dối thì sẽ tệ hại như thế nào?Tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp như vậy nên có lẽ tôi cũng hiểu ra được một chút gì đó chăng?
    Tôi từng yêu một người,anh ấy khiến tôi rất hạnh phúc theo cảm nhận của tôi và của bạn bè nhưng rồi đến một hôm tôi phát hiện ra rằng mình đang bị anh ấy lừa dối một cách trắng trợn khi anh ấy đang quen tôi nhưng lại còn kết thân với người bạn thân của tôi.Tôi đau khổ nhưng tôi làm đưọc gì khi xảy ra những chuyện như vậy?Có thể chuyện tình cảm của tôi chưa đi đến đâu cả nhưng một chút hạnh phúc hiện tại còn hơn là ôm hình bóng hư vô.
    Chính vì vậy tôi nghĩ Hạnh Phúc chẳng có công thức mà chính tự bản thân ta tạo nên mà thôi.Và điều quan trọng nhất trong hạnh phúc là đừng nên sống lừa dối nhau.
  4. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    công thức bạn nêu may ra chỉ đúng với một người thôi và khi đạt được 100 điểm này thì có vẻ cũng chưa thực sự hạnh phúc bởi vì nhiều cô gái,chàng trai trước khi bị lừa đều tưởng rằng mình cực kì hạnh phúc .
    mí lị điều tra đó được thực hiện ở Anh,và ở đó điều kiện sống rất đầy đủ còn ở Vn chúng ta đâu có được như vậy. Mà nhiều gia đình mặc dù thiếu thốn về vật chất vẫn cảm thấy hạnh phúc cơ mà.
    các yếu tố ở trên đều không có thang điểm rõ ràng nên tuỳ người tự cảm nhận như vậy thì không thể khẳng định đúng kết quả thu được.
    tuy nhiên không phải như vậy thì công thức này sai ,nó có thể đúng tuỳ từng trường hợp.......như vậy chúng ta cứ coi như đây là một cách bói mới bói hạnh phúc,cứ thử xem thế nào chả có hại gì.....


    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng

  5. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc thì làm gì có công thức cơ chứ , hạnh phúc là những thứ gì cực kì trừu tượng làm sao mà dùng công thức có thể nói ra đc cơ chứ . Em chẳng đồng ý cái công thức này .
  6. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo cái gì cũng có giới hạn - chả gì hoàn hảo và vô tận ! nhất là con người chắc chắn phải có giới hạn nhất định của nó ! Vậy tại sao hạnh phúc laị ko thể có cơ chứ ! ??? Ai chẳng biết có rất nhiều khái niệm khó thể nói hết được ! Nhưng dẫu sao nó cũng có định nghĩa chung đó thôi ! Có định nghĩa Tình yêu - Tình bạn - hạnh phúc - nhân phẩm - tình cảm đạo đức .... Tình yêu cũng có công thức đó sao ? chẳng lẽ hạnh phúc lại ko có ?? he he he
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............

Chia sẻ trang này