1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công trình Biệt thự - Mời các bạn đóng góp ý kiến.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hot_heart, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn sự phê bình của anh Egoist.
    Đúng là ngôi nhà này có nhiều bậc thang. Điều này là hệ quả của một số vấn đề.
    Thứ nhất là vấn đề diện tích sử dụng. Với một yêu cầu về diện tích sử dụng khoảng 500 m2 đối với một gia đình 3 thế hệ, trong khi diện tích khu đất trên dưới 350 m2, theo tôi, giải pháp phù hợp nhất là một căn biệt thự 3 tầng với diện tích xây dựng khoảng 170 m2, ( mật độ xây dựng là 50 % ). Điều này, dĩ nhiên sẽ dẵn đến việc hình thành trục giao thông đứng phức tạp hơn.
    Mặt khác, việc sử dụng các cao độ khác nhau trong bố cục mặt bằng cũng là một sở thích cá nhân. Điều này, theo tôi, sẽ giúp tạo ra những không gian mang tính trùng điệp và đa dạng hơn chăng ? ( đây chỉ là quan điểm chủ quan của tôi thôi nhé ! ), và rất may mắn là chủ nhà cũng đã đồng tình với phương án này.
    Vài lời tự bạch thật lòng. Rất mong được học hỏi nhiều từ anh Egoist và các đồng nghiệp.
    New Architecture
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Tôi chỉ tình cờ ghé qua thôi, không dám nhận là phê bình. Ngày xưa tôi cũng học ở SG có khi chúng ta cùng khoá đấy ...
    Nếu được phép nói gì đó về thể loại như thể này tôi chỉ nên nói một điều đó không phải là kiến trúc của tuổi trẻ, của những con người dũng cảm...
    -Không gian rất tầm tầm không chắt lọc . Tai sao cứ phải ngồi xuống ghế là y như rằng cũng phải có một tấm kính lớn trước mắt mở tầm nhìn hướng vào một cái gì đó. Tại sao thế? Tại vì trong đàu chúng ta chỉ biết như thế là đẹp nhất
    -Các mảng kính đưọc thay thế tường một cách rất tuỳ tiện. Nên nhớ một sự ởm ờ thì luôn khiêu khích hơn là sự trần trụi. Cửa chính đặt quả chính diện khiến bar mất duyên, tệ hơn gian bếp luôn phơi bày trước mặt khách viếng thăm
    Hãy chú ý các căn phòng ! chúng đã đưọc tạo nên một cách máy móc tựa như kích thước các bước cột. Kết quả là ta có những căn phòng na ná như nhau được đặt chênh cote.
    Nếu tôi vào căn nhà như thế này tôi sẽ nói đùa với gia chủ rằng: Phải chăng tôi đang đi từ khối rubick này sang khối rubick khác.
    Chủ quan tôi không thích đặt chậu cây trên ban công, trong phòng khách,... rồi bảo đó là gần gũi thiên nhiên. Nghe nó không thông tai chút nào.
    Mà chắc do tôi đã không thích thể loại này lắm nên hình như có khắt khe.


    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  3. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Hết sức cảm ơn những góp ý rất thẳng thắn của anh Egoist.
    Xin phép được trao đổi với anh thêm về một số vấn đề.
    Anh nói rất có lý. Công bằng mà nói thì đây là quan điểm riêng của mỗi chúng ta. Tôi thì nghĩ rằng, cứ để nó trần trụi đi, cứ để nó phô bày, cởi mở ra hết đi, mộc mạc hồn nhiên như thiên nhiên cây cỏ ngoài kia, để con người có thể hiểu được thiên nhiên như hiểu chính mình chăng?
    Mỗi ô cửa sổ, mỗi bức tường kính trong suốt đều cho tôi những cảm nhận mới mẻ, và tôi luôn cố gắng đặt nó vào không gian một cách tự nhiên và chân thật nhất. Chủ nhân ngôi nhà khi đi từ phòng khách đến phòng ăn, từ phòng ngủ đến phòng thờ đều phải băng qua những khoảng sân với những bức tường kính lung linh ánh nắng, dù vô tình hay cố ý, họ cũng sẽ có cơ hội được nhìn ngắm, được trò chuyện cùng thiên nhiên.
    Mặt khác, đúng như anh nói, nếu chỉ đặt vài chậu cây ngoài balcony rồi bảo đó là thiên nhiên thì quá đơn giản và ai cũng nói được. Thiên nhiên còn là nắng, là gió, là không khí mang hơi thở cỏ cây hoa lá. Những không gian chuyển tiếp như hàng hiên hay terrace, theo tôi, được xem như là những môi trường thích hợp nhất để con người và thiên nhiên gặp gỡ, đối thoại với nhau.
    Cuối cùng, khi chúng ta thức dậy vào sáng sớm, bước ra hiên nhà, thấy những vệt nắng đầu tiên ló dạng, nghe thoang thoảng hương ngọc lan trong vườn, thì có lẽ cuộc sống này sẽ trở nên tươi đẹp hơn...
    Vài lời tự bạch:
    Tôi là người mới ra trường không lâu, kiến thức chưa sâu, kinh nghiệm chưa nhiều, đáng kể nhất chỉ có lòng nhiệt huyết và tinh thần học hỏi, rất mong được sự chỉ dẫn, góp ý của các thế hệ đàn anh và bạn hữu. Xin chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn.
    Được hot_heart sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 20/08/2003
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết gì về Kiến trúc kiến rúc gì cả,chỉ thích bình luận và chỉ trích thiên hạ thôi
    Bác gì ơi,tôi chỉ khoái mấy cái mặt bằng của bác,trông được phết,đặc biệt là cách bố trí sân vườn,không gian kiến trúc và cảnh quan cũng hay phết,cây cối to nhỏ đặt tùm lum tùm la thấy cũng hợp lý.À, mà còn cái phối cảnh ấy bác vẽ tay cũng khá đấy,nhưng nếu để lừa thiên hạ thì lần sau tăng độ mạnh của màu lên cho nó máu,chứ tôi chúa ghét kiểu màu cứ nhờ nhờ như vậy lắm.Bác vẽ tay giỏi thế thì chịu khó tập vẽ máy đi,cái này đơn giản thôi không mất nhiều thời gian đâu bác ạ,sau này sẽ thuận lợi hơn trong việc đánh quả đấy!

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  5. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    hi hi MinhLe xui dung co xui dai con nguoi ta nha
    vbl
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Chào Egoist
    Tôi xin được thỉnh giáo bạn 1 vài điều:
    _Thứ nhất bạn nói không gian tầm tầm, tại sao cú ngồi xuống ghế là trước mặt phải co1 1 tấm kiếng và hướng ra 1 không gian nào đó , vậy theo bạn thì ngồi xuống ghế thì trước mặt nên có 1 cái gì và 1 không gian ra sao, hay chỉ cần 1 mảng tường là đủ. Bạn học trong SG có điều gì mới hơn chăng
    _Thứ 2 tôi muốn được biết như thế nào là kiến trúc của người dũng cảm, hị hị tôi muốn được bạn chỉ giáo dùm, chỉ học hỏi, không có ý định gì khác, đừng hiểu lầm
    vbl
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    1)Nghĩ khác và làm khác
    2) Không gian tầm tầm: thường thấy, không có gì đặc sắc. Thử lật một vài TC nhà đẹp loại đấy rất nhiều.
    3) hẹn 1 tuần sau trả lời câu hỏi ngồi xuống ghế nên thấy có gì

    vị tha vị kỉ hai thằng
    cùng chung thân thể nguyên căn tách rời
  9. chutichh2o

    chutichh2o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    o đây hình như bác Egoist có nhắc đến vấn đề cầu thang và cốt cao độ, em thì theo ý kiến chủ quan lại thích như thế, khi thay đổi cốt cao độ, tầm nhìn ,ánh sáng,luôn mới khi di chuyển trong nhà, đây là ưu thế mà chỉ có ngôi nhà rộng rãi mới làm hiệu quả ( vì nhà nhỏ thì không nên xé nhỏ không gian quá, càng khó chịu) với lại khi thay đổi nhiều cốt cao độ, việc bố trí nội thất cũng có thể nhờ đó mà phong phú hơn mà không sợ quá " lệch" nhau, vì các không gian được ngăn cách một cách khéo léo, chuyển đổi nhịp nhàng. Với lại, nó cũng phù hợp với một ngôi nhà có nhiều khôngigna sân vườn đan xen.
    em nói thế không hiêủ có cùng quan điểm với bác Hot-heart không nhỉ?
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc
    Nào ngờ ở mãi đến hôm nay
  10. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Ha ha. Mình rất đồng ý với chutichh20, không cần giải thích gì thêm. Này, sao các bạn không post lên vài đồ án ( của mình càng tốt ) để mọi người cùng thưởng thức nhỉ ? Sẽ rất hay đấy !
    New Architecture

Chia sẻ trang này