1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN 1) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hot_heart, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    90% bác này làm ở vp Hồ Thiệu Trị.Phương án QH này đc cái gọn gàng ngay ngắn nhưng chưa khai thác đc yếu tố địa hình và cảnh quan,chưa có tính độc đáo.Hơi phí
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chưa có tính độc đáo cũng đúng,song bác cũng phải thông cảm vì trong các thể loại thì cái loại bảo tồn di tích này là khó nhằn nhất .
    Với phương án kiểu này thì không độc đáo được vì trước nó rất lâu , ở Huế đã có 1 cái quá nổi tiếng rồi
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 15/09/2005
  3. highrisebuilding

    highrisebuilding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    -Nhìn vào thì chẳng biết là sông cao hơn khu nghỉ mát hay là khu nghỉ mát cao hơn sông.
    -Những khoảng đen có lẽ là đồi, núi thấp. Nếu vậy thì tại sao không có làm tường chắn (retaining wall), giả sử mùa mưa (hình như lượng nước mưa ở VN không nhỏ)- điều gì sẽ xảy ra khi nước rút kéo theo đất cát.
    -Khu nghỉ mát mà không có lấy một bãi đậu xe...tai họa. Chỗ nào để cho xe hàng vận chuyển đồ dùng cung cấp cho phục vụ.
    -Hệ thống chất thải nằm ở đâu- đổ ra sông à
    Ngần đấy thôi cũng đủ đánh rớt đồ án của bạn rồi, vậy mà có bác còn khen nữa cơ đấy.
    Chỉ là có chút ý kiến với các bác cho vui thôi
  4. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chú đang ở bển đúng ko?
    Anh thật với chú: chú học xong thì ở mẹ lại bên đấy mà hành nghề đi cho đất nước được nhờ.
    Thế nhá.
  5. TEU

    TEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhìn vào bài quy hoạch này mình chưa thấy rõ vài điểm, mặc dù bài chỉ dừng lại ở mức 1 tuần, nhưng khá ngon rồi, nhưng mà cũng chả biết nội dung là gì, bạn nên cho mọi người biết chứ.
    Tôi thấy hai cái hồ, lọt thỏm trong núi, một cái thì được các khối nọ kia xúm xít vây quanh, rồi có một chú gì nằm lọt ở trong, giống " thuỷ tạ" chùa Thầy, một cái hồ khác bị ép lòi sát bên, không hiểu có dụng ý gì, tạm thời thấy chưa mạch lạc chức năng lắm. nhìn cứ tức tức.hihi.
    nếu bạn có thuyết minh thì sẽ thoả mãn dục vọng thấp hèn của tôi một tẹo.
    Còn về các vấn đề như lũ, mưa, đậu xe, thoát nước,,,,, tôi nghĩ là trong đồ án này, cũng không phải là chưa nghĩ tới. nhưng có điều chưa mạch lạc trong quy hoạch nên chưa nhìn ra thôi,
  6. highrisebuilding

    highrisebuilding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Chú đang ở bển đúng ko?
    Anh thật với chú: chú học xong thì ở mẹ lại bên đấy mà hành nghề đi cho đất nước được nhờ.
    Thế nhá.
    [/quote]
    Ay.....KHONG CAN BIET hãy bình tĩnh. Chỉ là góp ý cho vui thôi chứ đâu có gì lớn lao. Nhưng xin hỏi KHONG CAN BIET đã làm được gì cho đất nước được nhờ chưa ạ ???????????????????

    Được highrisebuilding sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 15/09/2005
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, Topic mở ra để các Kiến đá nhau thì phải. Chê nhau lắm thế không biết, mà chê nhưng cái chả liên quan gì tới chuyên môn mới ngộ. Hình như còn có chút giấu nghề hay sao mà chỉ thấy chê chứ không thấy góp ý chân thành.
    Nhiệt liệt cảm ơn các bác đã pót ảnh lên.
  8. ivannn

    ivannn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ có thời gian chụp giật nên không kịp gửi ảnh lên mong các bạn thông cảm, cũng vì chả hiểu sao mỗi lần chỉ gủi được 1 cái ảnh cái thứ 2 là báo lỗi, không biết vì sao.
    Con này là một khu di tích Đền Đồng Cổ - ở Thanh Hoá.

    Tôi chỉ có thể bốt lên phương án đi câu sau 1 tuần chưa có chỉnh sửa, theo thời gian tôi sẽ thuyết minh thêm, dĩ nhiên hồ sơ có nhiều thay đổi, nhưng về cơ bản không khác ý ban đầu là mấy. Cảm ơn tất cả những lời nhận xét của các bạn, nhưng chắc do chưa có thông tin nên tôi sẽ từ từ bốt dần lên, cả các phân tích lẫn phác thảo, tôi hy vọng là còn được nghe những nhận xét sâu sắc nhiều hơn nữa. Hãy vui lòng thảo luận.
    Đây là lối vào đền
    [​IMG]
    Từ trong cổng nhìn ra là một khoảng đồng lúa mênh mông
    chả hiểu sao đến cái ảnh thứ 2 là báo thế này
    Request object error ''ASP 0104 : 80004005''
    Operation not Allowed
    /forum/include/clsUpload.inc, line 65
  9. ivannn

    ivannn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Đây là giới thiệu về di tích một cách sơ lược nhất.
    Đồng cổ từ.
    Núi trống đồng, đền trống đồng phiên âm Hán ngữ là Đồng cổ sơn, đồng cổ từ với làng cổ kế bên phiên âm Hán ngữ là Khả Lao thôn.
    Trải qua lịch sử trên 4000 năm cũng như đất nước Việt Nam.
    Trong Hùng Vương diễn nghĩa của Trúc Khê Ngô Văn Thiện co nhắc tới việc vua Hùng Vương thứ nhất ( năm 2568 TrCN) theo đường núi vào dẹp loạn Hồ Tôn ở phương Nam ngang qua đây đã nghỉ quân ở chân núi thôn Khả Lao - Yên định - Thanh Hoá, đêm mộng thấy gặp thần núi.
    Sách Thông Chí của Trần Tiêu ( Trung Quốc) có ghi : "vào đời Đường Nghiêu (2253 trCN) có họ Việt Thường ở phương Nam( Văn Lang ) sang giao hảo hiến 1 con rùa có lẽ đã sống được 1000 năm mình dài 3 thước (1,2m) lưng có vân như hình con nòng nọc (hoá đẩu ) vua Nghiêu sai chép lấy gọi là lịch rùa ( Quy lịch).
    Đầu thiên niên kỷ thứ 2, thái tử Lý Phật Mã con vua Thái Tổ Lý Công Uẩn (sau lên ngôi hiệu là Lý Thái Tông ) cũng trên đường dẹp loạn phương Nam qua đây, đêm nghỉ đậu thuyền ở bến Trường Châu dưới chân núi thôn Khả Lao , gặp thần núi trong mộng....
    .... Cảnh đẹp núi Trống đồng cùng truyền thuyết thần Đồng Cổ còn được lưu truyền trong các tác phẩm Việt ĐIện U Linh, Lĩnh Nam Trích Quái, trong hai bia đá Minh và Ký do tiến sỹ Lê Văn Giai chấp bút, trong Dư địa chí của Phan Huy Chú, ...
    Trên đây là một đoạn trong phần lời nói đầu cuốn Linh Tích Núi Tam Thai (Tam Thai Sơn Linh Tích ) của Lam Kiều Nguyễn Dật Sảng viết những năm đầu thế kỷ XIX do hội đồng hương Yen Thọ mất công sưu tầm được. Bạn nào muốn tham khảo bản Hán tự có thể tìm bản A226 và A838 hiện lưu giữ ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.
  10. highrisebuilding

    highrisebuilding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Không biết bác yêu quy hoạch như vậy. Không biết bác có biết cái này không, vào thử xem cho vui
    www.earth.google.com
    Chúc bác vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này