1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN 1) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hot_heart, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    cong trinh dep , nhung co fai cua "Dat me "ko nhi
  2. bongmaden

    bongmaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nan nhể, hôm nào quên chìa khoá trèo lên gác dễ quá mà.
  3. ktstudo

    ktstudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đây cũng là 1 trong những con nhà dân !
    tôi mạn phép mượn các cụ nhà ta ngày xưa cái "tấm dại chắn nắng bằng tre" và chiều ý khách hàng đòi hỏi phải có căn nhà mái ngói trên tầng thượng thôi mà!
    tuổi còn trẻ, con đường kiến trúc còn dài, mong anh em chỉ giáo!
    con nhà này của lão Xuân Hinh hề chèo
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Dại che nắng chỉ có ở vùng Bắc Trung bộ Từ Thanh Nghệ trở vào đến Quảng Bình thôi bác ạ. Cái nhà này ở Bắc Ninh hay HN thế? tại sao bác lại dại thế ?????
  5. la_ngon79

    la_ngon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu, nhà tôi ngày xưa cũng có 1 cái, canh nhà tôi phía bên trái cũng có 1 cái,, nhà phía bên phải cũng có 1 cái, đằng trước 1 cái, sau 1 cái. Mà nhà tôi cách trung tâm HN (tức là Hồ Gươm ấy) có 6km thôi.
  6. sweetest_eyes

    sweetest_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào cái forum này. Dạo này chợ búa tấp nập ghê nhỉ. Anh Gõ Lu đâu rồi? chán chẳng buồn gõ à? Đọc một hồi thấy dạo này nhiều phế phẩm quá.
    Một vòng quanh chợ thấy bà con bảo có hàng đặc sản. Ghé vào chủ hàng lại bảo :"Hàng mẫu, chưa về!!(?).
    Anh Rớt hay Dê út gì đó ơi! Anh có mang cái gì về thì cũng phải cho mọi người biết tính năng. hạn bảo hành ...chứ cứ đặt nó lên một cái giá đã lau chùi thì bà con khôg hiểu hết ý tốt của anh đâu.
    Chúng tôi luôn mong các chú kiến xây thật nhiều tổ đẹp cho Việt Nam, mong chờ những người tâm huyết như anh. Nhưng thú thật tôi nhìn công trình này dù chỉ có mỗi cái vỏ mà mãi vẫn chưa thấy cảm xúc gì đặc biệt,anh đã hài lòng về nó?.
    Thôi thì có đến đâu chỉ bảo đến đó vậy :
    "Thủ pháp tạo hình mới" của anh ở đây là thế nào, hình như với khách sạn thì khối phòng ngủ là nhân vật chính. Nhìn phối cảnh thấy anh khối thang phần trên khối tích quá lớn, anh sảnh cũng không chịu thua cứ gọi là trăm hoa đua nở, chẳng anh nào diễn xuất tốt cả nên cho dù mặc quần áo sáng sủa nó cũng không gây cảm xúc là mấy
    Hình như anh muốn mở tối đa góc nhìn ra phía ngã tư nhưng như thế thì cái nút giao thông của anh đặt sai rồi.
    Mà cái vỏ này anh đặt cao quá người Việt chúng tôi làm sao nhìn rõ. Anh cũng thật thà quá có cái gì lỗi cứ khoe ra!
    Đôi lời góp ý mong anh tiếp thu để cái tổ sau khá hơn, dù sao thì cũng ép cọc rồi!.....
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Đâu có đâu, nhà tôi ngày xưa cũng có 1 cái, canh nhà tôi phía bên trái cũng có 1 cái,, nhà phía bên phải cũng có 1 cái, đằng trước 1 cái, sau 1 cái. Mà nhà tôi cách trung tâm HN (tức là Hồ Gươm ấy) có 6km thôi.
    [/quote]
    Chẳng lẽ cách Hà Nội 6km bi giờ lại có gió Lào????? Thời tiết thất thường thật đấy
  8. ktstudo

    ktstudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CÔNG TRÌNH ĐÃ XÂY XONG RÙI, NÓ "NGỒI" Ở 12 TRẦN QUANG DIỆU - HN.
    TÔI THẬT LÒNG CẢM ƠN NHỮNG LỜI PHÊ HAY!
    Hê hê! Còn dại chắn nắng có ở vùng nào của nước nhà thì cần phải nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra ý kiến.
  9. bongmaden

    bongmaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Không cần lúc nào cũng phải sử dụng đúng chỗ, qua thời mộc mạc rồi mà, giờ người ta hay nghĩ tới kiến trúc biểu cảm.
    ta đến với nhau - bằng gương mặt bôi vôi
  10. la_ngon79

    la_ngon79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ cách Hà Nội 6km bi giờ lại có gió Lào????? Thời tiết thất thường thật đấy
    [/quote]
    He he he , bác nên xem lại những ngôi nhà cổ vùng Bắc bộ nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này