1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN 1) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi hot_heart, 01/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wegotjam

    wegotjam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi cũng thuộc dạng này anh ạ- khổ nỗi ngay cả chê cũng nhiều lúc dở chẳng ra gì cả .....anh cho em biết anh coi phim cao bồi nào..ở đâu ra...và tài liệu nào, cho anh em xem cái.....nhân tiện anh có biết kiến trúc của thời dark age không? hay thời gothic cũng được....cho em biết để mà có thể phân biệt với mấy anh cao bồi miền viễn tây đó mà.
    Ant
  2. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở VN thì thấy nó xấu nó ngu nhưng mà biết đâu đem con này cho một thằng tây nào đó xem nó lại chả khen ầm lên là Formalism , Post-modernism ấy chứ. Hồi trước chả có một tay GS người Úc nào đó, là học trò của Kahn sang VN và rất chi là thích thú vì được nhìn thấy một trào lưu kiến trúc dân gian mới đấy thôi. Cứ để một tg nữa có khi mấy cái này lại thành cái độc đáo của VN ấy chứ
  3. laohac_badi

    laohac_badi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    ...xem nào ??? hà hà hà, đẹp quá! không phải, quá đẹp mới đúng chứ! hố hố. Tuyệt , rất tuyệt!...
    Công trình có thể nói là một sự chuyển tiếp "vô cùng" nhịp nhàng Ta có thể dễ dàng nhận thấy tác giả là một kts cực kỳ thuộc bài ??? Này nhé, tác phẩm của anh có 3 phần rất rõ rệt và chắc chắn. Giống như kết cấu của một bài văn, bài thơ, hoặc có thể nói là một tác phẩm âm nhạc với những giai điệu tiết tấu đếch chê vào đâu được .. hố hố!
    Rất hay, đế, thân, và mái là một sự điêu luyện đến vãi cả lúa! Tại sao anh lại sử dụng loại vật liệu đá Granit hay như thế ? Vì, đá Granit với những đặc tính tuyệt diệu và chống ẩm, rất thích hợp với khí hậu nóng ẩm của Hà Nội, hơn nữa, có ai lỡ đi vệ sinh vào đó thì cũng... muỗi, nhằm nhò gì ??? hê hê hê.
    Anh là một người rất nhạy cảm với cuộc sống chăng ? Anh đã quá hiểu về mấy cái quán bia hơi Hà Nôi, hay Việt Hà gì gì đó ngay gần chỗ mà đứa con tinh thần của mình sẽ tọa lạc bởi những lần đi duyệt phương án cùng chủ đầu tư, anh đã nhận thấy đc ???
    Hơn nữa, nếu phong thuỷ là một cái gì đó rất "chìu" tượng thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận đc nó nếu các bạn ngẩng đầu lên nhìn lên cao hơn một chút. Vâng, nếu như cái sảnh vào đc tác giả đục thủng bằng chất liệu gì đó màu nâu nâu, cộng với một chút thoảng qua nào đó của Khuê Văn Các, vầng, nặng rồi nhẹ. Thô kệch cộng với một ít phá cách trong họa tiết ư ???.
    Một sự bề thế, vững chãi và ổn định, cái mà các thương nhân kinh doanh khách sạn vẫn mong muốn là đây. hế hế. Và, cái tư thế Hoành Tráng, cái mãnh liệt và cái cao sang càng được nhấn mạnh thêm bởi hình tượng ko thể nào thay thế đc. Đó là con Đại Bàng mà tác giả sẽ bắt anh em phu hồ đắp bằng xi măng, hay nếu mà chủ đầu tư chịu chơi thì làm hẳn bằng đồng, đúc liền một khối rồi bằng cách nào đó gắn lên trên thì tuyệt ...! Nếu không thì ra Mỹ thuật công nghiệp, bảo chúng nó đúc khuông bằng thạch cao cũng đc, có thế nó sẽ biến thành Đại Bàng trắng! càng tốt, càng quý, hiếm và độc nữa chứ.
    Nhất rồi còn gì nữa. Không chỉ dừng lại ở đó, tác giả và chủ đầu tư còn muốn tốt hơn nữa, hay hơn nữa bằng cách chứng tỏ với du khách là mình cũng biết chút ít gì gì đó về nghệ thuật điêu khắc về các thức cột La Mã nữa chứ... chỉ có điều là không biết kia có phải là thần cupid có cánh không? nhưng thấy "thần đó" đứng thổi sáo ??? à mà không? đó không phải là đôi cánh, mà là cái vạt áo của chàng Đa vít của bác Michel thì phải? hic hic... mà thời buổi bi giờ, không mặc quần mới gọi là sành điệu, mới gọi là cái đẹp của tạo hóa chứ ... khớ khớ. Chỉ có con mắt cuả trần tục mới nhìn thấy sự trần tục của 2 chàng trai cởi truồng kia.
    Chắc ta chúng ta sẽ miễn bàn ở cái khía cạnh "phong thủy học" nếu như chủ đầu tư và kts thống nhất được với nhau là : 2 chàng bảo vệ kia sẽ là một phương pháp xử lý phong thủy ko thể thiếu đc cho tương lai của hotel???....
    Nhìn lên cao nữa ta càng thấy tác giả của chúng mình thật là tài tình khi đă xử lý cực khéo tỷ lệ của thức cột theo cách của riêng mình. Đế, thân và đầu cột, quả là một sự táo bạo. Tại sao lại cứ phải tuân theo tỷ lệ vàng nhỉ và tại sao lại không thể kết hợp nhiều thức cột cổ với nhau để gây hiệu quả thẩm mỹ "nhất định" nhỉ ???
    Và có lẽ thanh thoát nhất, thoát tục nhất chính là cái kết của tác phẩm. Đó là mái, thôi rồi là tuyệt, không còn ngôn ngữ để diễn tả nữa (thông cảm nhé, vốn từ của tại hạ hơi ít, hic, đau vật). Một cái kết có thể nói là "mở" hic hic, mà mở cái gì thì tác giả chắc cũng ko thể biết được hết.
    Đó, đó là cái hay cái đẹp của nghệ thuật! Người ta, trong các hoạt đông sáng tạo, các hành vi sáng tác, mà lại vô tình không hề nhận ra chính cái đẹp của nó, mà tự trong sâu thẳm, trong cái "tự ngã", cái bản năng "*** naturel" (bản năng tính dục mà cụ Freud đã phát hiện đến) thì nó tự nảy nở dưới ngòi bút mà tác giả đă nghí ngoáy theo bản năng! Quả thật là vô địch thiên hạ luôn!
    Xin chúc mừng anh, kts rất có tâm huyết với chủ đầu tư và tiền của ông ta! Đem ra phường xin dấu rồi xây ngay nhé... Một cách xử lý mẫu mực trong không gian phố cũ, cần phải lăng xê gấp cho các cháu SV đang học tập về kiến trúc đến chiêm ngưỡng... Nếu mấy ổng ở phường làm khó dễ vì lý do chính đáng thì nháy máy cho tại hạ gấp! Tất cả nếu ko đc suôn sẻ dưới bàn tay tài tình của chủ đầu tư thì cần phải đầu tư nhiều hơn nữa thế thôi ! hề hề

  4. z_3d

    z_3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    không hiểu lắm??????????
  5. Kts_zorro

    Kts_zorro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2.091
    Đã được thích:
    0
    Không ngửi đuợc ..................................
  6. kientruc3d

    kientruc3d Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    1.054
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Công trình trên ko phải tôi làm, tôi ko tự vệ cho tôi
    Thứ hai: Đọc topic từ đầu thì đúng là ở đây nhiều ông quá kiêu căng mà ko nhìn thấy cái tích cực của công trình, chỉ chăm chăm theo kiểu a dua "đánh người ngã ngựa". KTS đi nhiều hiểu nhiều mà ứng xử như thế là không cộng đồng tí nào.
    Thứ ba: Nếu tâm mình nhận xét không muốn thực lòng góp ý để cho người khác tiến bộ thì lời lẽ nghe biết ngay, toàn lời khích bác với chê bai, anh em trong diễn đàn nên rút kinh nghiệm.
    Ông anh nói dâu thưa với dậu dày ở đây lại khích bác rồi. Tôi sinh nam 81 thôi nên còn non hơn mấy ông rất nhiều. Nhưng tôi tôi trọng sản phẩm của người khác.
    Trò "ỉa vào mồm nhau" của giới kiến trúc sư - giới nghệ sĩ cả làng biết rồi, đó là điểm hạn chế của KTS làm kéo thụt nhau lại đấy
  7. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    2 kientruc3d:
    "Đẹp theo những điều kiện đi kèm" <--------------------- cái câu này của anh làm tôi liên tưởng tới cách làm việc thời bao cấp anh ạ, kiểu như: "năm nào chúng ta cũng hoàn thành chỉ tiêu 100%, công nhân viên chức ai cũng được nhận lương cơ bản"
    Xấu hay đẹp tất nhiên nó tuỳ thuộc vào trình độ thẩm mỹ của từng người. Mong anh phân tích cho tôi công trình này đẹp, tích cực ở chỗ nào.
    Anh nói như thể chúng tôi nhảy vào "đánh hội đồng" anh không bằng.
    Vấn đề không phải là chúng ta nịnh nhau, "ỉa" hay không anh tự biết.
  8. congqueo

    congqueo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có trò đấy ? mất vệ sinh bỏ me. !
    Dân xây dựng chỉ có trò "thọc gậy bánh xe" với trò "ném đá giấu tay" thôi. Mấy trò này thì không kéo thụt nhau ma kéo nhau vào tù, độc đáo lắm !
    P/S: Bài học thứ hai cho các chú KTS ở đây: Các chú đi làm mà vớ được con hàng nào hoành tráng thì đừng vội mừng sớm. Khi nào mà bọn thầu xây lắp nó xây lên tốt thật và đẹp thật thì hẵng đi khoe.
  9. tvta

    tvta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tôi còn nhớ một câu nói của đồng nghiệp jeus : Ông cha chúng ta đã đổ máu xương để đánh đuổi thực dân vậy mà bây giờ ......thực dân đã được rước về trong nhung lụa và trong những tiếng vỗ tay như thế này đây !
    Đau đớn thay !
  10. bongmaden

    bongmaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    không nên quá lo lắng về vấn đề thực dân, bạn ạ. Bao nhiêu xe đẹp chúng ta vẫn cưỡi hàng ngày cũng nhập từ bên ấy. Và ở bên ấy cũng vẫn có những công trình kiến trúc Hậu hiện đại.
    Ngày xưa chúng ta rất ghét lính Triều Tiên đánh thuê, ghét phát xít Nhật, bây giờ kiến trúc Nhật, kiến trúc Hàn cũng nhiều mà.
    Giao lưu văn hoá và bỏ qua quá khứ chứ nhỉ?
    May mắn là công trình đó không giống như thiết kế. Và không ai trong diễn đàn này là người thiết kế nó cả. Người thiết kế nó không bao giờ vào diễn đàn này, không đọc những lời góp ý của ai cả, hà hà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này