1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN IV) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Walkers, 11/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. riviera

    riviera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì quan niệm đơn giản thế cũng hay, suy cho cùng thì tất cả cũng chỉ là cái nhà gồm tường và cái mái che, thế thôi.
    Giống như thiết kế sân bay, thì cứ mang cái khung kho ra, có mái tôn ở trên, thành cái nhà chờ, che mưa trú nắng, cũng là cái sân bay. Cái trạm y tế cũng thế, 1 cái khung kho, vài bức tường gạch, xây không cần trát, nền không cần lát, vài cái lỗ để ị, vài thùng nước làm vệ sinh, vài cái giường thế cũng xong, tôi thấy trên ti vi mấy cái trạm xá ở Haiti sau động đất nó như thế.
    Bạn tự cho mình là nông dân, bạn cứ tiếp tục như thế, không sao cả, bệnh viện, sân bay, cũng bằng cái nhà to, cũng bằng cái khung kho ...
    Đấy là tôi giả định những gì bạn viết ở trên là thật lòng.
    Mà đã thế thì cái giường cứ gì cứ phải 190x90cm, hay 140x90cm nằm ngủ trên ghế băng 45x150cm cũng được cơ mà.
    Ấy nhưng mà bạn lại là KTS, cái nghề tuy chẳng ra cái gì, nhưng lại đau đầu phết đấy. Nó đau đầu mệt óc, không phải để vẽ mấy cái phối cảnh, mà các cháu sinh viên, hay KTS mới tốt nghiệp vẫn tự hào. Nó mệt là bởi vì để ghép đủ các thành phần, với đủ các kích cỡ, các hướng dẫn sử dụng vào với nhau, thành 1 khối trơn tru, trong 1 diện tích đã đinh.
    Ngay cả khi thiết kế hàng ăn, khách sạn, bệnh viện, 1 chi tiết nhỏ nhưng đáng kể, đó là cái bếp. Cái bếp lại để cho các ông vẽ bếp vẽ, cho họ 1 diện tích, rồi họ sẽ xoay xở với dây chuyền của họ, thì nhập hàng, gỡ thùng các tông, kho lạnh, kho thịt cá , kho đồ uống... kho đồ tráng miệng... rồi chỗ nhặt rau, chỗ rửa, chỗ rã đông ... rồi đến lúc ra thành chỗ phục vụ món nướng, chỗ sa lát, chỗ tráng miệng ... rồi lại bát đĩa bẩn, chỗ rửa bát, chỗ đựng rác, chỗ thay đồ ... Có cái bếp mà còn phức tạp vậy, chứ cứ nông dân như bạn, thì làm cỗ ở làng có cái sân sau, vẫn cứ xong, vẫn phục vụ cả trăm người ăn, vẫn cứ vui như thường.
  2. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
  3. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    bác jé ụt này chắc cũng tốt nghiệp kiến trúc sài gòn hử - nổ khiếp Nhưng mà pác nổ tui to nhưng sức công phá kém. Thời buổi giờ kts phải nổ nho nhỏ thôi nhưng nội công phải mạnh, sức lan truyền phải rộng pác ạ.
    Đến thằng sinh viên cũng biết dở NEUFERT ra mà xem dây chuyền bệnh viện theo kiểu gì mà binh theo. Pác có giấu cái mặt bằng đi thì cũng chỉ áp dụng đuợc cho khu đất na ná như vậy thôi - chứ gặp kèo khác lại banh ra mần lại từ đầu chứ gì nữa.
    Coi lại cái mặt bằng - bố trí thang bộ giao thông dây chuyền ngoài và thang máy giao thông dây chuyền bên trong đi kèm sát bên là thấy bỏ mẹ rồi, 1 đống con người vừa bệnh vừa không bệnh dzồn vào cái sảnh bé tí nhốn nháo gặp lúc đẩy băng ca vào nữa thì hỉ nộ ái ố đủ cả nhỉ. Cứ tưởng tượng thế này, pác đi thăm con vợ thằng bạn nó đẻ, bước ra thang máy gặp mụ y tá đẩy 1 thằng tai nạn xe lu đi vào , không ói mới lạ.
    [​IMG]
    Con hàng này rõ ràng là binh mặt bằng dựa theo lưới cột định sẵn - đồng chí này hơi nhát tay trong thiết kế kết cấu he he.
  4. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh có dám bình luận gì đâu vì anh già cả mắt kém nhìn thấy toàn giường chiếu tưởng mặt bằng nhà nghỉ, mat-xa. Anh chỉ đoán ý các bạn khác đang ỡm ờ bóng gió thôi.
    Có ném đá BV thì ném công năng là chính nhưng mà mặt bằng bé tẹo nên thua. Cái nhà này có mỗi cái thang quan tài lại chung với thang chở khách luôn mà chẳng may có 1 chú cấp cứu gọi thang mãi không được chắc y tá cõng bệnh nhân đi thang máy khách quá? Bệnh viện mà có điều kiện tý thì thang máy toàn loại to dài hết.
    Cái vỏ thì trông ngồ ngộ chứ nói là đẹp thì cũng chưa tới.
  5. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Các bác lại ném đá bác Je-út nữa rồi, để bác ấy nghỉ xả hơi một chút...
    Theo tớ cái chức năng của bệnh viện và phi cảng đã làm cho những công trình này mang tính đặc biệt và chuyên môn.
    Đặc biệt ở đây là những quy định tối thiểu cần phải có (không bao gồm những quy định trong kiến trúc), và chuyên môn ở đây là những đòi hỏi về kinh nghiệm và những bài học thực tế...
    Đối với một bệnh viện, ngoài những vấn đề về công năng, hình thức (những đòi hỏi tối thiểu trong thiết kế kiến trúc), có lẽ ta cần xem xét thêm nhiều đến các yếu tố khác như:
    Cháy nổ là một yếu tố quan trọng. Bệnh viện là nơi chứa đựng những chất hoá học, các dụng cụ y khoa... là nơi làm việc, nghỉ ngơi của người không bị bệnh và bị bệnh. Đối với người đã bị bệnh thì cầm cốc nước cũng không vững huống chi đi lại...chính vì thế khả năng kiểm soát cháy, nổ là tối quan trọng. Kiểm soát cháy nổ bao gồm sự đề phòng, nhắc nhở...và trong thiết kế kiến trúc, nó đòi hỏi ở sự lựa chọn vật liệu, chiến lược thiết kế phối hợp giữa các không gian. Ngoài ra sự thoát hiểm là tối quan trọng khi có sự cố về cháy nổ, bởi vì sự di chuyển bệnh nhân là một yếu tố rất khó khăn và cần xem xét hết sức nghiêm túc...
    Một vấn đề nữa là sự lây nhiễm qua đường dẫn khí. Đường dẫn khí của máy điều hoà nóng lạnh, máy đẫn khí thiên nhiên...
    Sự cách ly các luồng khí trong các khu vực truyền nhiễm đòi hỏi người kts phải cân nhắc hết sức kỹ lưỡng trong thiết kế...
    Đối với một phi cảng thì lại là một vấn đề khác. Ngoài sự nghiên cứu về sự rung động của phi cơ di chuyển ảnh hưởng đến kết cấu về lâu dài, một điều tối quan trọng đó là vấn đề an ninh.
    Nói đến an ninh thì phải nghĩ rằng một con dao cũng không thể lọt qua được. Và chính vì vậy nhiệm vụ của người kts lại thật khó khăn...
    An ninh ở đây không chỉ là vấn đề đi lại qua các không gian, mà là những đường ống dẫn khí, dẫn nước...các đường ống cống thoát nước, chất thải, rác...Rồi thì hệ thống điện, hệ thống chống cháy nổ...
    Những điều tớ đề cập trên là một trong những vấn đề chủ chốt trong thiết kế bệnh viện và phi cảng, nhưng nó chẳng có nói lên được điều gì khi đi sâu vào trong trọng tâm thiết kế vì còn có rất nhiều những yếu tố khác phải xem xét nữa...
    Và đó là lý do tại sao khi thiết kế những công trình dạng này, đòi hỏi phải có kinh nghiệm và cố vấn chặt chẽ...cũng như người kts phải phối hợp với các kỹ sư, cố vấn chuyên nghành khác...
    ...Một số đóng góp cho vui mong các bác chỉ dẫn thêm...
    Được ecologitech sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 15/07/2010
  6. dinerless

    dinerless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Theo đây hình như khối mổ đặt tầng 5, thế này thì bố trí thiết bị lọc khí cho phòng mổ ko khoa học lắm. Mà bố trí khối mổ ở giữa nên lại phải chuyển mấy cái vệ sinh ra mặt đứng nên trông cũng hơi buồn.
    Hình như bố trí lối đi cho BS phẫu thuật, kỹ thuật viên phòng mổ, dụng cụ sạch đi chung đường với dụng cụ bửn và phế thải phòng mổ. Ko biết bảo đảm vô trùng thế nào nhờ? Chỗ cái hành lang ngoài dẫn đến thang máy phụ ý. Ko biết thang này có cho phủ tạng bệnh đi không. Nếu có thì hơi kinh :D
    Được dinerless sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 16/07/2010
    Được dinerless sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 16/07/2010
  7. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ACE uống cốc nước, dừng chửi chút cho nhà cháu spam phát, hok thấy cái topic ẩm thực đâu.
    Nhân ACE đang có hứng chửi bệnh viện nên nhà cháu phát hiện ra ACE cũng từng đi viện. Nhà cháu mạo muội mời ACE một buổi cuối tuần này chửi giúp nhà cháu 1 phương án MB, MC bệnh viện. Phương châm nhà cháu là bị chửi trước là bị chửi khôn nên chấp nhận mặc áo mưa nghe chửi mà hok dám bật lại. ACE được chửi rồi thì thôi phong bì nhá, nhà cháu có chén rượu lạt đáp lễ thui. Tất cả ACE có kinh nghiệm đi viện đều là khách mời, zưng nhà cháu xin mấy vị có tên sau đây sắp xếp thời zan:
    - Lãnh đạo Lê
    - Chuyên viên đin (nờ) lít
    - Chuyên viên Zớt
    - Chuyên viên Rách
    Sự có mặt của các quý zị là niềm vinh hạnh được vỡ mặt của nhà cháu!
    Nay kính báo.
  8. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0

    Có cái trạm xá nho nhỏ xem cho vui.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Quá đẹp và hợp lý trong điều kiện hiện tại của Nghệ An cũng như Việt Nam.
    Có cái gì đó không thích thì đơn giản vì hình thức nó quá khác với hình thức các trạm xa "thông thường" mà các KTS AN NAM chúng ta vẫn đang miệt mài theo đuổi. Công năng chặt chẽ đến từng Cm . Chúc mừng KTS
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ có kinh nghiệm đi BV Phụ sản thôi thì có được chém gió không hả bác? Bác cho trước cái đầu bài để em còn hỏi thầy Gúc, uống diệu nó đỡ ngượng mồm. Em sợ chém xong lại phải đi Việt Đức.
    Chú Mink nghẻo thâm vãi đái, khen thế quá giết đại ca. Chú định ám sát đại ca để 1 mình tung hoành nơi quê bác à?
  10. Competition

    Competition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thật là khéo lừa bịp nhau! Hô hô
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này