1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN IV) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Walkers, 11/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Dại em anh sau 1 thời gian bế quan luyện công vẫn không mất cái tật vừa bốt xong lại xóa. Chán chú!
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cái cổng của Mốc cần gì phức tạp thế, chạy sắt tròn và lưới thép B40 sơn trắng xong cho cây nó leo búa xua lên, diễn ý chân thực hơn là cái hoa lá cành cơ khí giả tạo kia.
    Mấy công trình giả sinh học kiểu kiểu thế này đe0 bao giờ ăn được giàn mướp của ông bà để lại, tớ thề.
  3. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này là bệnh co dái vừa đái vừa run, cần uống nhiều cá ngựa, Minh Mạng thang, luyện công không khỏi được. Bệnh nhiều khi là do tâm lý tự ti nhưng bộc lộ ra ngoài lại quá tự tin, người mắc bệnh này thường chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền.

    Thế là may đấy bác, em nó xây nhà xong rồi "thôi" 1 phát, đặt mìn phá sập còn nhục nữa.

    Sau khi bốt bài em thấy giờ bốt tận 22 giờ mấy, giật mình dụi mắt thấy trời vẫn sáng, 5h10 chiều. Forum sập sệ thật, bác Lê cán bộ xã xem thế nào.
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Mốc ơi anh bảo này, chú vẽ cái Sinh Thái che bố cả lối đi trên vỉa hè để làm cái gì thế? Người ta sinh ra cái vỉa hè là để đi bộ, chú mang cây, ghế, cột điện, sắt vụn... giăng ra đấy để bắt công dân Sinh Thái đi bộ xuống lòng đường à? Anh dự chỗ đấy tương lai thành cái quán cóc bán trà đá + chém gió=))
  5. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Về cái cổng!
    Đầu tiên thì khứa muốn thế này (Kiểu như vậy):

    [​IMG]

    KTS già chủ trì dẫn trẻ em đi xem Fan Yang về thì trót dại cho KTS trẻ tác giả vẽ kiểu xem cái ảnh thế này:
    [​IMG]

    Và sau 1 buổi chiều thì nó ra là vậy!
    Pốt lại nhé, chứ xem lại ảnh thì mất dạng đi đâu rồi, anh Rach anh ấy lại tưởng giống em Kiếp Dại anh ấy lại ngồi bắt mạch bốc thuốc thì mùi nó u ám lắm!
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------------------------------
    @Jeus: Mỗ chưa đi chăn gì cả, giờ là HLV, thằng em dê dắt tuổi Nghề nó bằng Jeus cách đây gần 10 năm, tuổi Nghiệm nó hao hao Jeus giai đoạn làm cái Thạc sỹ về Tiên phong, và cũng đang làm Thạc sỹ!
    @ Bác Ác: Bác bày cho cách nào giăng được lưới B40 lên cao tầm ~ 3 tầng nhà và băng qua cái đường 9m với. Nghe bác làm cái giàn mướp của các cụ thật!
    @ Bác Lê: Mỗ tớ cũng nghĩ như bác, kê vài cái quán nước và mấy cái cục gạch ngồi chém gió nom nó nhân văn hơn! Nhưng QH ắt phải là cái cổng mất roài. Mấy cái chi tiết kê ghế, đèn...lên đầy vỉa hè che hết lối đi
    là lỗi họa viên thông báo rồi mừ! Mà cũng nhờ mấy cái view này mà khứa đồng ý nới không gian hai bên ra thêm tương đối, coi như concept 1 cũng hoàn thành chút ít nhiệm vụ!

    Forum tọng doping hay sao ấy mà như ông say rượu! Bài vở giờ giấc loạn xà ngầu thật!



  6. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0

    Có mỗi đoạn quớt nho nhỏ mà thấy trách nhiệm về tính nhí nhố của bài vẽ đã được đẩy ngay cho chủ đầu tư và KTS cộng sự . ( Trước đó đã không quên thòng 1 ít cho đồng chí bị gọi là họa viên)

    Vậy KTS chủ trì ( nếu có) làm zì ở cái bài vẽ này, và nhân zanh cái zì mà bốt lên đây???

    Chả trách được mấy bạn chính trị có cái trò " lỗi zo cậu đánh máy".

    Nhân đây anh Jeus có ý kiến chỉ đạo chung tới tất cả các bạn rằng đừng gọi miệt thị KTS cộng sự của mình là " Chú em" , " Họa viên", "CAD man" , " quân", "đệ" ," bộ đội" xxx các kiểu nhé. Không những nó ko làm cho các bạn trở thành đại ca, lãnh tụ được mà còn tụt miẹ nó quần để lộ sự tự ti và đê tiện - những thứ mà khi sa chân vào con đường vẽ kiểu - các bạn vốn đã có thừa!
  7. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bác em cũng thuộc đối tượng điều chỉnh của chỉ đạo này à ? Chết, sao ko bảo sớm. Lỗi zo cậu đánh máy bác ạ. keke.
    Theo như bác em thì cái quần sinh ra để làm zì ????
  8. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Vốn đã có roài thì để lộ hay hok cũng vẫn là tự ti với đê tiện thoai, khác đi đc đâu[-X
    Mí cả từ bé đến nhớn chả nhẽ có ai hok tụt quần lần nào, hay là có bạn ... Jeus nhỉ?...;))[-(
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chú Rớt là không nên đổ lỗi cho chú đánh máy nhưng mà gọi tên cộng sự như trên không có gì là miệt thị, hình thức phù hợp với công năng thôi, giống như ô sin chính là người giúp việc, miệt thị hay không là ở cách cư xử.


    Rớt dạo này có nhiều bằng nên cũng hơi bị gồng, để cho nó phù hợp với số lượng bằng treo trên cổ? Kiểu này phải gặp co dái em anh, anh em nhà chú tuyên huấn cho KTS cần lao thì cứ gọi là bão cấp 13.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lờ Mốc cho anh hỏi, cái trông như cái BCS đã qua sử dụng ở cuối bức ảnh là cái khỉ gì thế? Loại có gai thế kia là pờ rồ lắm đấy.
    Hay là hình thức theo đuổi công năng, như chú thuyết trình lúc đầu?
  10. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Vẫn phải yêu nghề thôi bác, vì không yêu thì không biết làm gì? mà ko là thì đếch có xiền -> đói đói.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này