1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN IV) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Walkers, 11/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0

    Không có anh having ở đây nên nói sợ anh nghĩ không khách quan.
    Em và anh Having vẫn hình thành với nhau mối quan hệ anh em , bạn bè. Mỗi người giờ có những công việc riêng, làm ăn riêng.

    Anh having là kts thú vị nhất mà em từng tiếp xúc. Nói chuyện với anh ấy không cảm thấy chán ngắt hay buồn tẻ như các đàn anh khác.
    Anh lớn anh bé trong nghề, em tiếp xúc cũng nhiều, kể như bác võ trọng nghĩa em cũng tiếp đôi lần, nhưng chả thấy quý ai cả. Chỉ quý mỗi anh having ở cái tư duy sắc sảo, và cách sống đàn anh.
  2. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thế này anh mới bảo chú nghĩ ngắn. Anh thì thấy ai cũng có cái hay cái dở, cái đáng học, cái đáng nhổ nước bọt. Vấn đề là biết chọn lọc thôi.
    Chú tiếp xúc với ảnh lâu mà không học được ở ảnh nhiều thứ "sắc sảo" thì chưa gọi là "người học trò ưu tú của Người" được đâu.
  3. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Bác Mốc cứ hiểu 1-1 thế thì chết em.
    Ý em nói giàn mướp tức là ít ra nó thế này:[​IMG]
    Ở phần thấp có thể thế này:
    [​IMG]
    Design thì tuỳ bác, kết cấu cũng chẳng có gì khó khăn. Quan trọng ở chỗ, nó không phải mất công tạo hình hoa lá cành cho bản thân cái kết cấu đó như bác đang làm. Tự cây xanh sẽ đảm nhận việc ấy.
    Cổng đã có cây xanh thực thì việc này vô nghĩa:
    [​IMG]
    Trong bữa thịt chó, giữa món rựa mận xịn và món giả cầy nấu bằng thịt lợn, bác chọn món nào?
  4. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi cái so sánh nho nhỏ về trải nghiệm của em nó với bạn Jeus mà bạn Jeus đã ngoắng lên thế! Bạn Jeus làm Cách Mệnh lâu năm rồi mà vẫn dễ manh động quá! Dễ bị lộ![-X
    Ngày xửa, ngày xưa, thuở bạn Jeus còn gặm cỏ, cái văn phong vỗ mặt kiểu này nhiều lúc làm cái sự tự ti và đê tiện (nếu có) có lẽ cũng dễ bị kích động mà chổng hết cả lên. Giờ bạn Jeus đi chăn bò nhưng vẫn giữ cái văn phong dạng cỏ thành ra nhìn xuống cũng dzếch thấy nhúc nhích.
    Jeus cũng như các bạn KTS khác! Đều được coi là lãnh tụ cả! Mà lãnh tụ thì miệt thị thế quái nào được!

    @Bác Ác: Hiểu ý bác mà! Nhưng mỗ này vẫn phải chọn món nầm!
    @Rach: Bác so sánh cái sự gồng của bạn Jeus em thế thì hình ảnh bông lúa của anh Kak nó dễ thành ra đa nghĩa lắm!
    Bác hiểu hình ảnh đó nó là cái Cd cũng được!
  5. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Anh rách bị cái ám ảnh lớn quá rồi, ám ảnh được làm anh để chỉ bảo người khác. Trong khi anh không biết người khác đặt anh ở vị trí nào....
    Em tiếc cho anh là anh đi ít quá, và tiếp xúc cũng ít người... nên với anh hay với các anh khác having luôn là nỗi ám ảnh lớn, để khi cứ nhắc tới tên là cứ có cảm giác như ai đó muốn ăn theo hình ảnh.

    Rời đất hà nội, hỏi đến anh having, hay avant, không ai biết đến cả............ Nếu có cơ duyên anh sẽ gặp được quá niều kts tài năng khác, nhưng người mà bản thân em và anh having vẫn thừa nhận họ trên tài mình, cho dù tuổi đời họ rất trẻ, hơn em tầm 1-2 tuổi thôi. Những người đó sống lặng lẽ và làm việc...... Họ sống không lâu nhâu như các anh trên này.
    Nếu để kể tên những người " lớn" để có thể ăn theo tên tuổi, có lẽ em còn nhiều lắm, những người mà một số trong các anh em chắc cũng chỉ nghe tên trên truyền thông, như anh Vượng, anh Cảnh Sơn, anh Viết Lam, những người đó em đều có làm việc dài dài, có anh, em làm việc ròng rã cả năm.........Nhưng những người đó em không quý, cho dù họ cho em nhiều thứ hơn anh having rất nhiều. Họ trên tài hơn các anh em khác rất xa.

    Những người như anh nghĩa, hay anh trị em cũng đã gặp và đụng chạm......Với anh Trị, em cũng đứng ra phản biện anh ấy ở con resort Sơn trà, em không có cảm giác gì về anh ấy cả, với em anh ấy là người ****** biện...., những thằng như M-a, m-s, watg, sala, pentago, a-a, aah. ......Những thằng tham gia thiết kế và thi công Nam Hải........ em đều ngồi và làm việc cả. Nhưng em không quý ai, cũng chả thích ai cả. Em chỉ thích mỗi ông having. Vì em thích cái lối sống đa phong cách và cách suy nghĩ của anh ấy........... Tài có nhiều người tài hơn anh ấy, nhưng quý, em chỉ quý mỗi anh ấy.

    Anh rách ạ!
    Em đã nói rồi, Anh hay một số đồng chí lớn tuổi trên cái diễn đàn này em không xem là gì cả, kể về nghề và lối sống, nói một cách khác chỉ có tự các anh xem mình là vĩ đại, chứ bản thân em, em chả thấy có cái gì là hay ho cả, về cách sống hay cái thứ các anh nghĩ, các anh vẽ...

    Em thấy cái diễn đàn này nó nhàm chán ở chỗ đó, tìm những người có đủ cái tầm để có thể trao đổi không dễ, em ở cái đất ĐN này cũng chỉ có anh ejot là thấy nc được.......Ngoài ra một số anh đi học tây hay học tàu em cũng chả thấy có gì hay ho cả........

    Thế nên để bảo tranh cãi đến cũng một vấn đề gì đó, hay khơi gợi một cái gì đó để nc em thấy là lãng phí.
    Chỉ khi nào các anh làm được một cái gì đó mà em thấy được được, có lẽ đến lúc chúng ta có thể ngồi và nc về nó..
    Chỉ là như vậy thôi.

    @ vubale: Có lẽ anh cũng là người biết rõ về khả năng của mình, anh nên nói chuyện một cách bình thường, đừng nên xúc động quá vì có những cái anh chưa đủ độ sâu sắc hay tinh tế để hiểu đâu............. hãy chịu khó làm việc và suy nghĩ nhiều vào. Khi nào ra hn, có dịp em sẽ alo cho anh.
  6. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cụ Linhlang lại hồi loan vô đây thì chắc kinh đô nhiễu loạn thật rồi! Dạo này cụ có còn giao lưu với cái đám Phối kèn đám ma với Dương cầm không mà định chuyển sang ngộ Tây Ban Cầm thế?
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    He he, anh biết chú là người sống tình củm, anh là kẻ biết mình, biết người, có dám so sánh với ai đâu[r2)]
  8. linglang

    linglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    dạo này các chú còn yêu nghề nhỉ....vẫn bàn luận!
    như anh đây, mới tậu 1 em đàn guitar klassic... chuẩn bị học móc rải mấy bài... đinh hướng.chuyển ra ngôi sao tây bán cầm của kts!
  9. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu các anh đâm chém nhau vì một cái cổng làm cái gì?
    Nó có cái quái gì để mà nhảy vào nhau như 2 thằng dở hơi thế, nhất là khi 2 người có mối quan hệ bạn bè thân thiết!
    Cái thứ này có chửi nhau thì nên chửi nhau lúc năm thứ 2 khi làm đồ án quán hoa, quán sách ấy....
  10. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Co dái em, anh luôn là thằng ngồi xổm lên dư luận. Anh sống, chiến đấu, lao động và học tập chả theo gương ai và không cần ai noi gương. Vậy chú và các em anh ở đây muốn coi anh là cái giống gì thì anh cũng không care. Chính vì năng lực đe'o care ấy nên anh không vừa đái vừa run, viết viết xóa xóa như chú. Anh cố tình quote cái bốt này của chú để tránh chú xóa lăng nhăng. Anh không có thói quen dạy khôn người khác, trừ khi có bạn yêu cầu, mà anh cũng không dạy kiểu cổ điển nên có nhiều bạn không đủ năng lực để hiểu, dạy mà không phải dạy nó là như dậy.


    Đánh giá về 1 con người nó không đơn giản đâu co dái. Thế nên anh cũng chả hồ đồ để khen hay chê 1 ai mạnh dạn như chú ở chỗ công cộng thế này. Chú đừng nghĩ chú dám chê người nổi tiếng thì chú sẽ nổi tiếng hơn, sẽ thành anh hùng. Với anh thì thầy chú cũng là một con người, cũng có tính tốt và tính xấu, có cái đáng học hỏi, cũng có cái đáng chê trách và chưa bao giờ là nỗi ám ảnh của anh! Anh e là chú mới nhìn thấy được bề nổi của ảnh thôi.


    Anh biết chú đi tầm sư học đạo đã lâu, đã gặp vô số sư phụ nổi tiếng, nhưng mà học nhiều thầy thì không có nghĩa là sẽ học được hết tinh hoa của các thầy, khéo còn tẩu hỏa nhập ma. Rất hi vọng một ngày không xa, co dái em anh đắc đạo thành tài, chú cứ vững tin trên con đường của chú, Chu Công 80 tuổi vẫn còn ngồi câu cá cơ mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này