1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN IV) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi Walkers, 11/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chữ "p h ả n đ ộ n g" đã bị công cụ au tô đề tếch của hệ thống thay hiển thị bằng " ********" - muốn biết chỉ cần quote phát là đọc đc.
    Trình IT chán nhể, chưởi oan người ta:(

    Tự e*** là quyền lợi của mem đc 4rum bảo vệ, hok thể ban vì lý do đấy. Vụ này thống nhất với Jeus là nên để nguyên đa dạng sinh học!
  2. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị Mod treo nick đi. Thiếu tôn trọng mọi người.
  3. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    --*--*--*---
    Bác Dê Cụ : viết thì viết rõ nhé. Anh làm đàn anh thì để cho anh em noi gương nhé. Phát phiểu kiểu ****** là kiểu gì?

    Nếu như bác Đi ị già nói thì bác Dê Cụ cho em xin lỗi nhé. THanks :-*:-*
  4. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà em! Trang 99 roài! Sắp sang năm mới rồi kìa, giao thừa đến nơi! Khép lai quá khứ, hướng đến tương lai! Anh đảm bảo quá giao thừa con người ta không ai nói những lời "đen" nữa đâu! Pốt lên đi em, mở hàng năm mới kiểu gì những câu chúc tụng chẳng ùa đến!? Nhưng những lời chúc tết hay nhất là thường đa nghĩa lắm à nha!
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Kọ dái nó đi làm với mấy bác CĐT lâu rồi, dại gì nó sâu hàng vào cái thớt chợ chiều trang 98-99 này nữa, xoá là phải.
    Đợi cả làng cò quay nốt mấy trang nữa, Vú Bà Lệ mở khoá cái thớt Công trình mới chú Kọ dái đã lập sẵn hôm nọ, hàng chú dái sẽ tràn vào, yên tâm đê.
    PR nó phải vậy, chợ vãn phải ỉa cho nó thúi inh lên, phiên sau mới đắt khách chứ.
    Đợi hàng nhá!
  6. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Hai năm trước em cứ nghĩ thằng Co dái sẽ là niềm hi vọng của Bắc Ky`, không ngờ giờ dái nó còn co hơn xưa bội phần. Chả biết nó làm thế nào cho khỏi ướt giầy? Chắc tại làm đệ anh Sơn anh Vượng cả năm trời đâm ra làm hàng, xôi thịt, không đủ tự tin để show?

    Bây giờ em lại thấy chú Vịt lại là niềm hi vọng của xứ An Nam, hàng họ ngày càng có gu, giống với kiến trúc hơn, chắc vì chú ấy đã kiếm được 2 cái xe nên bắt đầu tích đức cho con cháu? Có lẽ thế nên em nó đang đói việc. May mắn thay cho kiến trúc nước nhà.
  7. kiepcodai

    kiepcodai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    1.422
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ hay chê bai vịt, bản thân em thấy trên cái diễn đàn này vịt là người có tiến bộ nhất. Đúng là có lớn có khôn.[r2)].

    Bác Hoàng nói vậy cũng chả có gì để chối, trong những người tiếp chuyện và làm việc với các " anh lớn" em khá là người may mắn khi được làm việc với các anh ấy trong một thời gian dài dài, cũng như trên cơ sở đó được cùng họ làm việc với các đơn vị thiết kế có tên tuổi..... Hiểu họ nghĩ gì và cần gì, hiểu thằng tư vấn có gì và làm được gì. Đôi khi chơi với người khôn giúp ta tiến hóa thành người nhanh hơn...Em cá rằng, những anh như em đã nhắc đến, họ làm kiến trúc hay hơn kts nhiều, vì họ tiếp xúc quá nhiều với tư vấn, chỉ sô IQ họ quá cao, và quan trọng là: Họ xây nhiều, nên họ có kinh nghiệm, nếu ko thích họ lại đập đi xây lại...:))

    Em nhận thấy sự ngộ nhận ở kts mình rất cao, nó không phải xuất phát từ trí tuệ mà sự kém hiểu biết. Sự bảo thủ và trì trệ.
    Một điều nhận thấy rõ là, hầu như những kts mình không làm được resort, kể cả các đơn vị lớn như HTT.... Họ làm rất ngô nghê, gần như là không hiểu và vẽ ra thứ rất láo, thiên nhiều về bịp bợm...
    KTS mình cũng không làm được các dạng tổ hợp cao cấp............Những dạng đòi hỏi sự chau chuốt và tiện nghi.
    Không làm được những dự án quy mô lớn, cái đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp.
    Không phải là chuyên gia nếu cần phải đi sâu vào một vấn đề cụ thể.
    Không tổ chức được một cuộc chơi với trên 1000 công nhân và hàng chục kỹ sư.
    Không phải là người kiên nhẫn để nhận ra có những thứ mình không thể làm được.
    Không biết cách tổ chức để làm ra thứ mình vẽ một cách tròn trịa.
    Hầu như vẽ những thứ trung trung thì vẽ rất nhiều, nhưng để làm những sản phẩm cớ tiêu chuẩn 4-5 sao thì ít ai động tới, vì lý do rất đơn giản.
    - Thiếu kiến thức.
    - Không ai cho làm mà làm.
    Em cũng đã đặt ra câu hỏi này với các anh " lớn", họ bảo rất đơn giản: Tao đã từng thấy công trình nào do kts Việt Nam thiết kế mà đẹp đâu.

    Đó là sự thật, nhưng nếu họ đã tin tưởng và yêu quý, bạn sẽ được họ giao cho rất nhiều cái để vẽ, và họ cho bạn thi công ra cái đó......Nó như là một cuộc chơi mà bản thân họ cũng muốn tham dự.......... Đó là lúc bạn được vui chơi và mặc sức thử nghiệm.
    Họ có tiền và họ cho bạn chơi....... bạn còn lo gì. Nếu là tư vấn bạn phải làm mà không được chơi, còn nếu bạn là CDT bạn được chơi nhưng không phải làm,:)) tư vấn là công cụ cho bạn sử dụng cho những trò nghịch dại của mình......Tất nhiên bạn phải là người thông minh hơn họ. Và CDT phải yêu quý bạn!:)).
    Cuộc sống là vậy, một người họa sỹ đã viết: Nếu không vì nghệ thuật, anh có rải tiền xuống chân tôi, tôi cũng dẫm qua mà đi, nhưng vì nghệ thuật, tôi có thể nhặt từng đồng xu để sống.



    Một số người không hiểu những gì tôi viết ra, nhưng điều đó không quan trọng. Có lẽ đến phút chót của topic tặng một số người một bài thơ. Đặc biệt là bác je ụt. Một bài thơ của một nhà thơ Nga trứ danh.

    Tạm dịch là:

    Dù sao tôi cũng không thích đại dương
    Không phải vì trước đại dương tôi sợ hãi
    Đại dương là chiếc nôi vĩ đại
    Đưa những con tàu đi khắp bốn phương

    Đại dương ích kỷ tầm thường
    Sống dựa vào những con sông hào phóng
    Đại dương luôn luôn nổi sóng
    Nhưng chẳng thể đi đâu.
    Còn những con sông dãi dầu
    Luôn lao về phía trước.
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Lock đi bà lệ ơi, hết trang rồi
  9. the_pianist

    the_pianist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    **, đọc thằng em Cọ dái trải lòng mà anh đang ngồi uống trà chanh với gái cũng phải nhỏ lệ ướt hết cả quần đùi, gái lau mất 2 cái khăn mouchoir mới hết ướt. Không biết hồi xưa anh Tắm anh í fukc tư thế nào mà giờ Cọ dái nó không sao quên được? Âu nó cũng là hạnh phúc của anh Tắm. ;))
  10. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    =D>=D>=D> Dại em anh sau một thời gian làm cho anh Sơn, anh Lam bắt đầu có suy nghĩ khác. Tuy nhiên bể học mênh mông, quay đầu tưởng là bờ, ai ngờ Thái Bình Dương...hehe. Mấy cái không của chú ở dưới có nhiều chỗ không hợp lý:i

    - KTS mình cũng không làm được các dạng tổ hợp cao cấp............Những dạng đòi hỏi sự chau chuốt và tiện nghi.
    + Bọn Tây nhợn cũng đóe có kinh nghiệm vì ở bển chúng nó không làm cái thứ gọi tổ hợp cao cấp như VN, đã làm Trung tâm thương mại là chỉ Trung tâm thương mại, đóe có chuyện : Tổ hợp Bãi đỗ xe - Siêu thị - Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí - Văn phòng cho thuê - Nhà ở cao cấp để bán... như ở VN và một số nước ĐNA.

    - Không làm được những dự án quy mô lớn, cái đòi hỏi nhiều kiến thức tổng hợp. Không phải là chuyên gia nếu cần phải đi sâu vào một vấn đề cụ thể.
    + Cái này bọn Tây nhợn cũng phải phối hợp, đóe phải một thằng làm được cả một dự án to. Tiếc là ở VN chưa quen phối hợp, chỉ giao hợp là chủ yếu

    - Không tổ chức được một cuộc chơi với trên 1000 công nhân và hàng chục kỹ sư.
    + Nhầm lẫn, đây là công việc của QLDA

    - Không phải là người kiên nhẫn để nhận ra có những thứ mình không thể làm được. Không biết cách tổ chức để làm ra thứ mình vẽ một cách tròn trịa.
    + Còn tùy

    Hầu như vẽ những thứ trung trung thì vẽ rất nhiều, nhưng để làm những sản phẩm cớ tiêu chuẩn 4-5 sao thì ít ai động tới, vì lý do rất đơn giản.

    - Thiếu kiến thức.
    - Không ai cho làm mà làm.
    + Như đã nói ở trên, để có sản phẩm 4-5 sao là sự kết hợp của nhiều công ty tư vấn. Ví dụ như The Nam Hai resort là sản phẩm thiết kế của 5 đơn vị tư vấn thiết kế lớn (cái này trên Nhà đẹp đã từng đăng) tuy nhiên cần phải biết trước đó còn phải có bọn Tư vấn đầu tư, Tư vấn tài chính, Tư vấn luật......không đơn giản như chú nghĩ[-X Nhiều CĐT đóe biết quy trình cứ nghĩ thuê 1 thằng Tây ngon là dự án ngon, thực ra đóe phải thế và đóe làm được.=))=))=))

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này