1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN V) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi kiepcodai, 19/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AirCondition

    AirCondition Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chết chết chết cả thôi, dặt dẹo thế này ai mà nghỉ dưỡng. Hôm qua mới được cập nhật là bọn Pel sập tiệm rồi, không chắc có hiệu ứng đominô ở HN không nhưng bên chỗ nhà cháu làm cũng nguy lắm.
  2. Caysaucuocbam

    Caysaucuocbam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đ.éo biết nhu cầu mua nhà nghỉ dưỡng thế nào, chứ tớ thấy suy thoái tớ lại rất hay đi nghỉ dưỡng. Thứ nhất là chả có việc gì làm, thứ 2 là suy thoái các resort giảm giá bét nhè, bình thường chả bao giờ dám vào giờ giá rẻ bất ngờ phải tranh thủ vào. Gì chứ tiền đi nghỉ dưỡng có để dành cũng chả giàu hơn được, tội gì không hưởng thụ. Suy từ tâm lý của riêng tớ thì mấy bạn có tiêng nhàn rỗi (không phải vay ngân hàng) tội gì không đầu tư mua nhà nghỉ dưỡng nhỉ, thích thì kéo nhau ra nghỉ, rảnh để đấy cho thuê.

    M@
  3. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Ông Cụ là người quyết định dùng tiếng Việt chữ la tinh làm quốc ngữ sau Kách mệnh Tháng Tám, trc đó nhà Nguyễn vẫn dùng loằng ngoằng, Tây dùng lẫn lộn và chủ yếu là tiếng Tây, như vậy đã là kách mệnh rồi. Ông Cụ hok làm kách mệnh chính tả, chỉ là chủ trương thay một số từ ngoại lai, cũng có 1 số người làm theo nhưng hok triệt để, một số từ vẫn đc dùng theo thói quen vì đã tồn tại quá lâu. Thí dụ ông Cụ gọi là "dân quân gái" nhưng đa số người ta vẫn dùng từ "nữ dân quân".
    Với quyết sách dùng quốc ngữ là tiếng Việt viết theo kiểu của Lộc tiền bối, ông Cụ đã thành công lớn trong việc xoá nạn mù chữ. Sau này người ta mới chặt chẽ lại chính tả, thời ông Cụ về trước, việc dùng "Dz"=D, "D=Đ", "K=C" là phổ biến. Bi h cũng có khi phải mượn lại như vụ em Mỹ Dung nào đó đi hát bên Tây phải để băng rôn là "MY DZUNG" để tránh bị hiểu thành "MY DUNG";))


    Miềng ngó chỉ nghĩ đến Chiến Tranh~X

    @ M@: Nếu tập thì hok phải hok viết đc "full teen style" zưng viết thế ma nó đọc:-??Vjet l`m j`><
  4. OUTBOX

    OUTBOX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khủng hoảng kinh tế thì số người được như bác Cày ít đi, nên vẫn chết.
    Về BĐS thì rõ ràng là còn lâu mới tới đáy, đã là chủ trương dập ở trên thì không có cửa lên. HN cầm cự vì nhiều lý do, nhưng mọi cái đều có giới hạn của nó, ai nhanh chân hạ xuống 1 tí thì bán được sớm. HN sẽ giống TPHCM khi trước ông lớn HAGL đột ngột quyết định hạ giá căn hộ xuống 30% cho có thanh khoản, đồng loạt các ông khác phải bán tống bán tháo.
  5. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Uhm, có thể, dưng các cụ vẫn có câu "miệng quan, trôn trẻ".
  6. OUTBOX

    OUTBOX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ảnh hưởng đến vĩ mô không kiểm soát được thì không thể phát ngôn suông được. Khi mà 70% đầu tư BĐS Hà Nội là vốn vay ngân hàng, rủi ro hệ thống ngân hàng là quá lớn vì lãi suất cao, thanh khoản không có thì có thể thấy ngay thực tế thôi. Bác nào có tiền thì thay vì mua BĐS nghỉ dưỡng các bác mở công ty đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi lúc này ngon[:D].
  7. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    1)Thay Hán Việt bằng Thần Việt là chủ trương của Cụ nhưng không khuyến khích "dân quân gái" với "lỗ trống" ( khuyết điểm) ( Ông Sơn Tùng ổng viết vậy).
    2)Xóa mù chữ nhưng là tăng mù nghĩa.
  8. OUTBOX

    OUTBOX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Về chính tả cá nhân em nghĩ thế này, có nhiều lý do để viết cho đúng:
    - Để không bị người khác chửi là cà rốt: nói chung KTS thì là dân kỹ thuật, món này khó có thể bảo là giỏi được, nhưng nghề này cũng đi cùng với việc xuất bản, cho nên cũng nên tránh những lỗi sơ đẳng, làm được thế thì anh em KTS cũng thoát cái tiếng xấu.
    - Để người khác hiểu mình viết gì: cái này đồng nghĩa với việc đa dạng trong cách diễn đạt. Đọc comment của bác Dzi trẹo cả mồm vẫn hiểu được, vậy là ok.>:)
    -Thể hiện sự tôn trọng người đọc. Nếu đọc thấy quá nhiều lỗi chính tả kể cũng bực mình.

    Tuy vậy, nếu cả làng toét mắt thì mình em cũng không sợ, những từ quá khoai thì em không biết do sự yếu kém của giáo dục.
    Em nhớ dạo trước có bác cãi nhau vụ cái từ "Cứu cánh" vui đáo để.:)):)):))
  9. KtsDzi

    KtsDzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá trên chỉ đúng với 1 số lượng từ nhỏ, đối với 1 số rất nhỏ những người có vốn từ vựng phổ thông quá ít và hok có khả năng suy luận, xem xét ngữ cảnh (kiểu như mấy người bị thiểu năng trí tuệ)
    Đòi hỏi sự thành công tuyệt đối của một chính sách như vậy, với thời gian và bối cảnh lịch sử như vậy, là không tưởng.

    Giả sử đánh giá trên là đúng, thử hỏi chúng ta, những hậu duệ của thế hệ mù nghĩa, đã bằng cách nào để có kiến thức mà ngồi đây gõ phím bình loạn, chỉ trích chính sách đó? Nạp bằng USB cắm vào đýt chăng?:-w
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dân kỹ thuật thì chính tả, ngữ pháp càng phải chuẩn, hok cần hay. Đám thơ văn thì có thể tạm tha thứ đc.

    Từ này đa số vẫn bị dùng sai, ngày xưa miềng cũng thía!;))
  10. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Đây là một đánh giá hơi cạn. Thực sự nó đã ảnh hưởng rất lớn. Một nhát cắt triệt để và dữ dội về Ngôn ngữ và Văn hóa. Khiến cho thế hệ trước và sau đó không thể nào tìm được tiếng nói chung trong mọi hình thức giao tiếp. Mãi cho đến ngày nay, Cái xác Văn hóa Việt Nam vẫn chưa tìm lại được cái hồn của bị thất lạc của nó.
    Hãy nhìn Nước Nhật, nước Hàn và gần hơn là TQ. Họ đã giữ được hồn của họ bằng chữ viết của họ. Còn minh chứng nào hùng hồn hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này