1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN V) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi kiepcodai, 19/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bạn Zớt với bạn Zách chém bản vừa thôi, bản cuống bản đóng nhầm bỉm bản cho con rồi đấy[r23)]
  2. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Bác Zi kứ ngồi yên trên đàn thưởng rựu xem kịch. Để em chăn lại mấy Dog tơ hội đồng khoa hộc nhà ta......
  3. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Phủ chưởng cuồng ca vấn tư thế, mang mang thiên địa, an đắc tri nhất tri kỷ hề, thí lai đối chước hữu dư thương.
  4. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Dạo này ai cũng học tiếng Trung hay sao ấy, toàn giọng Hán ngữ ABC
  5. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Tạm dịch : Vỗ tay hát khùng, hỏi đời kia, đất trời mờ mịt vậy, một người tri kỷ tìm ở đâu, thử đến giúp ta rót chén rượu này.

    Này thì thơ ca :

    Tấm lòng trải giữa gió mây
    Rượu đời rót cạn vẫn đầy chén mơ !
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Tư tưởng Dớt với Kạk gặp nhau òy, một bên đang tìm sì pon xơ mời bia, một bên muốn trải lòng bằng diệu. Còn chần chờ gì mà hok mời anh em [r2)] nhở
  7. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bác Lê xem Chinese at the gate đe'o đâu, ngay trong đống rơm rồi đây này. Ku Zớt thành cuồng nho mẹ nó rồi các bác ạ.
  8. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Bác Rách nì éo thông minh zì cả. Một ngày Dớt ta zật mình khi đọc được câu : Chinese at the gate. -> bí kít võ bị nà đây.......
    Ngay sau đấy quay về học ngay Hán tự nhằm tìm kiếm cơ hội zể thay đổi vận mệnh.... nhằm thỏa nòng non ước của cha ông........ Tuy nhiên do quá trình luyện cửu âm chân kinh nại dùng mẹ nó phương pháp khoa học của cửu âm Tây học, do đấy hiện zờ tàu hỏa nhập nhân dẫn đến rối loạn.... -> .. Éo hiểu được điều dơn ziản nà phải đặt nhơn dân len đầu mà phụng zưỡng.... mới mong thành kiệt xuất...... :))
  9. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Thằng Kạk đã dốt lại hay lèm bèm, ông Cụ bảo là lấy dân làm gốc, mà gốc thì phải ở dưới, nên lãnh đạo phải ngồi lên đầu dân như bây giờ mới là đúng.

    Thằng Zớt bò không những đội văn hóa Khựa lên đầu mà còn trích dẫn toàn văn thơ của bọn pha?n động đã bị Đa?ng ta xử tử.
  10. nhtue

    nhtue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tiến Sỹ Dớt bò và Thằng logicKak chép thơ của Ông Cố Anh đem ra để hót với thiên hạ mà không viết chú thích ( Bệnh này là bệnh chung của Tiến sỹ và Thạc Sỹ được đào tạo ở Việt Nam - Không bao giờ ghi chú trích dẫn). Còn Thằng Vú thì tệ hại hơn, đếch biết gì cũng a dua ( bệnh quan chức nhà nước). Hai cái bệnh này chính là nguyên nhân của : Giang Sơn đảo điên do khẩu. Đúng là mấy Kon bò.

    Các bác không rõ thì google Nguyễn Bá Trác nhé, Ông của Anh có chỉ mỗi 1 bài Hồ Trường này là nổi tiếng , cũng này nọ nhưng kết cục không khác Cụ Phạm Quỳnh là mấy. Thua mấy chú + Sản hết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này