1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN V) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi kiepcodai, 19/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Thần công gì, giống mấy thằng buổi sớm thò cu ra đái hơn.
  2. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
  3. KtsDzi_2

    KtsDzi_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Sao miềng trông như cắm vào...:-w
  4. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    He he, chắc bởi Tà Vẹt ra Hạ Long được CĐT dẫn đi nhiều đấy mà.
  5. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Không đỡ được bác Vịt quả nì. :((
  6. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Kiến trúc của Tà vẹt xuất hiện như một xe Doner Kebab trên các con phố đông đúc của xứ Vịt - nơi có nhiều người không có đủ thời zan, tâm trí và tâm hồn để thưởng thức một đại yến, tuy nhiên họ có đủ xèng, và họ muốn bữa ăn của họ phải nhanh gọn mà lại có đủ li-pít, gờ- lu- xít, lẫn xen-lu-lô-zơ...

    Sự nhí nhố và vô nghĩa trong kiến trúc của Tà Vịt-cũ được chấp nhận và lí zải như một phần của cuộc sống hè phố - và đương nhiên nó cũng chứa đựng những hấp zẫn riêng - như trà đá chém zó vỉa hè.

    Bi kịch xuất hiện khi tay chủ xe Doner Kebab thấy rằng - với tư cách là người cung cấp zịch vụ, hắn ta phải nâng cấp và làm mới sản phẩm của mình. Và thế là khách hàng phải đứng bêu nắng chờ đợi lâu hơn - trong tiếng nhạc Mozart - để chờ nhận những chiếc bánh mì kẹp thịt được thắt nơ hồng và bày xinh xắn trên những chiếc đĩa sứ trắng... Oái ăm thay- đó ko phải là những zì người ta cần ở một xe Doner Kebab!

    Bi kịch tương tự cũng xảy ra với chủ nghĩa hiện đại: Để tồn tại và phát triển cần phải làm mới bản thân - nhưng quá trình làm mới bản thân sẽ huỷ ziệt những lí zo để bản thân tồn tại.

    Zù sao...bên Tây cũng éo tránh được nên Tà vẹt sao phải xoắn!
    Chỉ thương Tà vẹt-mới càng suy nghĩ nhiều lại càng nghèo đi! Cá nhân anh với tư cách là lãnh tụ rất đau lòng!

    keke
  7. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi phân vân, đôi khi lạc hướng zữa mênh mông đời thường.
    Cuộc sống vốn vẫn mênh mang thế. Mọi thứ đơn zản khi anh đã đạt được nó cũng như lúc anh đứng trên đỉnh núi sau một hành trình chinh phục.
    --------------
    Anh đứng trên đỉnh núi, cảm zác khoan khoái của sự chiếm hữu, của thành công, của vị trí ngự trị đỉnh cao zữa thiên hạ mênh mông. Bao lâu sau thì anh bắt đầu cảm nhận za mình chỉ một mình zữa trời zió lạnh............
    Đã bao zờ trong quá trình leo núi anh trượt tay, cái cảm zác của cái chết ập đến ... không níu kéo được,mọi thứ trôi rất nhanh, chỉ vài zây...
    Rồi.
    Một bàn tay chụp được tay anh.......
    Bàn tay của người bạn đồng hành.......
    .......
    Rồi :
    Trên đỉnh cao, có ai để ôm chầm lấy, để chúc mừng, để cảm nhận và chia sẻ?

    --------------------

    Và rồi : Bác Dê Ụt đau lòng vì chuyện zì? Vì : Ngày mai mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Hay vì : Tài năng mình hơn nó, mà sao vẫn khốn khổ thế này? Hay lại vì : Trên này zó lạnh và anh cô đơn hỡi lũ Bò kia?
  8. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Ngỏng thế kia thì đái thế nào được, tư thế ấy là tư thế phóng... hoặc là đang sixsome.

    Cái gọi là nhà này của Vịt anh thấy có ý tưởng phóng tiễn ấy là sáng tạo nhất, rất đáng trân trọng. Còn lại các thứ khác trông cứ nhái nhái như hàng Tàu, đặc biệt ở tỷ lệ mái.

    Vịt muốn Bắc tiến diệt + quân thì phải chuẩn bị súng ống đạn dược cho cẩn thận kẻo bị hấp diêm ngay. Thằng Lờ Mốc đang trấn thủ Quảng Ninh còn chưa lên tiếng đấy.
  9. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Quả của Vịt này thì đ.éo đỡ được. Trước thì ghét Vịt, chửi mãi thấy chán, tự dưng thành ... yêu Vịt. Tự coi Vịt như những gì Dê ụt phán. Nhưng nhìn con này, cái thằng GHÉT lại trỗi dậy. Đ.éo thể đứng yên mà nhìn được.
  10. tranvietanhtuan

    tranvietanhtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    1.404
    Đã được thích:
    0
    thiết kế này dzất nà tình, nhìn đi nhìn lại sẽ càng yêu, đảm bảo nồng thắm trong > 100năm nữa.
    Mấy bạn yếu sinh lý chỉ thích thụt vài cái sướng 5 giây rồi nghỉ không bao giờ hiểu được đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này