1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN V) -Các bạn nhớ đưa mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi kiepcodai, 19/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Chả zang hồ tí tẹo nào. Toàn tốt nghiệp ĐH luật cả đấy.

    Mỗi cái cũng biết đánh đấm. Nghe cô bạn kể lại 5 anh em Dân An chống lại ngần 10 chú có hàng nguộn trong vụ đòi nợ của cô ấy mà nghê. Chuyện thật 100%.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mình có ông khách nợ khơ khớ mà éo dám đòi. Dân An lẫn Công An nghe tên ông ấy chắc cũng đái ra máu không dám đụng đến. Lưu thành món nợ ân tình xài dần :D
  3. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Cái chính nà bác éo muốn đòi để còn chỗ đi lại. Còn nếu muốn dòi đa] đay em. Éo cần đến DA. Kiểu của bác chủ nợ đấy dòi hơi bị zễ. keke
  4. harc

    harc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em hẹn gặp chủ đầu tư, nhưng kiểu nói của nó vẫn bựa, nên em không gặp nó mà fím cho mấy chú sàn gỗ lên tháo đồ, tháo được 1 phòng thì bọn nó biết thế nà chạy đến tát thằng thợ, khóa cửa nhốt mấy thằng lại, rồi gọi cho em dọa chém đứa nào vào nhà. Em bảo chém chết xem nào :D . Có lý do em phi lên công an dịch vọng la làng về sự việc đánh người, nhốt người, có khả năng chúng dám chém người. Y/c các đồng chí xuống giải quyết. Em ngồi chờ 1 lúc ở phường thì các chú thợ và chủ đầu tư lên phường viết tường trình. Đồng chí công an khu vực quen nhà nó đứng ra hòa giải, em thì cứ bô bô về vấn đề an toàn của thợ. Cuối cùng lại cãi sang chuyện hợp đồng, đ/c công an éo biết có hiểu j không bảo cái này 2 ae phải thỏa thuận với nhau. thế là em ra quán cafe n/c với nó, chốt % trừ là 2%. hí hí
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Chú liên hệ bác Vú Lệ để setup việc thanh toán tiền tư vấn nhé. Mềm nắn rắn buông thôi mà. Đừng để các anh phải gọi Dân An đến đòi nợ chú!
  6. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    He he, làm dư lày gọi là tận thu đới, cứ để em ló tự giác chứ lị
  7. the_sign

    the_sign Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    1
    Làm dự án xong, CĐT và Tư vấn không thèm nhìn mặt nhau, coi như cũng là buồn rồi...;))
  8. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Em sợ thằng này nó học được bài cò quay của CĐT nên cứ phải thẳng thắn. Tư vấn đã không lấy tạm ứng dồi thì phải quyết toán luôn chứ. Bác cứ nghiên cứu chỗ nào tiêu hết (20-2)/2=9% của 700 triệu. Fortuna có được không Kạk?
  9. A_ZIZOU

    A_ZIZOU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    1
    thi công chứ có phải tư vấn đâu :). làm xong rồi chay có khi máy chán, để mấy hôm nữa cdt nó mà phơi nắng hay nó cho trẻ con tè bậy vào mấy, nó lại cong veo lên có khi còn bắt đến tháo về nữa ấy chứ :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mẫu Bộ xây dựng thì chuẩn phết rồi, nhưng nhiều cái cũng mơ hồ lắm ạ, đến lúc cãi nhau o biết đằng nào mà lần,
    quả tạm ứng kia cũng mệt phết, phần bảo hiểm cũng vậy, bọn em có cái bảo hiểm chung cho cả công ty rồi mà CDT toàn đòi bảo hiểm riêng cho hợp đồng thế mới ku' , nói thế nào cũng o xong.

    còn quả này bon em đang dính mới khổ. trong hợp đồng ghi rõ nộp bài là được tạm ứng 30% giai đoạn, khi phê duyệt thì được 70% còn lại của giai đoạn, hiện tại đang giai đoạn tkkt.
    chủ đầu tư lại cứ cãi cùn, " mày cứ hiểu nộp cho tao mà chưa cần biết đúng sai là o phải, mà mày phải hiểu rằng, nộp ở đây tức là mày nộp rồi tao chỉnh sửa chán chế, tao đồng ý và chuyển cho bên thẩm tra, thì mới gọi là nộp. lúc đó mày mới được đòi tiền, "

    bố khí các bác nghe có ku' không cơ chứ...
  10. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    9%*700 = 63t.

    63/6/21 = 500 USD.

    Không đủ.

    6 thanh viên HĐKT có ai không đi thì may za đủ. Dạo nì thấy lãnh tụ hay bận. Có khi Hạk tổ chức đi. Bớt xuất của lãnh tụ là đủ đấy.

    À. Mà thêm vụ bác Rách chỉ ăn bút phê thôi thì cũng đủ. Ko mát ngần cùng anh em.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này