1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TRÌNH MỚI (PHẦN VII) - Các bạn nhớ đưa Mặt bằng, Mặt cắt, Mặt đứng cho a e dễ thảo luận!

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi lemox, 20/07/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Vầng, cảm ơn Lãnh tụ chỉ dạy. Đấy là phụ lục HĐ.
    HĐ đang chờ Mốc còn phơm. Em dân XH nên thít ngay và luôn.
  2. beyond_S

    beyond_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    1
    Dớt Em , Anh thích nhất ở Em là cái này, nhưng Anh nghĩ Em không phải là Gà Ác , hay Hoàng Ác đại loại gì thế sao em ác vậy ...
    Để góp vui , lần này Anh không post công trình nữa , nhưng Anh sẽ post thơ của anh cho các Chú đọc để hạ hỏa mà còn ganh luận liếp =))=))=))

    800x600 Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} NẺO VỀ TINH KHÔI.
    Tôi như kẻ hành khất lạc bước trên đường đời!
    Chỉ đuổi hình bắt **** nhặt những cánh hoa rơi!
    Tuồng ảo hoá kéo nhau lũ lượt tràn về
    Mặc, đời trôi những đêm dài,
    Nằm đếm từng hơi thở!
    Ngổn ngang
    Bồi hồi,
    Xúc động,
    Thăng hoa.
    Anh và Em
    Đặt những dấu chấm hết cho những bước chân trần đi trên cát.
    Tìm đường về
    Con đường nho nhỏ
    Ẩn hiện ,
    Bước đi,
    Dưới đồi
    Trong im lặng.
    Ngắm cành hoa ươm nắng
    Một chiều tinh khôi.
  3. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    gà và mốc rì phom công trình, em thì rì phom thơ. Chỉ 1 chi tiết thôi nhưng contemporary...

    Tôi như kẻ hành khất lạc bước trên đường đời!
    Chỉ đuổi hình bắt **** nhặt những cánh hoa rơi!
    Tuồng ảo tung chảo hoá kéo nhau lũ lượt tràn về ...
    ...
  4. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Phải nói thật cho Ỉn biết. Caí cách Ỉn đang làm tớ đã làm từ mới ra trường. Lúc đấy zất Gấu. Tớ còn phang cả lãnh đao đơn vị lẫn lãnh đạo bộ, và kết quả là khi tớ tỏ ra nguy hiểm thì tớ nhận za rằng : lãnh đạo còn nguy hiểm ngấp ngàn lần mình. ~X

    Bây zờ thì bớt nguy hiểm cho mọi người hơn, vì biết chắc mình sẽ ngặp nguy trước nếu ngây nguy hiểm cho ai đó.
  5. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    =))
    =))
    =))
    Thế nên kiến trúc nước nhà vẫn lẹt đẹt
  6. lemox

    lemox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ỉn thân mến! Không cần như vậy, mất đoàn kết! Mý lại:
    - Thuyết phục CĐT (của Ỉn) là điều anh không muốn!
    - Bỏ qua trình chém gió và tiêu chí thương mại của mỗi người, Ỉn còn trẻ khỏe nên vẽ khỏe, vẽ nhiều có thể đơn giá TKP nó khác của anh, già rồi vẽ ít hơn!
    Nên: Túm lại là anh làm da đen thôi, 30% coi như chi phí nhân công và không cần bít CĐT là ai!

    Dớt thân mến! Không cần mang Su ra không kích! Cần hàng có hàng! Sẽ chọn cái quy mô không quá chênh lệch, cũng lẩu thập cẩm bên trong, cũng Pát-tơn...mang ra cho các bẹn chém. Đợi chốt với Ỉn đã.
    Keke!
  7. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy kon pát tơn của ỉn ló giống như ốp cả bàn cờ vua lên mặt đứng, chưa đạt độ random, túm lại là chưa phê. Anh đặt cửa nhà Lờ mốc nhé, sắp hết tuần rồi, cố lên Mốc. Tối CN uống bia nhớ!

    Thằng cu Bi không chỉ biết vẽ 3d đẹp mà làm thơ cũng tạm được đấy. Anh khen
  8. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Anh dốt thơ nhưng mà hay xúc động trước thơ ca hò vè nên mạn phép reform có 2 câu đầu thôi. Chẳng qua thấy nội dung có vẻ ướt át, nhầy nhụa "đêm dài", "hơi thở", " thăng hoa", " xúc động", "anh và em", nên chỉnh chút cho hợp phong cách ***y mà không thay đổi quá nhiều câu chữ.

    Tôi như kẻ hoan lạc trên đường đời.
    Chỉ đuổi chim bắt **** nhặt những cánh hoa rơi
  9. Jeus

    Jeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Thơ thằng Zoăn em anh như kiến trúc của AC37 - Đầy rẫy các chi tiết , cấu tứ vay mượn, lòe loẹt, vụn vặt và Mary Sến!
    Tuy nhiên nếu nó chuyển sự phá hoại từ Kiến trúc sang Thi ca, thì xét trên toàn ziện - cũng là một việc tốt cho đời!
    keke
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thơ thằng Zoăn em anh như kiến trúc của AC37 - Đầy rẫy các chi tiết , cấu tứ vay mượn, lòe loẹt, vụn vặt và Mary Sến!
    Tuy nhiên nếu nó chuyển sự phá hoại từ Kiến trúc sang Thi ca, thì xét trên toàn ziện - cũng là một việc tốt cho đời!
    keke
  10. INTRUDER

    INTRUDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    2.851
    Đã được thích:
    0
    Thơ như người, giật khà giật khục =)) =))

Chia sẻ trang này