1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty Cá độ (Giải các CLB năm 2009)

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi chivil, 16/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 máu chảy về tim, con trym lym dym đi tìm con ****.
    Nhưng các nhân viên của Công ty Cá độ vẫn miệt mài làm việc trên sàn giao dịch Kiến Trúc Stadium. Thay mặt cả công ty, xin chia buồn với toàn thể đội Dwaft -> mất cả chì lẫn chài sau 2 trận vòng bảng đau buồn.
    Và sau đây là bóng của ngày mai:
    Thăng Long vs Nana:
    Thăng Long với đội hình già dặn, nhưng hơi quá già cho những hiệp đấu mệt mỏi trên sân, các lão tướng dường như đã quên mất các chơi bóng sau bao năm lưu lạc giang hồ vì miếng cơm manh áo, trận đầu ra quân thua đội hình có thể gọi là trẻ của 7&1 hơn 30pts.
    Nana Ozawa, hay có thể gọi là đội Kinh Tế, sau trận thua ngày hôm nay với khoảng cách khoảng 11pts, nhưng vẫn có những điểm sáng ở trên sân làm nhà cái nhảy ồ lên sung sướng sau trận đấu , hiện tại được cho là cửa trên.
    Bóng Nana chấp Thăng Long 12pts
    Đi cửa Nana: 10 ăn 7
    Đi cửa TL: 10 ăn 8
    Nagakawa vs KQ:
    Nagakawa: gây bất ngờ ở lượt trận đầu tiên khi thiếu vắng vài đ/c KQ đi đánh giải A1, nhưng vẫn giữ được sức mạnh cần thiết khi 2 đ/c KQ còn lại vẫn phát huy tốt phong độ cần thiết, Diệp TQ với sức mạnh như RedBulls, cộng với dàn cầu thủ trẻ còn lại vẫn giữ nhịp được trận đấu, đã thắng DW với 1 khoảng cách an toàn 10pts.
    KQ: Sau trận đấu ngày hôm nay, bất cứ khán giả nào chứng kiến cũng đều phải bất ngờ với lối đánh của KQ, tấn công phòng thủ bài bản, đặc biệt là lối tấn công khiến khán giả ồ lên liên tục, đột phá, chuyền chuyền, dứt điểm bài bản, nhuần nhuyễn. 2 hiệp cuối phòng thủ 1-1 cả sân đã khiến cho DW mất bình tĩnh, nhưng cũng do độ tuổi còn non trẻ (14-16 tuổi), nên bỏ người nhiều quả quá cơ bản nên khá vất vả trong trận đấu ngày hôm nay. KQ thực sự đang chín dần lên sau mỗi trận đấu.
    Naga cửa trên, chấp KQ: 8pts
    Đi cửa Naga: 10 ăn 7
    KQ: 10 ăn 8
    BasketSags vs Sunrise:
    BasketSags: Sở hữu đội hình toàn Rockie góp mặt tại tuyển HN năm nay, vắng mặt Quang Tèo mai bận đi đâu không biết, vắng mặt tiếp Khánh béo do chấn thương hôm nay, nhưng vẫn còn Thao ghẻ đầy sức mạnh bên trong, vài vị trí nữa ko nhớ tên. Hôm nay thắng FS cách biệt 17pts.
    Sunrise: Sau bao năm tồn tại trên bản đồ bóng rổ HN, vẫn đội hình cũ, vẫn lối đánh cũ, vẫn chỉ thi đấu hết vòng bảng là dừng, thua FS trận đầu ra quân. Tóm lại là ko có gì đặc sắc.
    Bóng: Sag chấp SR: 20pts
    Đi cửa Sags: 10 ăn 7
    SR: 10 ăn 8
    Ba Đình vs FireStorm:
    BĐ: 1 lối đánh gắn kết và kỷ luật từ xưa đến nay, nhưng thực sự vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh như nhiều người mong đợi từ đầu giải đến giờ, trận BĐ vs SR, BĐ chấp 24pts đã khiến các con bạc BĐ đi vài chục chai C2 vì ôm cửa BĐ.
    FS: 1 đội hình có thể nói là đồng đều và không có gì nổi bật, đã lâu rồi không còn thấy các FS, SR ném 3pts dễ như húp cháo trên sân nhà Kiến Trúc năm nào, trận đấu này chính là cơ hội cuối cùng để kiếm tấm vé vào BK của FS, nhưng dường như con đường quá hẹp...
    Bóng: BĐ chấp FS 18pts
    Đi cửa BĐ: 10 ăn 7
    FS: 10 ăn 8
    P/S: đây là trận đấu mà nhà cái sẽ làm việc rất vất vả vì cả 2 đội đều sở hữu 1 vài con bạc khát nước C2 trận nào cũng phang
    7&1 vs HD:
    7&1: Pikachu, giám đốc công nợ của Công ty Cá độ, giờ đã mất đi khả năng ghi điểm năm nào, dát trong các pha đột phá, lười phòng thủ, tấn công ko sắc bén, nhưng vẫn còn Đức Anh miệt mài reb, Quốc Anh với phong độ tuyệt vời như ngày hôm nay, cỡ 2 3pts, 3 2pts, vài đột phá lên rổ, Hùng Gấu, Bình bò, CRLSC (Chẳng ra làm sao cả)... anh Hùng Chip cầm đội...
    HD: bộ đôi Canada sau trận đấu đầu tiên đã chứng minh cho khán giả thấy lối đánh rất Tây vẫn rất hiệu quả, Trung Con vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, Cường X, hay 1 vài cái tên mà nhà cái không nhớ.
    Trận này, HD cửa trên chấp 5pts.
    Đi cửa HD: 10 ăn 8
    7&1: 10 ăn 7
    (Trận này do tính chất có sự tính toán của cả 2 đội nên có thể nhà cái sẽ không nhận bóng)
    Và đặc biệt nhất của ngày mai:
    3F vs DW:
    DW: Sau trận đấu ngày hôm nay, DW chính thức vô địch sớm giải CLB năm 2009, thật sự tiếc cho DW ngày hôm nay khi các vị trí thi đấu rất tuyệt vời, có lúc thua KQ đến 12pts nhưng vẫn vươn lên dẫn trước 5pts vào khoảng 1-2 phút cuối trận đấu, Đức Béo, Tuấn Đểu ném đều tay 3pts, Cò, Dương đánh trong rất tốt, Hiếu chuối hiệu suất ném ko nhiều nhưng đột phá luồn lách ghi điểm miệt mài... Trận đấu với 3F chỉ mang tính thủ tục nhưng cũng sẽ là trận đấu để chứng minh cho khán giả thấy họ vẫn là 1 đội bóng mạnh.
    3F: ngày mai sẽ có sự xuất hiện của siêu sao Cường Nhẻm, ông vua sân đất nệm , cùng với siêu sao 3pts Đức Béo, 1 dàn cầu thủ với phong cách thi đấu tuyệt vời, tinh thần thi đấu tuyệt vời, tinh thần đồng đội cũng tuyệt vời, nói chung là mọi thứ đều tuyệt vời.
    Trận này, nhà cái ra bóng sẽ phá vỡ mọi bóng của các ngày thi đấu trước đây:
    3F cửa trên, chấp Dwaft 20pts
    Đi cửa 3F: 10 ăn 1
    Đi cửa DW: 10 ăn 20
    Xin chân thành cảm ơn
  2. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    BS nhân sự tổn thất khá nhiều mà vẫn chấp sâu thế ô ơi
    Mất Quang tèo , Khánh , Tiến Anh ... Hải vui thì còn non Kinh nghiệm , chỉ còn Thao ghẻ ở bên trong ... Có nên xem xét giảm tí kèo để hôm nay tôi ngồi trên khán đài làm tí cho vui ko nhỉ
  3. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ưu tiên Khánh Mông To chấn thương 1 kèo riêng nhé, Sags chấp 15pts, cho đánh 2 chai ăn 2 chai, ko trả tiền mặt, nhận C2
  4. aq2001

    aq2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    2.916
    Đã được thích:
    0
    Chưa hết vòng bảng mà đã thấy công ty có dấu hiệu lươn khươn rồi.
  5. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    quá lươn khươn, làm ăn bát nháo ...:-"
  6. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt Công ty, khuyến cáo đến quý khách hàng thân mến, xin các bạn hãy đặt niềm tin vào chúng tôi, Tú Đen do vẫn còn nợ 16 chai chưa trả nổi, khi bị dồn vào đường cùng quẫn trí đã tung ra các bài viết kích động, gây xấu trong dư luận. Như đã đặt ra tiêu chí ban đầu: "Thắng thì là trời cho, mà thua thì là trò chơi". Khách hàng có cầu thì chúng tôi lập ra để cung. Mọi khách hàng đến với chúng tôi đều ra về với 1 nụ cười tươi rói trên môi. Đó mới chính là mục tiêu mà công ty đặt ra để phục vụ khách hàng cho tốt... Xin chân thành cảm ơn
    Loạt trận buổi chiều nay gây nhiều bất ngờ cho khán giả cũng như BTC cũng như Ban giám đốc Công ty Cá Độ:
    Trận TL - Nana: Nana cửa trên chấp TL 12pts, bất ngờ xảy ra khi TL đang bị thua đến 14pts đã vươn lên nhờ sự tỏa sáng của anh hưng đen, còn 2s cuối, tỉ số hòa + cũng anh Hưng Đen được hưởng 2 quả ném phạt đã dứt điểm thành công đem về chiến thắng cho TL.
    Đi cửa dưới ăn to, nhưng rất tiếc không có KH nào may mắn trúng giải lần này.
    Trận KQ - Naga: Naga cửa trên chấp KQ 8pts, đã có lúc Naga dẫn trước đến 10pts, nhưng như những gì đã nói ở bài bình luân trước về KQ, mặc dù không thể hiện tốt như trận đấu ngày hôm qua với DW nhưng KQ đã tằng tằng bám đuổi tỉ số, cao điểm nhất khi Hải Tàu bên Naga bị foul out, cũng là lúc reb off & def về hết tay KQ, các tay ném Naga cũng ko đủ tự tin để ném như đầu trận đấu, cuối hiệp đấu còn 2s, KQ thua 2pts, reb được, ném và vào. Trận đấu bước vào đánh OT, nhưng Naga xuống tinh thần, ko có người reb, KQ cứ thế mà tiến, tỉ số: KQ dẫn Naga khoảng 8-10pts. Trận đấu quả thực hay.
    Cũng vẫn câu bình luận như trước, đi cửa dưới ăn to, nhưng rất tiếc vẫn không có KH nào may mắn trúng giải lần này.
    Trận Sags - SR: Bóng nhà cái ra quá sát, trận đấu tẻ nhạt không có gì đặc sắc, Sags dẫn Naga tròn 20pts.
    Chúc mừng KH duy nhất trúng giải ngày hôm nay, Khánh Mông To của Sags với nụ cười tươi rói, ăn kèo chấp 15pts mà Công ty ưu ái dành tặng cho nhân dịp chấn thương, cầm chai C2 mát lạnh trúng thưởng mà đại diện Công ty trao tặng, ngồi dạng chân ra uống ừng ực trên sân. Thật không nỗi niềm nào tả siết
    Tối nay, loạt trận đấu lại tiếp tục diễn ra, theo thông tin mật nhận được, có thể trận đấu nảy lửa giữa DW và 3F sẽ là trận các Khách hàng xấu số của Công ty tổ chức bán độ.
    Đi cửa 3F ăn chắc nhưng kèo ra ăn quá thấp. Nên rất có thể đội 3F sẽ thả độ và dồn hết tiền vào cửa DW hòng gỡ gạc lại ít tiền giải. Để tránh tình trạng này xảy ra, Ban giám đốc Công ty Cá độ sẽ bám sát trận đấu để cho 1 vài cái tên nổi tiếng như Cường nhẻm, Đức 3pts, hay Trọng Lòn, Tuấn tử tế vào C15 thay chân Văn Quyến năm nào
  7. HanamichiKD

    HanamichiKD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    " Ngồi dạng chân ra uống ừng ực " ==> Câu này có vẻ có ý bôi xấu hình tượng ... nhưng thôi dù sao cũng cảm ơn nhà cái đặc biệt là Giám đốc Phong Kull với thái độ làm ăn nhiệt tình , uy tín và đặc biệt là văn chương các bài bình rất bay **** và giàu cảm xúc ... Chúc công ty từ giờ đến hết giải làm ăn phát
  8. chivil

    chivil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, chân thành xin lỗi quý khách, ý của công ty chỉ là muốn miêu tả 1 cách sống động nhất, làm sao để bộc lộ ra hết cái vẻ thoải mái, sung sướng, đã đời khi uống 1 chai C2 mát lạnh vào cái ngày hè nóng nực như này, đặc biệt lại là phần thưởng của Công ty trao tặng.
    Những lời cám ơn của quý khách khi public rộng rãi tại chốn công cộng như này sẽ làm tăng uy tín của công ty rất nhiều
    Vắng mặt chỉ nửa ngày tại sàn giao dịch mà trong lòng như thiêu như đốt, không biết 2 ông giám đốc còn lại làm ăn ra sao, các khách hàng có hài lòng với cung cách phục vụ của công ty không nữa? haizzz
  9. E680i

    E680i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    sắp đến h` bóng lăn mà vẫn chưa thấy nhà cái động tĩnh gì nhỉ
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại một ngày nữa đã trôi qua..... và công ty cá độ rất buồn khi chả làm ăn đuợc gì cả.... các con bạc khát nước dường như biến đi đâu hết cả.... thật buồn....
    Thôi thì vượt qua thương đau.... chúng tôi.... những người yêu bóng rổ và mong muốn mang tới những chai C2 ngon nhất, ngọt nhất tới với những con bạc lại tiếp tục ra bóng cho những trạn đấu tiếp theo:
    Hôm nay trong khuôn khổ giải CLB sẽ diễn ra 03 trận đấu mà xét về tính chất của nó thì rất ư là kinh khủng, vì tòan là những trận có khả năng tranh chấp khả năng vào sâu trong giải.
    Ngòai lề quá nhiều, vào chuyên môn luôn :D
    Trận 1: NGKW vs 3F
    3F tự nhiên trở lại cuộc đua của giải khi thắng trước 2 DW không còn tham vọng với 1 điểm cách biệt.... "Chỉ cần" loại NGKW ngày hôm nay, 3F sẽ lại 1 lần nữa ghi tên mình vào v òng tứ kết của giải đấu danh giá nhất Hà Nội này.... Nhưng có lẽ.... ngay cả trong những giấc mơ của chính mình... Cường nhẻm và đồng bọn cũng không thể nghĩ được về 1 viễn cảnh như thế....
    Chậm lại 1 chút mà nghĩ về tương quan lực lượng, NGKW có 1 đọi hình tốt hơn hản so với 3F, ở tất cả các vị trí... người ta thấy rằng NGKW có thể ghi điểm được ở mọi lúc và mọi nơi trước 1 3F quá mỏng trong đội hình.....
    Về chiến thuật... cả 2 đọi đều thi đấu hơi bát nháo về mặt chiến thuật.... nhưng NGKW có lợi thế hơn hẳn vì có 2 KQ trong đội hình, khả năng phát động tấn công cực tốt....
    Điểm mạnh của 3F là lối chơi bóng rất rát, cộng với tinh thần thi đáu nhiệt huyết và cực kì năng nổ....
    Có lẽ... điều này sẽ giúp cho 3F ko có 1 trận thua quá nặng....
    3F cửa dưới
    được NGKW chấp 18pt
    Đi 3F 10 ăn 8
    Đi NGKW 10 ăn 7
    Ra bóng t hì ra thế thôi chứ mấy con hàng 3F có dám chơi đâu mà :))
    Trận thứ 2: HD vs Thăng Long
    HD cửa trên hoàn toàn... nhưng sau 1 trận thua đáng buồn hôm qua... liệu các cầu thủ của họ còn có tinh thần???
    HD còn quá trẻ để đối mặt với 1 TL già dặn.... điều quan trọng nhất của họ là làm sao có thể vượt qua trận đấu này một cách thoải mái, dễ dàng và không phải căng sức cũng như dính chấn thương không cần thiết....
    Thăng Long đã có 1 trâạ thắng trươc N O.... một điều quá tốt đẹp cho sự trở lại của những huyền thoại bóng rổ HN..... Và họ sẽ làm gì trong trận đấu này.... Những cái tên như Trừong Cò, Hưng đen, Bình sườn hay là Tiến Củi, Kiên khủng long vẫn cứ làm những người chơi bóng đã lâu cảm thấy ngài ngại trước khả năng ghi điểm rất khủng...... "gừng càng già thì càng cay" liệu điều này có đúng với THăng Long????
    Vẫn đặt nặng niềm t in cho HD dù rằng đội này cùi lắm, ko thấy thamgia cá độ gì cả... mang tiến nhà giầu :D :))
    HD vs TL: HD chấp tiếp 20 điểm.
    đi HD 10 ăn 8
    đi TL 10 ăn 8
    Trận 3: lại là 1 trâạ cầu đinh của giải năm nay... hầu hết các trâạ cầu d dỉnh cao của m ùa giải năm nay đều có tỷ số rất sát cộng với chất lượng chuyên môn tuơng đối cao....
    Bảng A góp mặt 2 trong số những trâạ đấu hay nhất từ đầu mùa giải tới giờ.... và liệu bảng đấu này có góp tiếp tên mình 1 trận nữa sau buổi tối hôm nay.... Tôi nghĩ là có....
    FF vs Scor: 1 trâạ đấu quá khó đoán trước...... 2 đội đều thua CD trong những khoảnh khắc đáng tiếc.... và giờ đay họ phải ngậm ngùi cùng nhau tranh nốt chiếc vé cuối cùng trong khi CD thảnh thơi chờ đợi đối thủ của mình trong trận đấu tứ kết....
    FF thể hiện mình có 1 lối chơi tốt và cách thi đấu ấn tượng..... họ hiểu nhau trong từng đường bóng... khắc phục tốt nhược điểm của đọi bóng của mình là không có big men..... Họ đã thi đấu ấn tượng trong ngày đầu tiên của giải... nhưng có lẽ... họ cần 1 Khánh Mĩ mạnh mẽ hơn và chính xác hơn trong những pha bóng.... Khá khó hiểu khi An ngựa vẫn chưa vào sân..... với 1 cầu thủ như vậy... có lẽ... việc không chiến của FF sẽ khác hơn nhiều khi đối mặt với Scor tối nay....
    Scor đã thể hiện mình rất tốt trước 1 CD đánh với chất lượng khá hơn nhiều trận FF.... n hưng kinh nghiệm và sự tinh quái không có ở Hùng Sâm hay Toàn béo đã làm cho đội bóng này vuột đi 1 chiến thắng hoặc ít nhất là cơ hội lật ngược thế cờ ở những phút quan trọng nhất..... đã gần 1 tuần trôi qua..... và liệu họ có sự thay đổi ko???
    Scor sở hữu 1 đội hình rất khủng.... h àng trong, hàng ngoài của họ đều tốt..... những Hùng Sâm, Ka hay Toàn béo đều có áp lực ném cực tôt...... hàng trong với 2 toà tháp Minh Ngơ và An cao trên 1m9 sẽ là trở ngại cực lớn với FF ở khoản Reb..... Ngoài ra còn 1 loạt những tuyển thủ có chất lu ượng khác như Phong Cò, Sơn con, Sơn to, Nguyên thế ..... họ có 1 đọi hình quá đẹp để đi tới chức vô địch...
    điều quan trọng là họ có thể thi đấu bình tĩnh và đúng cách hay không.......
    PS: Theo quan điểm cá nhân, tôi tin Scor sẽ thắng trong 1 trận đấu căng thẳng...... thắng nhưng ko nhiều và không thể có cách biệt lớn trong trâạ đấu này........
    FF phải có sự cố gắng lớn mới có thể vượt qua được Scor trong trận hnay... thế nào nhỉ??? chắc phải bằng 200% sức lực như NA31 đã nói ;)
    Scor cửa trên chấp FF 5 điểm
    đi cửa FF 10 ăn 7
    đi cửa Scor 10 ăn 8
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này