1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty ... cơm hộp

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi metallicaqa, 31/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallicaqa

    metallicaqa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Số suất phục vụ còn tuỳ vào khu vực bác ạ. Thông thường Obento phục vụ từ 3 suất cơm trở lên. Bác có thể gọi điện thoại theo số 3.7.26.39.26 để được tư vấn thêm
  2. MaiThanhvk

    MaiThanhvk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Do công tác nên lâu lắm tôi mới có dịp lên đây tiếp tục trò chuyện. Chúng ta tiếp tục về công việc cũ nhé .
    1) Trong điều kiện hiện nay, sự suy thoái kinh tế xã hội có thể dẫn đến khó khăn cho các bạn. Tình trạng thất ngiệp tràn lan dẫn đến nguồn khách hàng của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, các bạn có cái hay là đang kinh doanh mặt hàng mà mang tính thiết yếu, nên vẫn có thể có một số khách hàng nhất định. Năm 2009 đang được đánh giá là năm mà các doanh nghiệp lâm vào tình trạng khốn đốn, rất nhiều các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ sụp đổ ( thậm chí có thể một số ngân hàng nữa). Các bạn đã có đối sách gì chưa?
    2) Về định hướng bữa ăn gia đình như tôi đã nêu là tôi muốn nói đến tương lai, khi xã hội ta qua cuộc thay đổi lớn, đã phân hóa cơ bản thành phần trong xã hội, lúc đó nhu cầu như tôi nói sẽ xuất hiện, và sẽ là thử thách của các nhà cung cấp.
    3) Về mặt yêu cầu cụ thể của khách hàng, tôi nghĩ cũng không có gì đặc biệt lắm : Trước hết họ cần bữa ăn trưa. Khi có bữa ăn rồi thì bắt đầu có những yêu cầu khác, nhưng trước hết phải là bữa ăn, nhanh, tiện, dễ có. Còn các yêu cầu khác mang tính phụ gia, so sánh. Mỗi chất phụ gia mang một hương vị cho sản phẩm, có người thích hương vị này, có người thích hương vị kia v.v...như vậy, người cung cấp có thể phân nhóm khách hàng để có những sản phẩm phù hợp/. Có thể bạn cho rằng tôi nói quá đơn giản, nhưng qua nhiều ngày suy nghĩ tôi mới viết được ra như vậy.
    Tôi hay phải đi công tác xa nhà và ăn cơm bụi nhiều, nhiều khi tôi cũng nghĩ : mình cần cái gì đối với bữa cơm tạm? nhưng thực ra cũng không rút ra được cái gì cụ thể cả, chỉ là cần sự thay đổi thích hợp.

Chia sẻ trang này