1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG TY " CUNG ỨNG TÌNH YÊU NỘI ĐỊA "

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuanbum, 01/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanbum

    tuanbum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    CÔNG TY " CUNG ỨNG TÌNH YÊU NỘI ĐỊA "

    CÔNG TY CUNG ỨNG TÌNH YÊU NỘI ĐỊA
    284 CỐNG QUỲNH - Q1 - TP.HCM

    LỜI NGỎ

    Tôi; giám đốc Công ty cung ứng tình yêu nội địa, trực thuộc Trung Tâm tính toán tình cảm con người, Công ty quanh quẩn Thành phố, Ban quản lý chị em . Địa chỉ số 284 đoạn Kết thúc của Tình yêu.
    Để các bạn có thể : " Yêu & được yêu ", tôi có thể tư vấn, nhịp cầu nối, mai mối ... tất cả yêu cầu và thắc mắc của các bạn gái thiếu tình yêu, hoặc dư nhưng muốn nữa, hoặc chưa bao giờ được yêu...
    Bạn hãy là chính mình, cuộc sống thât vui tươi và hạnh phúc nếu bạn đang yêu và được yêu, đó sẽ là liều thuốc bổ để bạn : " Trẻ mãi không già, Trường sinh bất tử " .

    Trân trọng .
    Giám đốc Công ty Cung ứng tình yêu nội địa .

    tuan
  2. STOCK

    STOCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin chào anh giám đốc tuanbum
    Em đã xem thư ngỏ của anh, nó làm em rất cuốn hút bởi em đang rất thiếu tình cảm . Em đã yêu vài lần, nhưng thật sự mà nói thì vẫn chưa sao có thể cảm nhận tình yêu là gì ? Vậy rất mong giám đốc tư vần cho em nó ra sao không ?
    Rất mong anh trả lời sớm nhá !
    Người thiếu tình thương .
    trang
  3. STOCK

    STOCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    THÂN CHÀO BẠN TRANG ( Người thiếu tình thương ) .
    Bạn là một người đã yêu , nhưng không thể cảm nhận nó . Chúc mừng bạn đã chọn tôi làm tư vấn. Theo bạn hỏi ' Thế nào là tình yêu " , thật sự đó là một câu hỏi mà tới nay chưa ai có câu trả lời chính xác cả, nnhưng theo tôi có thể định nghĩa tình yêu như thế này :
    " Tình yêu ? " là sự hòa hợp giữa hai thể xác và một tâm hồn, âm thầm lặng lẽ bứt cỏ giục trôi sông. Mọi sự đi đứng, đưa rước, rào đón, đẩy đưa, đưa đẩy, để rồi thấy trong lòng : trống vắng , chới với, chơi vơi, bức xúc, lạnh lẽo vô cùng , để rồi không cảnh nào buồn bằng cảnh : " Người ra đi, kẻ ở lại " cuối cùng chỉ là con số 0 (?).
    Theo bạn có phải vậy không ? Rất mong bạn có thể cảm nhận được nó nhé !...
    Giám đốc Công ty Cung ứng tình yêu nội địa .
    trang

Chia sẻ trang này