1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty mai mối (háo hức trở lại với các bạn), Hai đôi đầu tiên được mai mối và hạnh phúc bên nhau.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dethuong84, 30/12/2002.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    cho hỏi có phải vụ này là vụ ông bình hẹn với em gì nhỏ nhỏ (hình như chưa đủ vị thành niên)ở ngõ 92 cống vị gần khách sạn daiwoo ko nhẩy .syyyyyyj nói nhỏ thôi ko chết cả nhà đấy nếu phải thì đề nghị công ty này đóng cửa nhé ko ổn đâu

  2. Nguyen_n_Linh

    Nguyen_n_Linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng nhá, nói năng linh tinh, em nghỉ chơi zới anh luôn á. Em với anh Bình đều có đối tượng rồi chứ bộ.
    Nguyễn Linh
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    không được buôn chuyện quấy phá linh tinh ở đây đâu nhé
    hungdo
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có ai quậy phá đâu anh, chẳng qua là tại anh làm ăn không ra gì thôi à. Toàn cặp đôi vớ va vớ vẩn. Theo em á, anh phải tìm cho anh trước đi, tìm xong rồi mới co kinh nghiệm mà mở trung tâm mai mối chứ, như thế người ta mới tin. Đằng này......
    Sống ở đời chết là điều chẳng mới
    Nhưng sống thật lòng cũng chẳng mới gì hơn.
  5. tuyetnhung96

    tuyetnhung96 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi cái sao cái đứa em tôi siro-ngot-ngao lại cặp với lão Yumi lúc nào vậy?
    Cao Tuyet Nhung
  6. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    trùi uii! em chẳng biết phải nói thế nào nữa đây! hic hic......
    ma em dang alone mà!
    thank you for loving me
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới biết nhờ có cái công ty này mà em có tình nhân đấy. Quý hoá quá ! Hic, thế mà từ trước đến nay em cứ tưởng ... Cảm ơn bác và quý công ty đã khai sáng cho em hiểu cái chân lý này.

    Đừng nhìn em như thế
    Cháy lòng em còn gì
    Sự nồng nàn của bể
    Cướp mất hồn em đi
  8. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bengoan lời vàng ngọc nhé thề mới bít công ty ta làm viêc hết chổ chê luôn hì hì ,
    TO bà chị của siro....(quên mất quý danh rùi hì hì xông cảm hén ) chuyện của lủ nhỏ chị hỏi lèm chi , chúng nó êu từ lâu rùi nhưng bây giờ mới thông báo ( nhờ công ty cổ vủ đông viên và cho chút kinhnghiêm đấy hê hê) chúc hạnh phúc đi nèo .....
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chị Nhung ơi chị đòi lại lẽ phải cho em đi.Em đâu có cặp vỡi lão Yumi đâu mà lại bị nói thế.Hu...hu......mình còn trong sáng lắm mà chưa muốn iu đâu cặp bồ cũng ko đâu ứ đâu các bác cứ làm hư em
    Girlvuitinh_85
    Tình yêu chân chính nghĩa là cho mà ko chờ đợi được nhận lại
    Life is made up of getting ang giving and forgetting and forgiving
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Hóc cái giè thế em , anh chị chỉ muốn em ( một công dân ngoan của vương quâc chúng ta ) có người iu thui mà he he hay là ổng đối xử với em không tốt hừm em đánh chit ổng cho chị , để xem nào ? người được mai mối cho em là ai thía nhỉ?

Chia sẻ trang này