1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty săn đầu người ????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi babytixiu, 09/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó thất nghiệp đến lúc đi làm người ta có hỏi kinh nghiệm thì còn có cái mà "khai": "Kinh nghiệm rải thảm hồ sơ và tìm kiếm việc làm qua mạng"
    Được makjovi sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 09/01/2007
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Công ty săn đầu người là công ty chuyên tìm những người rất giỏi, có kinh nghiệm, đại khái là siêu. Mục tiêu của các công ty săn đầu người thường là các sinh viên cực xuất sắc sắp tốt nghiệp hoặc các người đang làm việc , thể hiện được năng lực xuất sắc, họ mồi chài với mức lương cao hơn hoặc vị trí có triển vọng phát triển. Đã gọi là săn thì thường là họ tự tìm đến. Cứ yên tâm chờ đi đồng chí ạ
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Chả bù cho mình,gọi ầm ầm chả muốn đi,toàn mấy công ty tư nhân nhỏ lẻ,làm chán(thậm chí chen chúc chỗ để xe).
    chỉ thick làm ở mấy cái building thoai ^^
  4. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    bác nói quá đùng,hehhe
  5. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Nói là săn đầu người thì nghe hơi kinh khủng và đúng là họ chỉ săn những người siêu thôi. Mình không siêu nhưng vẫn nộp hồ sơ cho họ được, khi nào họ có vị trí phù hợp thì gọi mình đi cũng được mà. Mấy công ty săn đầu người, hay gọi là dịch vụ nhân sự thì hay hơn nhỉ.
    1. Navigos Group: website là vietnamworks.com
    2. Guidea VN: website: VietnamHRlinks. com thì phải
    3. PWC
    4. KPMG
    5. HR2B
    6. Vietnam-German Knowhow
    7. 1 công ty gì đó trên mạng Xuân Diệu, em quên mất tên rồi
    Còn E&Y bạn gì nhắc đến ở trên thì nó đã bán phần HR lại cho Navigos Group từ lâu rồi thì phải.
  6. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Công ty mà bạn nói là APMG. Họ đã giới thiệu cho mình một chỗ khá tốt, từ sếp đến nhân viên cực kỳ nhiệt tình. Đầu tiên mình được gọi đến làm bài Test kỹ năng lãnh đạo và bán hàng. Đúng 1 tuần sau thì có kết quả, Kevin Hamilton gọi điện, hỏi han, trao đổi gần 30 phút và hẹn hôm sau có mặt tại VP AMPG. Một hồi nói chuyện, thảo luận về vị trí phù hợp với mình thì mình đc biết tên công ty khách hàng của họ. Kevin gọi điện cho khách hàng và hẹn 2h đến gặp. PHi như bay về nhà, check mail, họ gửi một email confirm buổi phỏng vấn chiều hôm đó, ko quên nhắc nhở phải ăn mặc formal, chuẩn bị list câu hỏi. 1h trước khi phỏng vấn, chị nhân viên của APMG gọi điện, giọng ngọt như mía lùi "chị ơi, 2h chiều nay chị có hẹn phỏng vấn, chị đã chuẩn bị xong chưa ạ?"
    Lên đường, phi thẳng đến 49A Lý Thái Tổ, vào Press Club, lên tầng 3, quán cafe rõ đẹp, gọi Capuchino và ung dung ngồi chờ. 2h15, một ông anh cao, to, đẹp trai, chưa vợ (để ý xem có nhẫn ko) "Good afternoon" .....
    Nói chung là thú vị
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Lại còn thế nữa, bây giờ tình hình đã tà lưa được ông anh đó chưa
    Thế mức lương mà các công ty săn đầu người giới thiệu thường là ? nhỉ
  8. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Công ty mà bạn nói là APMG. Họ đã giới thiệu cho mình một chỗ khá tốt, từ sếp đến nhân viên cực kỳ nhiệt tình. Đầu tiên mình được gọi đến làm bài Test kỹ năng lãnh đạo và bán hàng. Đúng 1 tuần sau thì có kết quả, Kevin Hamilton gọi điện, hỏi han, trao đổi gần 30 phút và hẹn hôm sau có mặt tại VP AMPG. Một hồi nói chuyện, thảo luận về vị trí phù hợp với mình thì mình đc biết tên công ty khách hàng của họ. Kevin gọi điện cho khách hàng và hẹn 2h đến gặp. PHi như bay về nhà, check mail, họ gửi một email confirm buổi phỏng vấn chiều hôm đó, ko quên nhắc nhở phải ăn mặc formal, chuẩn bị list câu hỏi. 1h trước khi phỏng vấn, chị nhân viên của APMG gọi điện, giọng ngọt như mía lùi "chị ơi, 2h chiều nay chị có hẹn phỏng vấn, chị đã chuẩn bị xong chưa ạ?"
    Lên đường, phi thẳng đến 49A Lý Thái Tổ, vào Press Club, lên tầng 3, quán cafe rõ đẹp, gọi Capuchino và ung dung ngồi chờ. 2h15, một ông anh cao, to, đẹp trai, chưa vợ (để ý xem có nhẫn ko) "Good afternoon" .....
    Nói chung là thú vị
    [/quote]
    Đúng là chỗ này rồi đó. Mấy lần em định nộp nhưng ngại nhà xa, lười đi thi. Hehe. Mà hình như nó viết tắt của Asia-Pacific gì đấy thì phải. Kể tiếp đi chị ơi. Thế chị có trúng tuyển vào đấy ko? Lương liếc ok đúng không? Chắc là khách hàng đối tác của APMG cũng ngon lành cành đào cả.
  9. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    chú thích building gì? anh cũng đang thích bulding đây
  10. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà, hôm nay mới rảnh để kể tiếp chuyện được.
    Sau khi đến nói chuyện với ông anh cao to ấy, em nghĩ là ok rồi, kết luận "họ muốn nhận mình", vấn đề chỉ là lương nữa thôi. Theo em thì mức lương bên đó không thể gọi là cao (hôm đó người ta chưa offer chính thức với em nhưng em áng chừng vậy), hơn nữa cũng phải cân nhắc đủ thứ vì sau này sẽ bị ép doanh số.
    APMG khẳng định rằng họ không phải là Headhunter vì họ chỉ giới thiệu các ứng cử viên available trên job market.
    Em thì không nhiệt tình với công ty khách hàng của APMG cho lắm, qua tìm hiểu từ bạn em thì trụ sở trong SG của nó cũng khá lắm, nhiều khoản chi phí phụ, vấn đề của em là cái basic salary cũng chưa ok lắm thôi.
    Ngay sau đó thì em phỏng vấn vào Euro Window làm Trợ lý kinh doanh cho Phó Tổng giám đốc. Nhớ lại lúc làm bài test ở Euro Window giờ vẫn còn hãi...Đầu tiên đến test IQ, tưởng xong, đang hí hửng nộp bài sớm để về, ai dè đến bài test Kỹ năng lãnh đạo, làm xong lại đến test Kỹ năng bán hàng...hic hic, em làm qua qua cho xong vì lúc đó gần 6h rồi.
    Làm bài test đc 1 tháng thì đc thông báo passed, đến phỏng vấn. Phó TGĐ phỏng vấn. Mình biết chắc chắn sẽ bị chê là không có kinh nghiệm trong lĩnh vực Vật liệu xây dựng nhưng mặc kệ, cứ vô tư nói chuyện... Không quên chèn thêm "Anh ạ, bên mình báo kết quả hơi chậm, giá 2 tuần biết kết quả thì tốt". Anh cười "OK, lần này 2 tuần sẽ có kết quả em ạ".
    Đúng 2 tuần sau - 1 số máy lạ gọi vào máy mình - Oài, hóa ra là anh PTGĐ EW, ông anh bảo "Anh có nói chuyện về em với một anh bạn bên công ty Thiết bị Y tế, công ty này hoạt động hơn 10 năm rồi, môi trường rất tốt, em có muốn thử sức không?" Trời, hành trình gian nan của mình....
    Kỳ sau tớ sẽ kể tiếp vụ gặp anh bạn của anh PTGĐ Euro Window

Chia sẻ trang này