1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty TNHH Tư vấn tình cảm - TUVATICA CO.,LTD

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hừm......... Chú này mặc cả từng đồng một...... Đàn ông rì mừ "đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành" 5G thì quá là 25% à Híc......... cái nghề môi giới bi rờ kiếm ăn phết các bác ạ
    Thôi được roài........ để xem trình độ "ma két tinh" của chú thế lào........... chú kéo gà về đây đê chị em mình thịt
  2. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    thôi chết, thế cái tờ giấy ban nãy anh đưa LAM nhóm lửa là bản hợp đồng à ?
  3. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Làng NNTĐ, ngày bi đát/ tháng bi thương/ năm vô cùng bi thảm
    Dear Miss LAM,
    Chắc chị ngạc nhiên lắm khi cầm trong tay lá thư này. Tên em là 123_4kh. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, em mải miết lần theo đống thóc được rải ra thẳng tắp dọc đường làng, đến khi ngẩng đầu lên thì đã bị hai chú bảo vệ xông đến gô cổ, tống thẳng vào phòng khách Kông ty tuvatica vô trách nhiệm kô có thời hạn của chị.
    Dạo này chị có cảm thấy yếu đi nhiều vì tuổi cao sức càng down kô ạ? Mà chị vẫn, nửa đêm nửa hôm, thân gái một mình xông pha tửu quán chứ? Sau cuộc thi hot gơn, chắc cuộc sống của chị có nhiều biến động lắm nhỉ? Khắp nơi, từ các cụ phụ lão cho đến thanh niên trai tráng trong làng, thậm chí đến cả các bé trai miệng còn hơi sữa, thay vì nói "Amen", họ hô vang "A! LAM". Với số lượng gà khổng lồ như thế, Kông ty tư vấn của chị chắc đã đỡ ế ẩm hơn trước nhiều?
    Bị gô cổ vào đến đây rồi, em cũng nghiến răng gửi chị 20G để xin được tư vấn. Lúc này đây, em đang cảm thấy đau khổ tột cùng vì được nhận vào chân kế toán của một công ty chuyên về giết mổ gia cầm. Lương khá. Công việc.......suýt thì đúng chuyên môn. Quan trọng hơn là chỉ làm nửa ngày nên kô ảnh hưởng gì tới học tập. Đọc đến đây, chắc chị sẽ nhảy ngược lên mà quát em là '''' Điên!", là "Dở hơi ăn cám lợn! Chưa tốt nghiệp mà đã được người ta nhận vào, còn tưởng cái rì nữa? Rõ là sướng quá hoá rồ". Nhưng xin chị hãy hạ hoả, bình tĩnh nghe em trình bày tiếp.
    Quả đúng là em vô cùng sung sướng. Có nằm mơ em cũng........tưởng tượng ra được. Chỉ nghĩ đến một đống giấy tờ ngồn ngộn với vô thiên lủng những con số biết nói, em đã cảm thấy rạo rực, háo hức rồi. Nhưng! Ngay ngày đầu tiên, bao nhiêu mộng tưởng con, mộng tưởng to đua nhau vỡ oà như bong bóng xà phòng. Thay vì giải quyết giấy tờ, số má, em được chuyển thẳng đến bộ phận...........pha nước chè. Kô dừng lại ở đó. Em còn vô cùng hãnh diện khi được các bà các cô tín nhiệm, giao phó cho công tác..........nhặt rau. Chị đừng vội cười. Nhặt rau kô phải đơn giản đâu ạ. Kô những phải nhặt làm sao cho thật sạch, mà còn phải nhặt thật nhanh cho kịp tiến độ. Làm thế nào để các bà các cô có rau sạch đem về sau khi tan sở.
    Mỗi khi ngẩn ngơ vơ vẩn, buông cọng rau xuống, em lại tự hỏi "Đi làm là như thế này sao?". Theo chị, em sẽ ĐƯỢC pha nước chè, ĐƯỢC nhặt rau đến khi nào nữa? Em phải làm gì để ĐƯỢC ngồi vào đúng vị trí mà em ĐƯỢC nhận?
    Em xin phép dừng gõ ở đây. Đã đến lúc phải về cơ quan..........nhặt rau tiếp kẻo kô kịp tiến độ. Mong thư chị nhiều!
    Your new chicken,
    123_4kh
    Tái gõ: Theo như cô giáo em dạy, con gà nào cũng thích 19.99G hơn là 20G. Thực ra, hai mức giá này chả khác gì nhau. Nhưng xét về mặt tâm lý, bọn gà ấy lại thấy rẻ hơn, lại thấy chị thật từ bi hỉ xả, có tấm lòng nhân ái thương người (có ngờ đâu vẫn bị chị đâm chém như ngày nào). Chính vì thế, việc niêm yết giá là 19.99G có khả năng lừa được nhiều gà hơn đấy ạ. Biết đâu đến lúc ấy, chị lại cần tuyển thêm nhân viên cho bộ phận Marketing, chuyên đề ra chiến lược mồi gà.......... Và rất có thể em sẽ nộp hồ sơ........... Và biết đâu lại có cơ may trúng tuyển........Và rồi lại pha nước chè.........Lại nhặt rau...........
  4. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Đấy thấy chưa thằng để tự của tui tài thật ... vừa ký hợp đồng đã có ngay con Gà gô .. theo đánh giá của chuyên môn thì con này phải nặng đến ngót nghét ... 50G đấy .. he he
    Chúc mừng Dám Đốt ... nào giờ thì nhiệm vụ này thuộc về Dám Đốt nha ... he he
    Thằng thế mà tài .. học của thầy có 3 phần công lực mà đã thành cao thủ rùi .. he he
    Được thankiemvdk sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 03/08/2006
  5. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi làm về,rẽ zô văn phòng chẳng thấy ai cả,giám đốc không thấy,nhân viên cũng không,số phận thật là...
    Ngân sách của giám đốc là hơn 3 ngàn,vậy giám đốc TVTC có cần cho vay tài chính không
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Xử ný con gà đầu tiên
    @ 3 khúc: Chào cô Chị thấy cô cứ nượn nờ cửa Kông ty chị mấy tháng nay mờ chưa dám vào Nàm chị tốn bao nhiêu nà thóc giống Giờ mới thấy cô móc hầu bao he he Chắc hum qua nĩnh nương đây
    Chị nghĩ người ta phải bít nẫy rùi mới bít bò và típ đến nà bít ...........yêu.... nhầm... ........bít đi Nên cô phải kiên trì Ban đầu nà pha chè nhặt rau ....... rồi típ đến nà vặt nông gà cắt tiết...... (cái nì gọi chung nà giết mổ gia cầm ) .... nàm thịt nhìu gà thì cô mới quen với việc đếm gà ...... rồi mới nên nàm "ác cao từn" được Còn nếu cô mún đốt cháy giai đoạn thì cho chị............................số máy ông GĐ
    Vứn đề 19.99 cô đưa ra chị cảm ơn Cơ mừ bi rờ chị có đối tác rùi Lẻ loi thế khó chia chác nắm
    @ Chim Kú: Híc...... bác nấy cả Hợp đồng của iem ra nuộc gà à bắt đền đê
    @ Hổ trắng: Thôi không cần vay bác đâu .... Bác định nấy nãi cắt cổ à Hết xiền iem sang GS om vài phát có ngay
  7. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    cho vay tài chính chứ không cho vay lấy lãi như xã hội đêm
  8. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho em phát nào, tiền bạc không thành vấn đề, vậy nhá
    nó là thế này:
    Từ cái dạo nhí nhố lang thang vào box NNTD này cũng được vài ba ngày có lẻ rồi. không biết phải duyên số hay trời phạt mà càng ngày càng thấy thích cô Look_at_me quá đi. Minh ơi! theo mình thì phải tấn công, phòng thủ, tiêu diệt đối thủ như thế nào mới có thể dinh Nàng về dinh được đây mình.
  9. 123_khuckhakhuckhich

    123_khuckhakhuckhich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tinh vi sờ ti con thạch sùng
    @Ms LAM: Em cám ơn lời tư vấn của chị. Quả là xứng đáng đồng tiền bát gạo ..........Xì tiếp 20G xin tư vứn tiếp........ Chị có nhiều kinh nghiệm rồi. Chị cho em cái tỉ lệ giữa 3 cái thời kì lẫy- bò- biết đi. Chứ em nhặt rau đen sì cả móng tay rồi.
    À, chị có hay đi mua hàng ở siêu thị kô ạ?! Ví dụ như một gói chè. Thay vì dán giá 15k, họ sẽ dán cái giá 14.850VNĐ. Điều đó khiến cho chị có ý nghĩ là: giá của gói chè chỉ hơn 14k thôi, chứ kô phải 15k---> gây cảm giác rẻ hơn một chút. Nhưng sự thực là: Cô bán hàng sẽ cầm cả 15k và thối lại cho chị........cái kẹo mút. Việc niêm yết giá 19.99G cũng tương tự như vậy ạ. Chính vì thế nên chị đừng lo. Vẫn chẵn 20G mừ.
  10. hoanbeo

    hoanbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    8.824
    Đã được thích:
    1
    Gửi cô L_A_M !
    Như đã hẹn với cô hôm cùng ngồi uống rượu bên sòng bạc (chết! quên! ai lại nói thẳng ra thế),à ờ! bên Gêm Sâu , hôm nay anh quá bộ sang văn phòng cô chơi, trước là để thăm quan, sau là có chút việc nhờ cậy .
    Trước hết phải nói là cô có đầu óc kinh doanh và có máu Liêu huyền phết! dám thuê cả cái villa to uỵch 2 mặt tiền làm văn phòng. Kiểu này mỗi ngày phải chăn được vài chục con gà béo(như anh!) thì mới đủ trả tiền thuê mặt bằng + trả lương nhân viên nhỉ?
    Tiện thể nhắc đến mấy nhân viên của cô. Lúc anh vừa lò dò thò mặt vào thì cái thằng người gầy như que tăm tự xưng là bảo vệ kiêm trông xe nó bắt anh nộp 20K tiền gửi xe mặc dù anh ... đi bộ ( đã cẩn thận đi bộ rồi mà vẫn bị bóp . Không biết nó có hợp đồng gì với cô không chứ nếu như thế thì lương nhân viên gấp mấy lần lương giám đốc! ) . Không phải nói ngoa chứ anh đá một cái là nó văng ra ngoài đường 1 đi không trở lại . Nhưng vì nể mặt cô và cũng là để nhanh chóng được tư vứn(tiền thì anh thiếu giống giề!) nên anh đành nhắm mắt đưa cho nó tờ 20K u anh mới cho để ăn sáng + trưa.
    Đến nữa, sau 2 vòng khai lý lịch+ một vòng khám sức khỏe toàn thân ,anh được chỉ dẫn vào một phòng đề biển "trợ lý zám đốc" . Cái con bé mặt hoa da phấn ( tên là đùi gà hay đùi vịt gì đó, anh chỉ nhìn thoáng qua) đang gác chân lên bàn để sơn móng chân, nó không thèm nhìn mặt anh mà phán một phát xanh rờn " giám đốc đi vắng,đang bên văn phòng tuyển chồng, chờ!! )
    Oạch! Vậy ra cô còn văn phòng nữa cơ à . Khiếp ! chạy sô ác liệt thế . À! thế hoá ra cô đang tuyển chồng . Thế để anh sang bên đó thăm quan, tiện thể học hỏi kinh nghiệm luôn, biết đâu lại không cần mất tiền tư vứn nữa!

Chia sẻ trang này