1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty TNHH Tư vấn tình cảm - TUVATICA CO.,LTD

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    @ Kien2k: Ai đời đi xin tư vứn nại kưa nuôn bà Giám Đốc bao rờ thế này nhá ...... đi tư vứn thì mất 20G còn mún kưa bà Giám Đốc thì 20k G bác thấy thế nào (bước đầu tiên quá đơn rản nhờ )
    @ 3 khúc: tỷ lệ giữa lẫy - bò - đi còn tuỳ thuộc vào độ khéo léo của khả năng pha trà - nhặt rau - mổ gà của cô. Nhưng phải nhớ mặc mini juýp áo hai dây ngồi mổ gà...... thế mới nhanh thăng chức
    @ Hổ trắng: OK bác cho iem vay tạm vài k G nèo Dạo này Kông ty iem nàm từ thiện nhiều quá nên hơi khó khăn Bác cứ cho iem vay tạm khi nào iem mua được ôtô nhứt định cái chưn nau cửa kính sẽ thuộc về bác
    @ Hoan béo: Ô ....la ......la ..... chào mừng bác béo sang VP iem chơi bác ngồi đây để iem kêu con bé tạp vụ nó đi lấy ít đồ ăn về anh em mình nhậu.... iem chả có rì .....của ít lòng nhiều..... iem gọi mấy món bác không ưng thì để iem đổi nhá
    Alô ..... đùi gà à Ờ chị đây......... cô qua bên quán BBN lấy cho chị mấy thứ này cái ..... ờ lấy giấy bút ra ghi đê....... 1gỏi cá hồi........ 1 gỏi tôm....... 1 bò cuốn lá cải........ 1 ba ba nấu chuối đậu...... 2 con cua bể rang muối....... với nửa kí ốc hương nướng nhá ...... sao ? ít quá à ? Thôi có mỗi 2 nguời thôi cô ạ ......à ......lấy thêm 1 chai "Hen ne si" dzới 1 XO nhá
    Roài ......xong......... bác chờ tí bọn phục vụ nó mang đến giờ ý mà........ ơ....... bác Hoan.......... bác nàm sao thế Chưa ăn đã bội thực à
  2. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, anh nào dám cưa cẩm chi đâu. chẳng wa anh là con ngừi thiệt thà, có sao nói dzậy em đừng cười chi anh.......
    Anh nói rồi, tiền bạc không thành vấn đề, đời anh còn chẳng tiếc nguyện trao cho em thì xá gì mấy cái đống Gold này. Em cứ coi như là quà ra mắt dzậy nhá
  3. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]A nô! Chị Sếp ạ! Mới nghỉ phép vài hôm mà thấy chị bắt đầu nạc hậu rùi đấy, thời đại bi giờ ai còn ăn mấy món đó nữa? hả? Chị bảo gì cơ? Gọi món ăn hộ chị hả? (Nghĩ thầm: Đồ bóc lột trí tuệ của người ta). Thôi được...
    [​IMG]Nhà hàng làm hộ mấy món sau: Giun xào, đỉa luộc, cóc nấu đông. Nhớ xì mũi răng cơm và trộn với đờm nhé.... Ừ, thế nhé! Mang tới ngay cho Chị Sếp nhá!
  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ui...... hoá ra thực đơn hàng ngày của cô nà thế này à Kinh Chúc cô ngon miệng Mùi quá...... chạy thôi
  5. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]. Ối giời ơi! Chị định chạy hả? Đứng lại.... Chíu! Pằng chíu!
  6. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    LAM trúng đạn của đùi gà, nhưng lại đứng dậy và chạy tiếp ? Có thế lực đen tối nào đã yểm hộ cho LAM ?
    mời các bạn xem: http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/08/3B9ED28A/
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Cuoc-song-do-day/2006/08/3B9ED28A/ <--[​IMG] há..há..há...
    Chị Sêp! thật thế hả? Lạy trời lạy đất! Đã phù hộ độ trì cho sếp LAM của con, may quá, tháng này chị ấy chưa trả lương cho con...
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    khiếp cái bác chả bao giờ ngỏm bảo nà tư vấn mà em đợi nác cả mắt mà chả thấy bác tư vấn giề. Toàn nuyên thuyên thôi.........Bác phải trổ tài đi để em còn biết đường mà nhờ vả bác chứ. Xem trình độ tư vấn của bác đến đâu còn học hỏi kinh nghiệm chứ. Hay để em đặt vấn đề nuôn với bác nhé, bác xem thế lào tư vấn cho em phát. Em là em bức xúc lắm rồi đấy :
    Chả nà em thích một thằng bán kem, mỗi khi trời nhá nhem, anh ý lại rao kem qua nha nhà em. Mà nhớ, rao buồn cười lắm nhé:
    "ai mua kem không? Ăn kem gì bổ nấy. Ăn kem sô cô na bổ da, an kem bạc hà bổ cà, ăn kem khoai môn bổ môn...."
    Thế, em nghe thế em mới tò mò, chả hiểu nà bổ tiền môn or hậu môn, em đang gặm dở một cách nham nhở cái đùi gà cùng 1 bát phở, bật phát dậy, chạy nhào ra, may mà phanh của em nó "ăn", kít phát, không thì cả cái thùng kem của anh ý ụp vào mẹt em rồi. Em phanh gấp rồi hỏi" Anh gì ôi, cho em hỏi tý, an khoai môn có ngon không hả anh?" Nhanh nhảu, anh kem trả nhời" Ngon chứ em, Khoai môn vừa ngon vừa bổ. Mà anh có ôi đâu mà em nại bảo anh nà "anh ôi" Anh là hàng mới, hàng xịn nhé. Hơi bị tươi của nó đấy" Em nại hỏi" Thế núc lãy em nghe anh nói là ăn khoai môn bổ môn mà em chả hiểu bổ môn nà thế nào. Môn gì hả anh?" Thế nà chị không bao giờ ngỏm biết anh ý bảo gì không? Chị mad đoán được thì em phục chị sát ......sát....sát..........

  9. snaha

    snaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    cũng thật là khó xử...
    theo tình tình trốn,,,liệu trốn tình tình có theo???
    chị LAM-lác ấy mà-thử xem có nên từ bỏ người mình yêu nhưng không yêu mình để rồi chuyển hướng sang người mình không yêu để rồi yêu họ hay không nhỉ??/hay là thôi kệ chuyện gì đến thì sẽ đến,,không đến thì mong đợi,,đến rồi thì chờ nó ra đi.............như vậy thì cần gì phải tư vấn nữa nhẩy
  10. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    uiui thích cái câu cái gì đến thì sẽ đến của bác thế, em muốn set title mấy lần mà chả bít nhờ ai
    What will be will be

Chia sẻ trang này