1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty TNHH Tư vấn tình cảm - TUVATICA CO.,LTD

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Look_at_me, 10/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Híc... ở đời "được cái lọ thì mất cái chai" mà cô "lắm tài nhìu tật" mừ .... thế mới làm Giám Đốc
    Ui ............ sáng ra ........... chả khách khứa rì..................... đốt vía
    Vô đê pà kon
  2. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0

    @LAM: Con pé này được đấy em ạ, xếp cho bé này thêm chân trông xe nữa nhé
    Nhân tiện vào xin tư vấn luôn, dạo gần đay anh hay nhớ nhung, tương tư các cô bé ở Làng, cô làm ơn tư vấn giúp anh xem làm sao để giấu được vợ anh chuyện này, nếu lộ ra thì anh bị cắt net mất Cảm ơn cô trước nhé
  3. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ..........quý hoá quá.......... chào bác CT...... Sao? Bác lại mắc bệnh tương tư à ? mà lại mún giấu "sát thủ đầu mưng mủ" à ? He he .............khó đây Một ca khó Thế này nhá:
    Tương tư các bé trong Làng
    Nhưng về nhà chỉ có "nàng" vợ thôi
    Ban ngày bác cứ lẻo môi
    Ban đêm ta lại ăn xôi muối vừng
    He he........ thế nhá.......... 20G đấy nhá
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    hé hé Cô tư vấn thế chưa được Anh hỏi cô là làm sao để không để vợ biết cơ mà chứ cái cách cô bày thì bây giờ ngày nào anh chả làm thế, ngày nào mà anh chả đong đưa với mấy bé trên diễn đàn, đêm nào mà anh chả ôm vợ Cô tư vấn thế thì nói làm qué giề Tư vấn lại đi rồi anh trả 21 gold sướng nhé
  5. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mạng chuối quá, dám đốc vào không được nên ủy quyền cho em vào tư vấn bác vào câu (50/50 đấy nhé bà dám đốc )
    1. Căn nguyên của sự việc: Do bệnh của bác này là máu thịt, không phải do tiêm nhiễm mà từ khi sinh ra đã có. Vậy nên chiều hướng tư vấn cho bác cố gắng từ bỏ tương tư các em gái trong làng xem như không khả thi.
    Thêm nữa, việc bác có vợ là do ngoài ý muốn, nói rõ ràng hơn là bị dạng như bác Tam nhà ta, nên vậy cũng không trách bác ấy được.
    2. Phương pháp giải quyết: Từ nay bác hãy tập gọi mấy em trong làng bằng một cái tên chung. Có thể gọi là mèo con, chim sẻ bé bỏng, tình yêu nhỏ xinh... hay đại loại gì đó mà bác cảm thấy dễ nhất.
    Tiếp theo, hãy quán triệt tâm lý cho vợ bác là từ nay bác sẽ gọi vợ bác cũng bằng những cái danh hiệu như trên cho tình củm
    Lý do: Đêm bác có tương tư Lam, hay Load... , có nói mơ mà bị vợ nghe được thì 100% là vợ bác tưởng bác gọi mình Không lo nữa
    Tuyệt đối không online, nếu được thì cắt luôn, Net ở nhà. Tuy bây giờ thì vợ bác không biết online nhưng tương lai thì khó có thể nói trước. Mà lúc lâm rồi thì hỡi ôi
    Luôn ghi nhớ: Chỉ online ở cơ quan, vừa đỡ tiền vừa an toàn
    Thế bác nhé, đến giờ em đi làm, sẽ tư vấn thêm cho bác sau
  6. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Công ty này có chú nhân viên mới tuyển à Tư vấn thế có vẻ được đấy Thế thì từ giờ tớ phải gọi vợ tớ là.... Lam mới được
  7. Hang_tbkt

    Hang_tbkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khách hàng tiếp theo đây, khách này tự mò mẫm .. vì thế nên comission ko chia chác gì hi''t . Đây tự đến nên đây xí fần, mời các bác sale của Quý Cty ra ngoài uống nước cho nó mát ... hi''hi''hi''
    Cách đây mấy tháng, tớ dán cái thông báo tuyển dụng to đùng đoàng ở vdc mà chưa được, hôm nay Ctrl +C tại đây (có sửa chữa bổ sung rùi). Nhờ Cty Tuvatica này vậy
    Do nhu cầu thực tại của nhà xxx, anh chị em đang mải đi công tác trên phố Hàng Cưa, nhà xxx ở vdc cần tuyển bảo vệ kiêm người chơi cờ caro những lúc rảnh rũi
    Yêu cầu: vui vẻ, không hạn chế tuổi tác, biết chơi cờ caro. Hehehe, tớ thắng 3 ván là chạy làng luôn đấy (nếu mà ... ấy quá không xơ múi đuợc gì thì hỏng bét, đề nghị mấy đồng chí dự tuyển tự lượng sức mình), lương thoả thuận với riêng khổ chủ
    Số lượng: Không hạn chế
    Thời hạn đăng ký hồ sơ: hiện thời chưa có thời hạn cố định, khi nào thấy cần thiết ra sẽ có thông báo sau
    Nhờ bác p/s chói sáng làm hộ em cái thông cáo báo chí, (cho nó chắc ), người nhận là mấy bác đi xe chưa có người ôm, mấy bác ... đi một mình một xe, hội người cao tuổi, hội 1/2 ..., hội ế bên các box khác ...
    Insert thêm 1 dòng là chấp nhận trung gian, comission 50% tháng lương đầu, trường hợp Agency muốn nộp CV làm bảo vệ cũng ok liền. Cái này chắc bà GĐ chịu chi''t ru`i nhỉ ?????
    Trong truờng hợp chưa bao giờ viết CV, gia đình xxx sẵn sàng cung cấp CV mẫu với giá cả phải chăng ..... 10% -100% chi phí phục vụ công tác bảo vệ thân chủ trong quãng thời gian làm việc !

    Đấy, yêu cầu chỉ có thế, mãi chưa tìm được cái CV nào ưng ý, đến nhờ bà Giám đốc LAM ! Hối lộ nè, 1 phiếu cho vụ hot girl của gia đình NNTĐ nhé
  8. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    HÍc..... đọc xong cái bảng câu hỏi của chị Hằng nà iem cứ hoa hết cả mắt Rút cục nà chị chỉ cần kiếm 1 man bít chơi cờ và ..................đầu hói cũng được chứ rì Thế thì mời sis ra đầu ngõ nhà Kilua nhá Đầu hói (quần đùi áo ba lỗ) ngồi oánh cờ tràn lan Hoặc sis ra công viên vào sáng sớm cũng được Toàn " âu vờ sê vần ti cả" Chúc sis may mắn
  9. langtu0tien

    langtu0tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Look_at_me viết lúc 09:46 ngày 12/07/2006:
    To lãng tử: Không tiền thì dzô đây nàm giè.... bộ người ta nàm việc không công cho nhà bác đấy à
    LAM ơi em thông cảm cho anh, vì không tiền nên bây giờ anh đang phải đi lang thang, cơ nhỡ và mơ những giấc mơ đưọc trở thành Giám đốc như em, hic
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mới có mấy hôm không ra mạng , thế mà bà Dám đốc Lam nhà ta đã tuyển nhân viên mới rồi . Nhìn lại hoá ra là cô bé " tóc bỏ ra ngoài " mà bác Phấn Son bảo là " giới thiệu cho chú " . Lần trước bác ấy bảo cô ấy xinh lắm , không tin cứ nhìn vào cái Avar là biết . Thế mà em nhìn lại có thấy đâu ? Nhưng thôi , chả cần biết là xinh hay là xấu , miễn có người thương yêu thật lòng là được rồi .
    Nhẽ ra phải sang Văn phòng Mai mối của bác Maj , nhưng thôi tiện đây , em xin mượn đất của bà chị Lam để làm một cái lễ gọi là " ra mắt " .
    Bà chị Lam không có quyền phản đối vụ này vì hai lý do :
    Thứ nhất : bà chị chưa giải quyết vấn đề của em triệt để , trong khi đó em đã trả công cho bà chị xứng đáng . Nhưng bà chị vẫn có cơ hội chuộc lại lỗi lầm , bằng cách là " ông Nguyệt bà Tơ " ý quên " ông Tơ bà Nguyệt " vụ này giúp em . Nếu thành công bà chị sẽ nhận được món tiền thưởng khá nhớn là 300G . Nếu không thành bà chị sẽ nhận được 1/10 số đó . Túm lại là , bà chị vẫn được lợi , không thiệt tẹo nào .
    Thứ hai : Bà chị đã cô đơn rồi , lẽ nào mà bà chị lại lỡ lòng nào để cho nhân viên mình cũng .......... giống mình
    Thế là xong ! Bi giờ làm lễ nha :
    Tên lè : Tam mao
    Tuổi lè : 23 ( cầm tinh con heo ..... đất ) Nếu đối tượng có mê tín thì xin nhờ các bác nói tốt tốt cho em với ......
    Nghề nghiệp lè : hơ hơ ... cái này thì chưa có . Mí tháng trước còn là SV , bi giờ là gì nhỉ , không biết nữa ........
    Mối tình : cái này xem đã ( khai ít ít thôi bác Sơn nhỉ ) không đối tượng lại chạy .... mất dép . Hề , đã qua 3 mối . Cụ thể kể sau .
    Còn gì nữa nhỉ .... thôi tạm thế đã ..........
    Nhưng trước hết phải về ly dị vợ cái đã .......... tóc bỏ ra ngoài ơi , đợi anh nhé .......... nhanh thôi .................
    Một yêu tóc bỏ đuôi gà
    Hai yêu ăn nói mặn mà có duyên
    Ba yêu má lúm đồng tiền
    Bốn yêu tính nết ......... dịu hiền giống anh

Chia sẻ trang này