Công ty tư vấn Á Âu- Hết ý kiến !!! Theo báo thanh niên www.thanhnien.com.vn Con trai ông Quách Anh Khanh (Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) đi du học New Zealand từ lúc 13 tuổi, nên vị phụ huynh này không thiếu kinh nghiệm trong việc lựa chọn dịch vụ tư vấn du học. Trước khi quyết định chọn Á-Âu làm dịch vụ đưa con mình sang học tiếp lớp 10 ở Mỹ, ông đã gõ cửa không biết bao nhiêu công ty du học khác, trong đó ông bị tác động lớn bởi những hứa hẹn tốt đẹp cũng như bảng chi phí dịch vụ giới thiệu rất phải chăng: 70 USD (phí dịch thuật, tư vấn...), kèm theo lời giới thiệu từ Tổ chức Study Group có văn phòng tại TP Hồ Chí Minh. Hàng loạt thủ tục đã được Á-Âu xúc tiến rất nhanh, kèm theo mỗi thủ tục là một khoản lệ phí từ vài chục đến hơn 100 USD. Cuối cùng khi có thư chấp thuận vào học, ông Khanh phải đóng tiếp 1.000 USD với lý do ghi trong hợp đồng "để Bên A (Công ty Á-Âu) hoàn tất hồ sơ chuẩn bị đi phỏng vấn. Số tiền học còn lại của trường Bên B sẽ đóng theo giá chính thức của trường...". Như vậy một người bình thường cũng phải hiểu rằng 1.000 USD nộp ở thời điểm này được xem như một khoản bảo đảm cho việc xúc tiến thủ tục và đây là phần đưa trước của học phí, bởi đã ghi rất rõ rằng "số tiền học còn lại". Nhưng sau đó, Á-Âu giải thích 1.000 USD đó không liên quan gì đến học phí cả, mà đó là tiền dịch vụ công ty được hưởng, nên ông Khanh sẽ phải nộp đủ 28.250 USD học phí giao cho họ chuyển giùm. Ước mơ cho con sang Mỹ đã thành sự thật, nên ông Khanh dù rất khó chịu nhưng cũng chấp nhận và tự nhủ: "Tiền nào của đó!". Ông Quách Anh Khanh: "Tôi đã quá mệt mỏi nhưng sẽ quyết tâm làm cho ra lẽ để cảnh báo nhiều phụ huynh khác có con đi du học đừng lâm vào hoàn cảnh như tôi. Tôi đã khiếu kiện tại TAND quận Phú Nhuận và nhờ một luật sư đại diện cho tôi trong vụ việc này để có thể thông tin đến cả các cơ quan ngoại giao về tư cách và đạo đức nghề nghiệp của 2 tổ chức nêu trên, thậm chí yêu cầu công ty mẹ (Study Group) ở Hoa Kỳ phải trả lời cho chúng tôi về việc này...". Bắt tay ăn chặn? Mọi việc sẽ không có gì ầm ĩ nếu cậu con trai của ông Khanh khi sang đến Trường Trung học Lee Academy không gặp một số du học sinh Việt Nam khác. Số học sinh này qua đây từ một công ty du học khác và chỉ phải đóng học phí có 17.000 USD, thậm chí có em với điểm kiểm tra Anh ngữ (SLEP) cao chỉ đóng có 12.900 USD, trong khi con ông Khanh điểm SLEP còn cao hơn cả cậu học sinh này! Ông Khanh yêu cầu Á-Âu cung cấp cho ông phiếu nộp tiền vào ngân hàng để chuyển sang Mỹ thì công ty từ chối cung cấp. Lúc này Study Group, đơn vị giới thiệu ông Khanh về Á-Âu làm dịch vụ lúc đầu, tham gia can thiệp bằng một bản fax xác nhận Á-Âu đã chuyển đúng 28.250 USD sang Study Group tại Mỹ do bà Marnie Watson, trưởng đại diện tại Việt Nam ký. Ở đây cần phải nói thêm, Study Group lấy tư cách là một tổ chức có nhiều trường học trực thuộc mình, nhưng thực chất đây là một văn phòng đại diện đăng ký hoạt động tại Việt Nam, là "cánh tay" của một công ty chuyên cung cấp các chương trình du học ở nhiều quốc gia trên thế giới. Lúc này nổi lên 3 vấn đề: một là tại sao học phí chuyển cho Trường Lee Academy lại do Study Group xác nhận, mà lại xác nhận chuyển sang cho công ty mẹ bên Mỹ ? Như vậy Tổ chức Study Group quốc tế đã có bao nhiêu doanh thu từ Việt Nam thông qua bình phong này và nghĩa vụ thuế ra sao? Ba là qua tìm hiểu của chúng tôi, Study Group Việt Nam cũng hợp tác với nhiều công ty du học khác trong đó có công ty đã đưa 6 học sinh cùng đi một chuyến với con ông Khanh, đến cùng một trường, nhưng chỉ đóng cùng một mức tiền là 17.000 USD như đã nói ở trên. Phải chăng thực chất là Study Group đã sẵn sàng bắt tay với Á-Âu kê cao tiền học phí ?