1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty Tư vấn, hỏi gì đáp nấy mời vô, mời vô

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thaonguyentm3, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuctrang_2124

    cuctrang_2124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em 17 tuổi và em cảm thấy không có ai hiểu mình hết ...em thích rock , em thích hoa xương rồng , em thích đi dưới mưa ...bạn bè bảo em khó hiểu và rồi em đã cố gắng thân thiện nhưng họ vẫn bảo em khó hiểu ,lâu dần thì em thích được sống một mình hơn và mỗi ngày em lại càng rút sâu vào thế giới của riêng mình ...và sống khép kín một minh cũng có cái giá của nó anh chị nhỉ ...em có thể thoải mái đi dưới mưa , thoải mái ngắm nhìn những cây xương rồng của mình mà không cần bận tâm đến ai hết ..như cây xương rồng vẫn sống ung dung ở xa mạc khô cằn ...nhưng cũng có những lúc em cảm thấy mình thật cô đơn...em phải làm gì đây...?
  2. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em đến với trung tâm tư vấn của TH. Với độ tuổi của em anh hi vọng em sẽ tham gia nhiệt tình hơn và đóng góp nhiều cho box, để box của chúng ta ngày càng phát triển.
    Về vấn đề của em, anh cũng ko biết có giúp đc nhiều cho em ko. Tuy nhiên, hi vọng là với kinh nghiệm đã từng trải qua của anh sẽ giúp đc em phần nào. Ngày trước, ở độ tuổi của em, anh cũng từng đã có nhiều suy nghĩ như em. Ở độ tuổi này, hầu hết ai cũng hi vọng chứng tỏ đc mình, đó là điều tốt, giúp chúng ta phát triển tốt. Tuy nhiên, nó cũng mang phần tiêu cực em ạ. Chính vì chúng ta luôn muốn chứng minh khả năng của mình nên chúng ta ít để ý đến người khác. Ko quan tâm nhiều đến mọi người xung quanh. Điều đó cũng một phần làm cho chúng ta phần nào bị cô lập với thế giới xung quanh, lúc đó em sẽ có cảm giác bị ức chế, lâu dần em sẽ tự mình rút lui dần dần vào thế giới nội tâm. Trên đây là những gì anh đã từng trải qua, sau thời gian này anh đã suy nghĩ nhiều về XH xung quanh, anh nghĩ có lẽ trường hợp của em cũng ko khác nhiều trường hợp của anh. Tuy nhiên, anh cảm thấy em là một người nhiệt tình, dễ hoà đồng và khao khát tìm hiểu thế giới bên ngoài hơn ai hết. Bằng chứng là em thích nghe rock, thích đc ngắm nhìn thế giới xung quanh. Một tâm hồn lãng mạn như thế, tươi trẻ như thế thật là quý.
    Anh nghĩ cảm giác của em chỉ là tức thời, nếu có thể em có thể nghe theo một lời khuyên của anh đc ko nhỉ? em có thể tự mở lòng mình, cố gắng hoà đồng với thế giới xung quanh, hãy cố gắng hiểu mọi người. Khi đó, anh nghĩ em sẽ cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều lắm, em sẽ cảm thấy cuộc sống của em có ích hơn rất nhiều. Em ạ, niềm vui chia sẻ là niềm vui đc nhân đôi, nỗi buồn chia sẻ là nỗi buồn đc vơi đi một nửa. Anh hi vọng những đóng góp nhỏ của anh sẽ giúp em phần nào trong cuộc sống.
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Chào em ...để chị nói chuyện với em vài câu nhé ...." như cây xương rồng vẫn sống ung dung trên sa mạc " ...Xương rồng đâu chỉ sống trên sa mạc , trên cát mà xương rồng còn sống ở trên đất nữa đấy chứ em ...thiên nhiên hà khắc gieo xương rồng xuống sa mạc khô cằn nóng bỏng ...để tồn tại xương rồng buộc phải cắm rễ sâu vào lòng đất và lá biến thành gai ...đó là bản năng sinh tồn em à ...còn khi xương rồng được sống trên đất ẩm thì xương rồng vẫn vươn lá ra để đón ánh sáng mặt trời đấy thôi ..Cuộc sống không chỉ có 7 sắc cầu vồng mà là muôn màu sắc em à ..chị có một người bạn học cùng cấp 3 ..khi anh ấy học cùng với bọn chị thì anh ấy sống khép kín vô cùng để rồi đến sau khi rời khỏi trường , xa bạn bè bước vào một môi trường mới và lớn hơn một chút anh ấy mới nhận ra rằng ..anh ấy đã đánh mất đi rất nhiều điều tốt đẹp mà chỉ có bạn bè mới mang lại cho anh ấy ...nhưng đến lúc nghĩ ra được thì cũng muộn rồi ....chính em phải là người thay đổi để hoà nhập cùng mọi người chứ không phải mọi người thay đổi để hoà nhập với em ..Ngày mai đến lớp hãy khoe với bạn của em về những cây xương rồng ...hãy kẹp lên mái tóc của em một cây kẹp tóc mới ...và em hãy cười một nụ cười thật tươi ...chị tin rằng bạn bè của em sẽ đáp lại điều đó ...đồng ý không cô bé sắp lớn
  4. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thực ra," mở lòng mình " nói thì rất dễ nhưng làm sao mở lòng , mở lòng với ai đầu tiên ( cái này đặc biệt quan trọng vì nếu ngay lần đầu đã thất bại thì sẽ ko dám "mở" lần thứ hai nữa ) . Nên chị nghĩ cái em cần bi giờ là 1 người bạn thân , khả năng người đó giúp em hoà nhập là rất lớn . Tham gia nhiều hoạt động với lớp , những lớp ngoại khoá sẽ giúp em có sự lựa chọn đúng đắn . Chúc vui
  5. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    trời ơi lâu lắm em mới zô thăm box nì . thấy box mình......ko khác đi nhiều lắm . lại có thêm cái công ty tư vấn này nữa. cái hội chưa có người yêu bên BOX đào em thất bại "tràn trề" rồi.giờ có công ty này ......BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY TƯ VẤN xem xét thế naò nhận em vào chân gì đó chứ nhỉ? em<-- nhỏ tuổi nhưng cũng được việc lắm đó . mà ai là "Rám đốc" nhờ . chức thư kí là của em nhá..........
  6. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa. Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?".<br>xin lỗi tui hơi nhiều chuyện
  7. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    chị toàn nói lí thuyết
  8. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay người ta đã qua trải nghiệm mới có những nhận định đúng đắn lại bảo lý thuyết Thế lý với thuyết chỗ nào chú chỉ chị coi nào
  9. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    bạn thân cứ muốn có là có chắc
  10. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi chút nhé, không biết có đúng chỗ nữa không
    Thứ nhất nếu chưa đăng ký thành viên của box thì có được tư vấn không?
    Thứ hai là tư vấn có mất lệ phí không, nếu miễn phí thì mình sẽ hỏi tiếp
    Cuối cùng chúc công ty làm ăn phát đạt.

Chia sẻ trang này