1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty Tư vấn, hỏi gì đáp nấy mời vô, mời vô

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thaonguyentm3, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ôi cưng ơi ...cưng muốn hỏi gì cứ hỏi đi đừng có ngại ..cái trang này đang ế mốc ra ý chứ ...có người hỏi để có công việc mà làm còn đòi chi phí chi mô...hỏi gì nào ?
  2. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là thế này
    Khi bước chân vào cổng trường đại học mình đã đề ra kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, đó là trong 5 năm đại học sẽ chẳng yêu ai cả, quyết chí tu thân. Kế hoạch của mình đến nay ( năm cuối rồi )bằng sự nỗ lự hết mình, mình đã sắp đạt được thì ma ma mình cứ lo mình ê sắc nên cứ dục mình bảo mình phải có người yêu đi chứ, không thì... mà dạo này lại có một anh chàng tấn công mình hơi ác, làm mình sắp đổ đến nơi rồi ( vì thương ma ma mà ). Mình phải làm sao đây?
  3. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ráng chờ đi ko có là vỡ kế hoạch nhầm .... lỡ kế hoạch .... chờ hết trọn 5 năm mà đổ luôn 1 thể
  4. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn như này thảo nào mà ế khách cũng đúng thôi .
    Còn cái chuyện của bạn trên kia ý . Thứ nhất là bản thử hỏi lại mình có thích người ta không đã , và hơn thế nữa là giữa người ta và cái kế hoạch 55 khỉ gió của bạn cái nào quan trọng hơn . Và nếu như người ta và bạn đã hiểu nhau rồi thì chắc người ta cũng sẽ sẵn sàng chờ thêm một thời gian để bạn hoàn thành xong kế hoạch . Và biết đâu đấy vào đúng lúc 55 lẻ 1 ngày người ta sẽ .... thì sao
  5. quynho208

    quynho208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, cuối cu?ng rô?i cufng có hô?i âm cu?a Công ty.
    Mi?nh tươ?ng công ty ế â?m quá nên tuyên bố phá sa?n va? đóng cư?a rô?i chứ nên ko va?o xem, tha?nh ra nó vâfn co?n hoạt động.
    Du? sao cufng cám ơn lơ?i tư vấn cu?a các bác..
    Chúc các bác la?m việc tích cực hơn nưfa thi? công ty mới phát đạt được
  6. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    em gái đang rơi vào 1 tình cảnh rất mong được các bác giúp đỡ.người ấy của em đã từng yêu 1 người con gái khác trong 1 thời gian dài (4 năm) rồi 2 người chia tay vì nhiều lí do.em là người đến sau nhưng hầu như mọi chuyện của 2 người em đã biết rõ vì người ấy chủ động để em biết chuyện.em rất tin rằng người ấy thực lòng với em.em đã cố ghắng quên đi hình bóng cũ kia để bước vào trái tim của người ấy bằng tất cả tình cảm của mình và 2 đứa thầm hứa o nhắc đến người kia nữa.nhưng mọi chuyện có lẽ o như em gái nghĩ rằng muốn quên là được.khi đi ra mắt bạn bè người ấy bạn bè của người ấy có thể cố tình hoặc vô tình nhắc lại chuyện cũ,nhắc lại người ấy trước mặt em rất "vô tư".híc em nên làm thế nào ngoài buồn đau và suy nghĩ đây.
  7. trong_tuan179

    trong_tuan179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đã quyết tâm bỏ qua chuyện cũ và đến với nhau thì tại sao có một chuyện đó thôi mà không vượt qua được nhỉ,Cái đó đã qua lâu rồi và hiện tại 2 người đang... mới là cái quan trọng , Khi người con trai ấy đã nói rõ với bạn mọi chuyện để nói lên tình cảm của họ với bạn là nghiêm túc và chân thành thì tôi nghĩ có ai cố tình hay vô tình nhắc lại cái chuyện đó thì cũng chẳng thể nào ******** cảm của 2 người thay đổi và nếu bạn cứ mải nghĩ ngợi quá nhiều vì việc đó thì chính nó sẽ làm.... cái gì thì bạn hỉu
    Chúc 2 vị vui vẻ và có một tình cảm bền chặt dài lâu
  8. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn còn bày đặt úp mở nữa
    Tóm lại theo cct nghĩ thì người đó nghĩ rắng bạn ko còn nghĩ khác đi về mối quan hệ của người đó với người yêu cũ nữa cho nên mới vô tư nhắc đến người đó như vậy . Chính vì vậy bạn ko nên suy nghĩ nhiều để làm mình buồn hơn nữa . Người ta vô tư kể thì mình vô tư nghe đi
  9. kaka_ya

    kaka_ya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Công ty này làm ăn thất bát quá ,đóng cửa đi thôi ,hay la bán đi cũng được tui mua cho
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    cũng bon chen tý không lại có người bảo là cái công ty này chẳng ai quan tâm
    to em gì gì đó : chẳng việc gì phải lo nghĩ nhiều về chuyện này cả đâu em, điều đáng quan tâm nhất là nó đã nói ra được mà không để trong lòng ... chứ nó mà để trong lòng rồi tẩm ngẩm tầm ngầm đi đấm chết vài con nữa thì lúc đó mới nguy . Yên tâm nhé ... không có vấn đề gì đâu

Chia sẻ trang này