1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công ty Tư vấn, hỏi gì đáp nấy mời vô, mời vô

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi thaonguyentm3, 13/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    rất xin cám ơn những lời động viên của các bác dành cho em gái.có thể đại đa số các bác là phái nam nên có thể o hiểu cho những suy nghĩ của em vốn là 1 người con gái rất hay quá nhạy cảm với mọi thứ.dù sao em cũng rất cám ơn!
  2. traitimthamlanglove

    traitimthamlanglove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Em ah`, em mà nói thế thì mọi người cũng chịu thôi. Tuy nhiên, những người tư vấn cho em trong đó cũng có cả gái lẫn trai, và có thể là mọi người cũng có vốn ko ít về tình trường đấy. Kòn về cái việc em bảo là mọi người ko hiểu em, ko hiểu hoàn cảnh của em thì đó là do lỗi của em chứ, em ko chịu nói thì làm sao mà mọi người hiểu đc cơ chứ. Anh cũng ko có nhiều kinh nghiệm đâu, tuy nhiên nếu đặt anh vào hoàn cảnh người đó thì khi người đó hành động như vậy có nghĩa là người ấy luôn muốn em hiểu về quá khứ của người đó, chấp nhận và tôn trọng nó(tất nhiên điều này là ko đơn giản đối với em) Tuy nhiên đã yêu là phải biết chấp nhận. Biết thông cảm và biết tha thứ em nhỉ? Anh nghĩ như vậy đấy!
    Kòn nếu như em ko muốn nghe chuyện đó nữa thì em có thể góp ý thẳng thắn với người ta, hoặc tỏ ra thái độ gì đó(nhưng mà đừng có nặng nề quá đó nha) Lúc đó người ta sẽ hiểu và hành động khác chứ, ko thì làm sao mà người đó biết đc, có thể người đó nghĩ làm thế là tốt cho hai người thì sao?
    Trong tình yêu, ko những cần phải sống thật, mà còn phải biết cách bày tỏ quan điểm của mỗi người. Ví dụ như em chẳng hạn, tuy em có ức chế về vấn đề đó, nhưng em lại ko dám nói chuyện thẳng thắn để giải quyết, vấn đề sẽ ngày càng trở nên trầm trọng đấy em ạ. Kòn nếu như người đó ko tôn trọng ý kiến của em sau khi em bày tỏ quan điểm của mình thì đó lại là chuyện khác, lúc đó hai người sẽ phải xem lại về mối quan hệ đó, đúng ko?
    Anh cũng ko có nhiều kinh nghiệm, tuy nhiên anh mong rằng qua một cuộc nói chuyện thẳng thắn sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Chúc hai người luôn vui vẻ và hạnh phúc.
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    ví như các bác là em 1 người con gái,và hôm nay là ngày sinh nhật của bạn trai các bác,các bác đã mất ngủ rất nhiều đêm chỉ để tìm ra xem có món quà nào đặc biệt và có ý nghĩa nhất để dành tặng cho người ấy và nói chung tất cả những gì các bác làm được các bác đều đã làm chỉ mong rằng người yêu của các bác thực sự hạnh phúc vì tình cảm của các bác dành cho người ấy.thế nhưng chính vào ngày này thì người ấy đang đi cùng bạn bè thân trong đó có bạn gái (phải nói là người yêu cũ) của người ấy và để các bác nuốt nước mắt ngậm ngùi đi lang thang 1 mình rồi chui vào quán nét này.vậy nếu như phải trong hoàn cảnh ấy các bác sẽ làm gì để bớt chán nản và nghĩ là mình là 1 kẻ thừa bị bỏ rơi,và các bác sẽ làm gì sau ngày hôm nay nếu như gặp lại người ấy??? em gái mong sự giúp đỡ
  4. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hoãn cái nhá .
    Bọn con trai thường là chọn bạn chứ không chọn người yêu. Cả năm có 1 lần vì thế đừng bắt fải chọn lựa đi chơi với bạn hay là đi với người yêu . Tiếp đó nếu bạn là người yêu của anh ta thì bạn fải đến dự cuộc vui cùng bạn bè anh ta chứ . Bạn fải đủ dũng cảm để thắng được cái bóng của cô người yêu cũ trong lòng anh ta .
  5. tribunal_president

    tribunal_president Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là em đã không đủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào sự thật em à...tại sao mọi chuyện đến thế này rồi mà em lại không chịu hiểu ra chuyện của em nó như thế nào? Khi đã không thể tiếp tục thì đừng nên tự lừa dối bản thân mình nữa...điều đó chỉ làm cho em và cả người đó khổ thêm mà thôi.
    Chuyện em cảm thấy tủi thân đến mức nào, đau lòng đến mức nào khi bạn trai em bỏ em và đi uống rượu cùng bạn bè và không cho em đi cùng đã đủ để chứng minh tất cả rồi đấy em ạ. (kể cả có việc cô người yêu cũ đi hay không cũng không quan trọng). Điều quan trọng mà em cần phải nhận ra là người ta không tôn trọng em, và đúng như em nói "anh ấy chẳng coi em ra gì". Đã như vậy, thì anh mong em hãy quyết định thật đúng đắn, đừng để mọi chuyện quá muộn mà gây buồn khổ cho nhau. Còn nếu em quyết định tiếp tục thì em phai đủ kiên cường và phải chịu đựng rất nhiều điều nữa chứ không chỉ chuyện ngày hôm qua đâu...
    Để vượt qua cảm giác này, em đừng quá buồn phiền mà nghĩ linh tinh, phải tỉnh táo để nhận biết mọi việc. Bạn bè và người thân là những gì em cần nhất lúc này. Hãy tự mở lòng mình cùng bạn bè và người thân để được chia sẻ em nhé ! Chúc @emgaibuon sẽ vượt qua được !
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    "sống trên đời cần có 1 tấm lòng" cho dù chỉ để gió cuốn đi thôi,em gái có lẽ là quá dại dột khi tin vào câu nói này.trong chuyện tình cảm thì liệu lí trí có trở thành điều quyết định o?đơn giản em yêu người ấy nhưng o xứng đáng với người ấy như vậy cũng o thể trách người ấy được chỉ trách em qua tin và quá yêu người ấy thôi.Đúng vậy em o đủ bản lĩnh + sự tỉnh táo để có thể nhận ra được tất cả vì với em tình cảm của em dành cho người ấy là đủ rồi.có 1 người đã từng nói với em rằng người ấy o thể làm tổn thương cho em được vì em đối với họ rất tốt.Tình cảm của em đã cảm hoá được chính người ấy.mong rằng với người yêu của em,em cũng có thể làm điều đó.
    Hiện giờ em chưa đủ mạnh mẽ để rứt khỏi mối tình cảm này nhưng điều đó o phải vì em yếu đuối o vượt qua được chính mình mà em sẽ cố ghắng lại 1 lần nữa,yêu người ấy theo 1 cách khác và em tin rằng người ấy sẽ o vô tâm với em như vậy.Yêu là phải biết hy sinh cho nhau đúng o a?
  7. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    bạn này ,bản lĩnh của 1 người con gái đâu rồi ,tại sao bạn chịu khuất phục dễ dàng vậy ?mà tại sao bạn ngốc quá vậy .trên đời này đâu phải chỉ duy nhất 1 người đàn ông . hãy đến với người nào thật sự trân trọng mình .còn nếu hắn coi bạn bè hắn quan trọng hơn bạn thì mình nghĩ bạn hãy quên hết đi . Tình Yêu gì 1 kẻ ko tôn trọng mình chứ ,phải ko bạn . bạn hãy nói với hắn rằng :bạn bè của anh có sống với anh được cả đời hay ko?......... chúc bạn mạnh mẽ hơn nhé.
  8. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ko đc đâu nhà trúc lán à ,ko phải lúc nào cũng giải quyết mọi việc theo chữ " cương" đc đâu .
    To Emgai : cct nghĩ bạn đang đi đúng hướng đấy . cct cũng mới học được điều này từ 1 người bạn . Chúc Emgai có đc HP cùng với TY đủ để cảm hoá của mình
  9. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em muốn lấy chồng, lấy người mình yêu. Làm sao bây giờ?
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    á á........... ai là nhà trúc lán zậy.............................

Chia sẻ trang này