1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công việc có quá nhàm chán đối với bạn ko? Đối với tôi thì có... mặc dù vậy vẫn cứ cần

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi p2ptrp, 07/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Công việc có quá nhàm chán đối với bạn ko? Đối với tôi thì có... mặc dù vậy vẫn cứ cần

    Bạn yêu nghề? tui cũng vậy!

    Nhưng ko phải lúc nào bạn cũng có thể thốt lên được như vậy. Đó là những lúc ko thành công, những lúc mệt mỏi, những lúc ta cảm thấy buồn chán nhất. Công việc trở thành thứ đày ải làm con người ta thấy nhàm chán, rùi cũng chính nó lại lôi con người ta dậy

    Bạn làm việc vì tiền? Tui cũng thía!

    Tui làm việc để chi trả các khoản chi phí thường ngày: tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền điện, tiền nước, tiền net... cũng ko ít đâu nhá! Thía rùi tiền mà tui kiếm được chỉ tròn trĩnh là con số 0. Vậy tui làm việc vì cái gì chứ, vì tôi cần phải tồn tại, tôi phải chứng minh sự tồn tại đó bằng cách làm việc. Làm việc để tồn tại, và tồn tại cũng để làm việc. Không lúc nào có thể ngơi tay được, kể cả trong giấc ngủ , tui còn thấy não mình vẫn còn suy nghĩ về công việc, về ý tưởng, về điều sắp tới tui sẽ phải làm ----> quá mệt

    Bạn sống vì tiền? Sai lầm! Tui sẽ nói vậy nhưng tui lại sống như vậy đấy

    Thử hỏi trên đời này ai mà ko sống vì tiền bạc cơ chứ. Thiếu tiền liệu bạn có thấy thoải mái ko? Không có tiền bạn có sống được ko? Nếu có nhiều tiền bạn sẽ làm gì với nó? Có quá nhiều điều đáng phải lăn tăn phải suy nghĩ trong cuộc sống nhưng tui chắc chắn 1 điều rằng sẽ ko có ai là ko nghĩ ngợi, không lo toan tính toán chuyện tiền bạc, nhất là với những người đã đi làm.

    Tiền là mục đích của đa số nhân loại và là đề tải phỉ báng của thiểu số còn lại

    Tôi ghét đồng tiền, vì tui sợ cái cảm giác nô lệ với nó nhưng tôi cũng cần nó, cần lắm chứ, dù nó chỉ cho tui cảm giác thoải mái tạm thời, dù chỉ là trong khoảnh khắc .....
  2. arsct

    arsct Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    1
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế.....cảm thấy chán công việc mình đang làm rồi....mệt mỏi và đau đầu.....Tiền quan trọng thật đấy, nhưng cái cảm giác bị vắt kiệt sức vì công việc thì không thể đỡ nổi....cứ đi làm về là lăn ra ngủ, mệt mỏi....chẳng có thời gian cho bạn bè và anh ấy nữa.....nản lắm...nhưng lớn rồi mà không đi làm kiếm sống thì hư lắm....hự...giá mà vẫn đang học cao đẳng nhỉ....thèm thế
  4. HangChina

    HangChina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng giống với các bạn. Hồi trước ở nhà chơi thì rất muốn đi làm, lúc xin được việc làm ngon trong tập đoàn dầu khí thì mình mừng và thich thú lắm. Nhiều lúc, khi ngủ vẫn cười ý mừng mà
    Hôm đầu tiên đến Cơ Quan, việc đầu tiên lá sang Phong Tổ Chức ký hợp đồng thử việc. Ký xong sang gặp thằng Trưởng Phòng. Con mẹ nó, nó bảo vào Sài Gòn công tác nhé, nghe nó nói xong: Ôi giời ơi, người như cái rẻ rách, nhưng mặt vẫn phải cười và nói vâng ạ.
    Về nhà ngủ, buồn như con chuồn chuồn. Và đấu tranh tư tưởng mãi. Thôi quyết đinh đi.
    Thế là tuần sau, cầm cái Quyết Định Nam Tiến. Khi vào gặp Trưởng Văn phòng đại diện phía Nam nhận việc. Thì nó cho mình vào 1cái phòng, nó bảo ngồi tìm hiểu đi, nói chung là cứ ngồi đủ 8h hành là chính rồi về. Và cứ thế, 2tháng ngồi luyện 8h 1ngày nó Ký mình cái hợp đồng 1năm. Nhưng đọt này thì cũng được chạy linh tinh 1tý, thỉnh thoảng được ra ngoài làm dăm ba cái thủ tục giấy tờ, rồi làm mấy cái việc công việc linh tinh đánh văn bản và gửi FAX đi các Đơn Vị Thành Viên.
    Rồi cuộc sống cứ thế đến 1tháng sau, con Trưởng Đại Diện nó lại làm người mình như cái rẻ rách 1lần nữa. Nó bảo đi công tác Vũng Tàu 1tuần và tìm hiểu công việc rồi xuống đấy Trực Văn phòng 3tháng. Và hiện tại thì mình đang ở Vũng Tàu, và công việc của mình là Đến văn phòng và ngồi đủ 8h hành là chính rồi về.
    ôi cái công việc của tôi, buồn chán + thêm cái cảnh xa nhà, hay nghi linh tinh, nhớ gia đình, bạn bè nhiều lúc chỉ muốn bỏ việc về nhà cho nó xong. Nhưng mà..........chán chẳng buồn chết.
    Không hiểu sắp tới nó có bắt mình đi Dung Quất k nữa, ôi giời ơi cuộc sống thật không như mình nghĩ

Chia sẻ trang này