1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công việc của bạn vui hay buồn, bạn có thích nó không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi combo, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Công việc của bạn vui hay buồn, bạn có thích nó không?

    Chào các bạn tôi xin mở đầu topic công việc hiện tại bạn vui hay buồn, bạn có thích nó không. Bởi lý do công việc hiện tại tôi đang làm cũng thấy chán quá rồi mà không..thoát khỏi nó được. Đã trót kí hợp đồng, nếu mình xin nghỉ có nghĩa là phải đền tiền cho họ. Một số tiền cũng không nhỏ.

    Tôi đã ra trường được 1 năm- làm tại công ty này cũng được 1 năm rồi- tôi không ngờ rằng công việc của mình sau khi ra trường lại thảm hại đến thế. Là một kĩ sư mà công việc thì làm như công nhân. Tôi làm cho một công ty nước ngoài. Những người vào trước tôi 1,2 năm họ được làm team leader và hầu hết công việc "như công nhân" này làm tôi chán nản. Liệu mình làm thế này thì sau mấy năm nữa sẽ có gì đây?

    Mỗi ngày trung bình tôi làm 10-12 tiếng, công việc thì khá bận, mà toàn công việc chân tay không đòi hỏi phải suy nghĩ nhiều lắm. Có những lúc tôi phải làm cả T7 CN. Hiện tại tôi như một con rối, chịu sự sai bảo từ bên trên, họ bắt tôi làm cái nọ, bắt tôi làm cái kia..và họ ngồi trên nhận kết quả những gì tôi làm. Tôi ghét nhất là cái từ

    Thanks much for help

    Khi công việc A chưa hết thì B đã bắt đầu. Ngày ngày tôi bị cuốn theo công việc. Có những lúc muốn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi thật sự và bỏ công việc hiện tại. Nhưng tôi nhẫn nhịn và lại tự động viên mình. Cố lên, cố lên chút nữa thôi.

    Thực sự tôi đã thấy mệt mỏi, thấy chán và nhiều khi tôi đã nhủ lòng minh: kệ mẹ nó!!

    Nếu cứ tiếp tục thế này tôi ko muốn, mình ko có chỗ đứng hay vị trí trong công ty. Bị sai làm, bị ép phải đúng hẹn..mà công việc thì quá nhiều. ..làm làm hoàn thành rồi lại làm tiếp..

    Công việc của bạn thế nào? tôi đang ko làm chủ được mình nữa. nhiều lúc cũng bị xitress, ngẫm mà thấy chán.
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thích thì bạn nghỉ đi và tìm việc ở chỗ khác. Chỉ trừ trường hợp bạn đã được công ty bỏ tiền ra để đào tạo, mà thường đã được đào tạo rồi thì không ai bắt bạn làm những công việc không đúng chuyên môn đâu.
    Bạn muốn xin nghỉ cần báo trước 1 tháng thôi thì chẳng làm sao cả. Nếu nghỉ ngang thì mới phải đền. Nhưng đã đến lúc quá thể rồi thì có phải đền cũng nghỉ (đấy là tuyên bố của đứa bạn sau khi bị ức hiếp quá đáng!)
    Mình cũng làm nhiều chỗ rồi. Chỗ hiện giờ vừa mới làm được đúng 3 tháng. Hiện tại thì tốt nhưng tương lai không nói trước được.
  3. Nongdzan

    Nongdzan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Việc của tớ là làm nông nghiệp. Mong muốn vài năm nữa là làm ông chủ ở chốn làng quê này. Có nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Không hẳn là thích lắm nhưng tạm bằng lòng và phấn đấu cho tương lai tốt hơn
  4. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đi làm đã được gần 5 năm rồi, buồn có, vui có... Còn thích? Có thích chứ, nó là cái nghề của mình, không thích, không yêu nghề thì làm sao giữ được nghề, làm sao ở đây đến 5 năm được nhỉ?
  5. nhl81

    nhl81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới ra trường được 1 năm <=> bạn còn rất trẻ vậy tại sao bạn phải chịu chôn chân ở một chỗ làm như vậy?!
    Thực ra phần lớn cuộc sống của mình ở cơ quan ,công sở nếu ko cảm thấy thoải mái thấy bị gò ép thì nên chuyển sang chỗ khác. Nhất là mình còn ít tuổi kinh nghiệm còn ít.
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Không nhiều tiền lắm, không giàu được nhưng khá thoải mái - ít nhất là trong thời điểm này, có promotion khi mình cố gắng. Tớ thích công việc hiện tại của tớ
    Người mới đi làm thường có tâm lý tự ti, không tin tưởng vào khả năng, kinh nghiệm của mình, do đó chưa dám nói chuyện thẳng thắn với sếp - cái đó thật sự là sai lầm. Khi mình cảm thấy overload trong thời gian dài, cần nói chuyện ngay, hỏi sếp " sếp muốn em có thể phát triển hơn, làm tốt cho cty hơn hay mãi mãi làm công nhân như thế này ?"
    Yên tâm là dù mình không xuất sắc lắm, không thực sự giỏi thì cũng vẫn có chỗ đứng cho mình cơ mà. Quan trọng là biết mình ntn, mình cần gì và có kế hoạch cho những thay đổi
  7. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    6 năm đi làm ....
    Tháng tháng mốc mép chờ lương ....
    Bạn thân hỏi: 6 năm mày có j? .... Vẫn 2 bàn tay trắng
    Nó lại hỏi: 5 năm tới, đời mày thế nào? .... Có lẽ vẫn thế này
    Nó nói: Mày ko lười làm ... nhưng lười thay đổi ...
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    cái sự thay đổi nó cũng muôn hình muôn vẻ nhỉ
    công việc hiện tại của tớ bây giờ đang là ác mộng bởi vì nó là một cái cua mà tớ k fải người cầm lái
    tớ hoàn toàn bị động thế cho nên từ lúc tốt nghiệp đến lúc đi làm tớ k moi đâu ra tí cảm hứng với nghề này,trong khi đức tính đầu tiên và quan trọng là phải yêu người,yêu nghề
    môi trường làm việc cũng là một điều đáng nói
    quá nhàm chán
    sáng đến muộn,chiều về sớm
    cơ quan nhà nước mà
    rảnh thì thôi rồi lượm ơi
    mấy bà bác ,cô ,chị chỗ tớ một tuần lượn shop 5 lần/tuần
    nói ra thì bảo vạch áo cho người xem lưng và mày vào chỗ nhàn thế sướng quá còn rì
    sướng gì cái chức đi nhờ vả
    mình k ưa bọn CÔCC mà rồi mình lại bị liệt vào cái thành phần ấy
    ngó dọc ngó xuôi kiểu gì cũng có đứa đâm sau lưng
    ức chế
    nhưng chưa thể thay đổi lúc này
    ức chế tập 2
  9. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Công việc đầu tiên của mình là Messenger trong một Cty liên doanh, mỗi lần sang các hãng tàu lấy B/L mình đã rất choáng ngợp và mơ ước sẽ có ngày ngồi vào vị trí ấy. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng và cả may mắn nữa, giấc mơ của mình cuối cùng cũng trở thành hiện thực, là Supervisor của một cty đa quốc gia, trong một lĩnh vực năng động nhất với tương lai rộng mở trước mắt. Mình đã yêu thích công việc ấy biết nhường nào !
    Một thời gian sau, mình có cảm giác như mình là một robot vậy, sáng-chiều-tối, suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào công việc. Cảm giác ở nơi xa lạ, nơi đất khách quê người xâm chiếm lấy mình nhất là lần bị địng xe, tuy chỉ xây xước nhẹ nhưng lúc đó mình đã khóc thật nhiều vì buồn và cảm thấy tủi thân vô cùng.
    Người thân nhất bên cạnh mình cũng đã rẽ sang hướng khác, đã có gia đình riêng, người yêu ở xa thì cứ thúc giục, gia đình có chuyện buồn - bố mình mất. Ngày bố mất mình đã đi chuyến máy bay sớm nhất nhưng vẫn không thể nào gặp mặt lần cuối vì bố mình đã ra đi đột ngột đến nỗi chị mình ở phòng sát bên cạnh mà không hay biết gì. Lúc đó mình đã tự trách bản thân mình nhiều lắm và cứ nhớ mãi câu bố viết lúc mình còn là SV " khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn".
    Rồi mình về quê, xin việc trong một cty nhà nước. Đã dự tính đến những khả năng xấu nhất có thể xảy ra nên mình cũng không có gì thất vọng, thậm chí mọi việc diễn ra còn hơn cả mình mong đợi. Công việc bình thường không đến nỗi nhàn hạ như mình nghĩ, lương cũng không đến nỗi nào, với ngần ấy thu nhập ở quê cuộc sống của mình tương đối thoải mái.
    Giờ nghĩ lại chẳng biết quyết định của mình là đúng hay sai nhưng mình không cảm thấy hối tiếc, trong tình huống ấy, hoàn cảnh ấy, quyết định của mình là điều tất yếu phải xảy ra. Nếu được lựa chọn, mình sẽ sống ở nơi này và công việc của ngày trước.
    Nhưng cuộc sống vốn không hoàn hảo, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ tương đối mà thôi và với mình như thế là ổn lắm rồi !
    Nếu bạn cảm thấy bị áp lực nặng nề, bị stress, cứ phải làm như "công nhân" như bạn nói thì hãy tự tìm cho mình một cách giải quyết hợp lý, không cần phải chán nản. Hoặc ở lại tiếp tục làm công việc của mình với niềm hăng say và phấn khởi hoặc ra đi và phải chịu đền tiền hợp đồng, một khi đã quyết định đi hay không thì phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình mà ko hối tiếc. Cuộc sống có thể đóng cánh cửa này lại nhưng sẽ mở cho ta những cánh cửa khác. Vậy thì hãy cố lên bạn nhé !
  10. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Công việc kĩ thuật
    có vẻ khô khan
    nhưng tôi thích nó
    ko phải vì nó đúng với những gì tôi học đc
    mà bởi vì nó là 1 phần trong những dự định trong tương lai
    cuộc sống, muốn vươn tới những hòai bão, cho dù chỉ là 1% nho nhỏ
    to lớn quá chăng>>>???

Chia sẻ trang này