1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công việc của bạn vui hay buồn, bạn có thích nó không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi combo, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích công việc hiện giờ, nhưng chưa biết phải làm thế nào
  2. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Còn 5 tháng nữa là tròn 5 năm mình bám trụ cùng công việc này. Vui nhiều, buồn cũng không ít nhưng mình có lí do riêng để đến hiện tại vẫn trung thành với nó
  3. ngochongle79

    ngochongle79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy mình lại có công việc yêu thích để làm và bày tỏ những yêu thương tới gia đình ta!
    Công việc gắn bó được 4 năm rồi, trước đó mình cũng nhảy nhót 2công ty để rồi thì cố định một chỗ này cũng không chắc tương lai nhưng với hiện tại mình thấy ổn và yêu thích việc mình đang được làm...Thời gian đầu mới vào mình chỉ muốn bỏ đi thôi vì cũng cơ quan nhà nước cũng bố cục hành chính như nhau nhưng mình phải thích nghi và mọi người dần dần cũng hiểu được điều gì ở mỗi con người...tình cảm tăng dần lên cùng năm tháng (ý mình ko phải mình thay đổi được cơ cấu đó mà mình đã thích nghi được với môi trường đó tìm được yếu tố để mình thích nó).
    Hôm qua nghe lời nhận xét của một đồng nghiệp ?oAi ở gần chị hiểu chị cũng quý chị? Mình bảo ai phát biểu câu đấy vậy. Em bảo tất cả mọi người đều nói thế... chị lo cho mọi người nhiều và quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh từ chính trong con người chị nên mọi người rất yêu quý chị.
    Dù đôi khi việc nhiều cũng bị stress với xếp nhưng mà không chỗ làm nào lại không có stress,>< cả... vừa quyết định ko bình xét thi đua quý OK thôi mình chả thiết cái danh hiệu vớ vỉn đó...hề hề....công việc yêu thích và làm được việc thế là ổn...danh hiệu vớ vỉn...mình vứt .....
    Cũng là lo được việc cho bố mẹ mong bố mẹ hưởng chuyến du lịch nghỉ ngơi nhưng giờ thì bố không thể đi xa được...tuổi già và sự nặng nề xuất hiện từng ngày rồi. Mình lo điều này nhất...Một ngày nào đó sẽ vắng đi người thân thiết yêu quý nhất của mình thì sao?Mình đang chuẩn bị tinh thần cho điều đó....
  4. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Vui buồn đều từng trải qua, nhưng tạm thời cứ bằng lòng với nó đã, còn thích hay không thì nó là cái nghiệp của mình rồi, chẳng nhẽ lại bỏ đi bao năm đèn sách.
  5. sonhainguyen

    sonhainguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn theo cái nghề mình đã từng được học lắm.
    Nhưng quả thật, khó chen chân vào quá.
    Đành chấp nhận với làm trái nghành, trái nghề, chờ cơ hội vậy.
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Công việc hàng ngày cứ cuốn ta đi ...
    Có đôi phút nhìn lại, nhìn xa xa, chẳng lẽ mãi thế này ? Nhưng rùi nó lại cuốn ta đi ...

Chia sẻ trang này