1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

công việc hay ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi coldrain0980yahoo, 21/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    công việc hay ...

    chẳng là có một việc cr mong được sự góp ý của mọi người , nên mạo muội pót lên dd này.

    cr vào dd này thường xuyên, và đọc rất nhiều bài của các bạn đưa lên, nhưng vẫn chưa rút ra được điều gì mình nên làm lúc này, hi vọng các bạn 7x là người đi trước góp ý giúp

    huhu khó bắt đầu quá...

    hiện nay cr đang làm việc tại một cty nước ngoài tại vn , vì điều kiện công việc cũng như môi trường làm việc nên chẳng giao tiếp hay đi lại với ai cả ( toàn tụi nước ngoài qua dthoại và internet ) huhu nên có thể nói sắp... trầm cảm nặng
    cr đã đọc nhiều bài của các chị 7x lo lắng trước áp lực của tuổi 30, của gia đình và xã hội, nên đâm ra lo quá xá..
    cr năm nay 26t , công việc đang rất ổn định và thu nhập , nên hiện giờ đang rất băn khoăn... liệu cr có nên thay đổi công việc, tìm một môi truờng làm việc năng động, giao tiếp thêm bạn bè để có cơ hội tìm kiếm một nữa của mình ... ( hìhì vào đề rồi dễ nói ghê... ) chứ còn bạn bè cr hiện giờ đã yên phận hết rồi, rủ đi chơi tụi nó cũng hông có thời gian đi nữa , huhu hay là tại thời gian qua cr cứ đâm đầu đi học nên mới thế....giờ nói chưa có gì chẳng đứa nào tin cả
    liệu cr có nên vì lí do này mà từ bỏ công việc mình đang rất thuận lợi, nhưng nếu không thì lỡ mãi sau này vẫn chưa gặp được ai đó thì sao?? thời gian này cr đang rất rảnh rỗi, nên cứ phải suy nghĩ lung tung .... hu hu chỉ còn biết cầu cứu mọi người thôi

    pls help!



    Được coldrain0980yahoo sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 21/04/2006
  2. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chắc là CR toàn đọc bài than thở của GK chứ gì, thấy trong 7x có ai than thở về vụ này nhiều như GK đâu.
    CR ơi, Gk nghĩ lại rồi, bjờ ngoài 30 mà chưa "chống lầy" gần như là bình thường rồi. Đừng có vội vàng, sợ ế mà vớ phải ông chồng ko ra gì.
    Nói thiệt nhé, GK hơi dị đoan chút xíu, đúng là con người có số hết rồi, không như mong muốn của mình đâu. Cứ để việc gì tới sẽ tới.
    Nói vậy ko fải kiu CR cứ ru rú, ko giao tiếp với ai. CR làm việc, nhưng buổi tối chắc là rảnh mà. CR đi học thêm đi. Học bất cứ thứ gì mình cảm thấy thích thú: khiêu vũ, AV, thể thao. Còn cách nữa là cứ lên Tí Nị (nói nhỏ nhé, nghe nói là mấy anh trong 7x cũng nhìu người fòng không lắm) Chẳng fải là nhà 7x đã có 2 cặp đấy sao.
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    To: coldrain0980yahoo
    Em nghĩ bác vẫn rảnh rang thứ ,bảy chủ nhật chứ ạ ?
    Thế thì bác thử tham gia vào một hội, nhóm nào đó có cùng sở thích như bác , rồi thì tha hồ mà ofline với online ...có những nguời bạn cùng sở thích sẽ gíup bác bớt nhiều trầm cảm
    Chúc bác vui.
  4. lukhachdochanh

    lukhachdochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
  5. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hì, trai 30 tuổi đang xoan, gái 30 tuổi lại càng xoan hơn!!!!!!!!
  6. coldrain0980yahoo

    coldrain0980yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hìhì , mình cũng hi vọng thế!
    To : GK : cảm ơn vì đã trả lời cr, học thêm thì cr vẫn đang đi học đây, nhưng thấy .... huhu càng ít hi vọng hơn...
  7. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    LN cũng tin vào duyên số, tất cả đều do ông trời sắp đặt. Người ta thường nói những gì mình cố công tìm kiếm sẽ chẳng bao giờ thấy được. Cho nên mọi việc cứ để tự nhiên, biết đâu một ngày nào đó Cr gặp được một người thích hợp rồi "chống lầy" trước cái tuổi 30 thì sao.
    Cr đừng quá lo lắng nhé. Học thêm ngoại ngữ buổi tối, chơi thể thao cũng là những cách để có thêm nhiều bạn mới đấy, Cr à.
  8. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Cr oi dung lo lang nhieu qua, phu nu tren 30 ma van chua co gia dinh bay gio la chuyen binh thuong roi, co le la duyen so chua toi ma thoi. Minh tin rang ngay nao do ban se gap duoc mot nua cua minh, gap mot cach tinh co ma ban ko the nao biet truoc duoc, vi du nhu 1 vu quet xe nho nho roi quen
    Minh cung giong nhu ban, lam viec trong moi truong toan la nu nen ko co co hoi tiep xuc va quen biet nhieu, nhung minh may man hon ban mot xiu la minh co mot vai nguoi ban than ( cung bi e hehe... ) hay ru re nhau di choi day do hoai, co thoi gian ranh roi la lai di choi .
    Co gang gianh chut thoi gian de di choi day do va ket ban di Cr chuc ban vui !
    Toi di tim cai nua cua toi
    sao tim mai den bay gio chang thay ...
  9. mantennis

    mantennis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    có ngay có ngay, mời bạn đi chơi thể thao nhé! đăng ký làm thành viên đi nào http://www2.ttvnol.com/tennis/454840.ttvn tham gia vui khỏe lắm! . Nếu bạn thấy ngại không dám tới đó 1 mình thì cứ mật thư cho tui, tui tình nguyện làm hoa tiêu dẫn đường

Chia sẻ trang này