Công việc - mỏi mệt quá Ôi sao mà mỏi quá, mệt quá, công việc với chả công việc. Xì trét mất thôi huhu. Sao mà thân phận làm công ăn lương mà lại chán thế này???. Mà có phải tại mình đâu cơ chứ, hu hu. Ức chế quá chết mất. Có ai xì trét về cv không, vào đây ủng hộ em cái để em biết ko phải chỉ mình em ức chế công việc. hic Đời sao mà oi khói...
Bạn ơi, công việc bây giờ nói chung là stress lắm, chủ yếu là mình phải tìm cách mà giải toả nó thôi. Nhiều lúc mình làm việc cũng phát điên lên được, lúc nào cũng chỉ ước là xin nghỉ quách ở nhà nghỉ ngơi một thời gian cho đầu óc thư giãn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi. Ở mỗi công việc, mỗi môi trường làm việc lại có cái dở cái tốt, chủ yếu là mình tìm thấy ở nó cái hay, cái vui để làm mờ đi những cái không tốt của nó. Cố lên bạn ạ, dù bạn làm ở đâu, ở môi trường nào thì cũng sẽ có điều làm mình stress, thế nên chúng ta hay luôn phải nhắc nhở mình cố gắng và cố gắng bạn ạ. Chúc bạn vui vẻ và hoàn thành tốt công việc của mình.
Cám ơn, thực sự cám ơn bạn vì những lời khuyên của bạn dành cho mình. Đúng là công việc ở đâu cũng thế, chỉ có thể tự nhủ cố lên, rồi tất cả cũng qua. Nhiều khi xì trét muốn vứt hết, bỏ hết chỉ muốn đi đâu xa xa cho khuây khoả.
Mệt quá, đâu đầu quá, chán quán, ngán quá ...tất cả chỉ vì ơ ơ ơ, ghét quá, ghét quá! Chỉ vì thông tin quá nhiều, để tổng hợp chúng mày, chắc ta chết sớm quá! Trong lúc cáu gắt có thể xưng ta gọi mày, thôi thôi, không gọi bọn mi là chúng mày nữa. Xin lỗi nhá!