1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công việc, nghề nghiệp để giúp đỡ nhau trong gia đình cún

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi kyquoai, 21/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyquoai

    kyquoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Công việc, nghề nghiệp để giúp đỡ nhau trong gia đình cún

    Các bác cún nhà ta cũng như tôi đã 24t rồi, mọi người hầu hết đã xác định được cho mình một nghề, ngành để phát triển sau này rồi, và trong số đó không ít(nếu không muốn nói là hầu hết) các bác cún nhà ta đã đi làm. Mỗi lĩnh vực mà mỗi người chúng ta làm đều cần rất cần thiết cho nhau. Nhiều khi chúng ta cần sự giúp đỡ về những khía cạnh mà ta không biết, chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nó mà không biết ngay cạnh ta, những người mà ta hàng ngày vẫn thường nói chuyện, tán gẫu, chia sẻ với chúng ta những khó khăn trong các vấn đề về tình cảm, tinh thần... lại là những người có thể giúp đỡ ta nhiều hơn thế đó là các vấn đề về chuyên môn của mỗi người. Vì lý do đó tôi muốn topic này là nơi mà mỗi người trong hội cún của chúng ta nói về nghề của mình, những gì ta có thể làm tốt được để mọi người cùng biết và giúp đỡ nhau mỗi khi có người cần đến.
    Nếu các bác hưởng ứng thì hãy post bài về mình lên, đặc biệt là các bác đầu tầu, lâu năm của hội. Chúc mọi người tìm được những gì mình cần ngay trong "nhà"
  2. kyquoai

    kyquoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Em làm nghề thiết kế nhà cửa, trang trí nội ngoại thất... sửa nhà thông bể phốt .... thì cứ gọi cho em, em sẽ sẵn sàng giúp đỡ
  3. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    cái này đáng lưu ý đây!
    tớ là nhân viên IT nửa mùa. ai muốn hỏi gì ít ít về tin học thì hỏi tớ.
  4. kyquoai

    kyquoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chào bác thonondeokinhlao em xin hỏi bác luôn, trước kia hồi ttvnol bị die, sau đó được khôi phục lại, em không thể lấy lại được cái nick cũ của em là nick "kyquai" thế nên bây giờ phải làm lại nick thành "kyquoai" mới buồn chứ. Bác có thể giúp em lấy lại nick cũ được không.
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ là 1 Kỹ sư thiết kế tàu thuỷ trong tương lai Ai cần tìm hiểu về tàu thuỷ thì có thể hỏi tớ
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất có thể sẽ thất nghiệp và ế vợ trong tuơng lai.... Ai giúp đỡ giải quyết đc vấn đề này xin hãy ra tay tương trợ. Thnx
  7. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hí Hí, bài này tớ chưa học
  8. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là Cún, mới chân ướt chân ráo lên Thủ đô nên đang lơ nga lơ ngơ tìm việc. Tớ là dân IT nhưng nói thật cũng chỉ là "IT nửa mùa" nên tìm một công việc phù hợp thật khó. Các bác trong Hội cún có chỗ nào xin việc chỉ cho tớ với. Tớ đã có nửa năm kinh nghiệm đi dạy Tin học (cơ bản thôi).
  9. kyquoai

    kyquoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ chú VTB hơi bi quan đấy, anh thấy chú béo khoẻ béo đẹp như thế thì khối em chết, trong số các em đấy có thể có em có bố trong PMU quắp lấy em ý là ngon ngay chẳng phải lo nghĩ gì, chẳng phải lo cái vụ thất nghiệp vì có ông cụ của em lo cho
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HA ha, gớm chết bạn hiền, bạn khuyên tớ thế quá là bảo mày chuẩn bị tinh thần nấu cơm tù nuôi bố vợ đi àh :)) Với lại con nhà PMU toàn "đại gia", tớ chỉ quen giao du với "tiểu gia" thôi :))
    Đùa tí chứ tưởng cậu lấy vợ rồi, bây giờ còn mò mẫm vào đây làm gì. Sắp tới lớp mình có cái wedding nào nữa ko??? Hay mày định làm the next one đấy.

Chia sẻ trang này