1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công việc...................và đồng nghiệp...............!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nbt12, 31/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Công việc...................và đồng nghiệp...............!!!!!!!!!!!!!!!!

    I mới chuyển sang......... phòng mới...........==> phải làm quen với công việc mới............. Tuy bây giờ hơi quen quen............ nhưng vẫn cảm thấy.......... lạc lõng trong mọi người và........... đôi lúc ........... sao thấy mình ........... vô dụng vì chẳng biết làm gì cả.................
    Có lẽ phải nhờ........... thời gian................

    Tram
  2. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Hoà mình vào mọi người để cùng hiểu nhau hơn ! Mình vì mọi người, và mọi ngưòi vì mình. Thế giới là sự đổi thay và nhờ đổi thay mà con người ta đi tới .
    Thời gian là một liều thuốc tốt , nhưng đôi khi nó trả giúp được gì. Hãy giúp đồng nghiệp của mình một công việc nhỏ nhặt nào đó để thể hiện sự quan tâm , đồng cảm và muốn gần gũi mọi người.
    Tặng bạn hai câu nói này nhé :
    1) Nếu không sợ ngã thì chẳng bao giờ bạn bị ngã cả (Hì ... câu này hình như trong chuyện cổ của Đức ) ~~~> Hãy tự tin và luôn là chính mình
    2) Mình vì mọi người, mọi người vì mình . (Tinh thần chiến đấu của các chàng lính ngự lâm) .
    Muốn mọi nguời đối xử với mình như thế nào thì hãy đối xử với người ta như thế (Một câu chuyện mà cs Mỹ Tâm kể trong chương trình : MÓN QUÀ NĂM MỚI của VTV3 31/12/2002)
    2)
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  3. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ.............. nhưng làm thì chẳng dễ chút nào..................
    Khi gia nhập một tập thể mới............. ai cũng muốn hoà đồng cả.............. Nhưng làm thế nào để mọi người............ thích mình hình như............. không dễ dàng chút nào.................
    Trước khi vào phòng mới, I đã hơi thân với 1 người.............. nhưng khi trở thành thành viên của phòng thì............ dường như tình cảm của I và she............ không còn như lúc trước................ I chẳng biết vì sao như thế............... Thật buồn.................
    Tram
  4. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đi làm là vậy đó bạn ơi ! nếu như bạn là con trai thì thật đơn giản, nhưng bạn lại là con gái. Lý do rất đơn giản con trai bao giờ họ cũng tỏ ra vị tha, họ sẵn sàng giúp bạn bất cứ gì bạn cần, và đến cuối ngày chỉ cần kéo nhau đi sả hơi thế là vui..
    Còn con gái ? Con gái có tính rất xấu mà chỉ khi nào đi làm rồi họ mới bộc lộ ra đó là ích kỷ và thù dai. Khi bạn là người mới đến họ có thể ko nói gì với bạn, họ để bạn cô đơn, và họ ngồi soi mói bạn. Nếu như bạn chơi thân với mấy nhân viên nam cùng phòng thì họ ngồi nói xấu bạn với những điều mà chỉ có con gái mới biết nó như thế nào.Đó chính là cái tính đáng ghét nhất của người con gái luôn ganh tị, nếu bạn tỏ ra mình chăm chỉ, nhiệt tình thì họ lại nói rằng bạn đang cố ghi điểm trước mặt sếp hoặc với các nam nhân viên trong phòng...
    Nhưng bạn đừng lo ! đó chỉ là thời gian đầu thôi, bạn hãy làm việc của mình thật tốt , có gì không hiểu thì hỏi, mà tốt nhất là hỏi những nhân viên nữ ấy, bạn ko nên tỏ ra là mình thông minh hay giỏi hơn họ.
    và cứ thế bạn sẽ có 1 tập thể thật tốt ( nếu như bản chất của nó là tốt). và sau này khi có 1 người con gái mới vào thì hãy nhớ rằng trước đây mình cũng đã giống như cô ta ngày hôm nay
    Cánh hồng bay bổng trời thu
    Thương em chim gáy cúc cu trong ***g
    Gorgeous-man in 1980s
  5. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Sao U lại nói như thế nhỉ????????? Nên nghĩ tốt về mọi người............ và chắc sẽ xử sự mọi cách............ dễ dàng hơn..............

    Tram
  6. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Ặc .... nếu là con gái thi dễ quá còn gì .
    Chịu khó làm osin cho các ma cũ tí là OK thui mờ . Như vậy chị nào trong phòng mờ chả quý
    Còn các Anh trogn phòng thì đá lông nheo vài cái chắc rụng hết
    Have fun ~~~> click here to :
    INTERNET & CHAT club​

    Prince at midnight
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, con nào mà chả thế.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  8. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ôi có mỗi thích nghi với môi trường mới thôi mà, đơn giản lắm, cứ vô tư đi, ko hiểu bạn làm ở đâu mà khó khăn thế nhỉ, lại là con trai nữa hichic...... lần đầu tiên mình nghe thấy chuyện như vậy, có lẽ bạn nói đùa. Mà nguyên nhân chính chắc là do em kia ha?
  9. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    "Con nào mà chả thế"
    Ơ !!! Vậy captain = Nino= hoasua = ....
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    The world in hands​

    Prince at midnight
  10. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nói chuyện củ chuối thế nhỉ!

Chia sẻ trang này