1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công việc và người yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vecchia_signo, 28/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Công việc và người yêu?

    Có một cán cân hình như hơi bị lệch?
    Bởi nếu ta đặt vào đó, một bên là người yêu và một bên là công việc.
    Người yêu thì ta luôn luôn nhớ, nhưng đó là nhớ ở câu cửa miệng, là nhớ ở trong một cõi vô thực: tâm tưởng, tim....
    Công việc thì luôn hiện hữu và luôn được thực thi, tiếp xúc: từ 8h sáng cho đến 19, thậm chí là 22h đêm. Để rồi khi trở về nhà, vẫn lại là những công việc khác.
    Hứ, thế gọi là yêu thời hiện đại, yêu kiểu công nghiệp khi mà cứ đến hẹn lại lên, cuối tuần gặp nhau còn ngày thường thì xa cách.
    Hứ, ai đó nói đấy là thuốc độc cho tình yêu.
    Nhưng có không uống được không?
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    quả thật time dành cho nhau h ít thật . Bao nhiêu công việc chẳng bao h hết , trừ khi bỏ đấy mà đi !
    Công việc , công việc , lúc nào cũng công việc , đến phát điên thế mà lúc nào cũng phải làm .
    Nhiều khi bảo muốn lãng mạn 1 tí nhưng thực sự là chẳng làm nổi , hết người này rồi lại đến người kia bận việc , giận chẳng giận được vì ai cũng có công việc . Yêu ! hình như h không phải là tất cả ! uh , có lẽ thế !
    ........................................................Đau đầu ......................................lại nhớ ..................
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là như thế nhưng đau đớn thay là buộc lòng phải mỉm cười mà chấp nhận, buộc lòng "chai" đi cái cảm xúc tình cảm trong mình.
    Thôi thì công việc là cha là mẹ, là bức tường càng muốn đá đổ thì lại càng đau chân.
    Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Đành quên nhau đi khi làm việc, đành lơ đi những tình cảm.
    Nhưng rồi liệu có lúc nào đấy mình thảng thốt nhận ra là mình có còn yêu hay không nữa? Hay đang sống trong cảm giác ảo nhỉ?
  4. congacon1204

    congacon1204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cán cân không bao giờ cân bằng
    cứ viện cớ là anh , em bận lắm , công việc bù đầu , không đến thăm , không gọi điện , không nhắn tin cho người yêu được .
    Đó là khi coi công việc quan trọng hơn và đó là khi bạn chưa yêu thật lòng
    Khi yêu thật lòng , bất cứ lúc nào rảnh rỗi của công việc bạn lại nghĩ đến người ấy . nghĩ xem họ giờ này đang làm gì ?
    Khi yêu thật lòng , bạn sẽ luôn nghĩ đến người ấy bất cứ khi vui cũng như khi buồn , công việc ra sao bạn đều muốn kể cho người ấy nghe , và cũng luôn sẵn sàng nghe chuyện của người ấy và cũng luôn chia sẻ với người ấy cho dù không phải lúc nào bạn cũng có thể ở bên cạnh
  5. isabell

    isabell Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0

    những mẩu tin nhắn sms ko có sao??? xa nhau như vầy chỉ cần 1 ngày nhận được 1 tin nhắn từ người iu là đã hp lắm rùi ,sao hai bạn lại để fì mất cơ hội đó ,chả lẽ mỗi buổi tối hay ban ngày ko dành ra nổi 2p để gọi cho nhau hay sms 1 tin àh .thật khó tin
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cân bằng hay ko cân bằng gì ở đây.
    Khi nào chán làm việc quá thì nghỉ, kéo ng yêu đi chơi.
    Khi nào chán ng yêu quá thì kêu bạn việc, khỏi đi chơi.
    Tiện quá còn gì.
  7. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cân nào lệch nếu ta ko đặt 2 cái đó lên bàn cân,cả mình và người yêu mình phải biết cân nhắc lúc nào dành cho tình yêu lúc nào dành cho công việc.Nếu bạn hoặc người yêu bạn đem 2 cái đó ra cân nhắc thì có nghĩa là bạn sẽ hỏng cả hai việc
  8. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có thực mới vực đưọc đạo, ko đi làm thì xiền đâu maqf đi chơi với người yêu đây ?
  9. gIeT_eM_tReN_gIuOnG

    gIeT_eM_tReN_gIuOnG Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi.......yêu thời hiện đại thì cứ alô cho nhau là xong mà...Quan trọng là ny mình có hiểu được mình k.Ngày trước mình iu xa< hơn 20km> nên 1 tuần gặp nhau 2-3 lần,còn đâu cứ alô cho nhau suốt,miễn sao 2 người hiểu nhau là được.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    1 tuần 1 lần là hạnh phúc hơn mình rồi đấy bạn, giờ chúng mình còn 3 tuần, thậm chí là 1 tháng mới đc gặp nhau, mỗi người làm việc, học tập tại một nơi. Nhiều lúc buồn fát khóc lên vì nhớ quá. Nhưng mình lại kô nghĩ đó là thuốc độc,or buộc lòng "chai" đi cái cảm xúc tình cảm trong mình. Mình và anh ấy càng xa nhau lại càng yêu nhau hơn, ít giận nhau hơn, mình cũng ít nhõng nhẽo hơn, hờn dỗi hơn vì trong sâu thẳm mình kô muốn anh ấy fải thêm suy nghĩ, mình muốn ở bên mình anh ấy sẽ luôn thoải mái, vui vẻ, hạnh phúc và bình yên. . Và anh ấy cũng nghĩ thế. Bọn mình hàng ngày chỉ nhắn tin, lúc nào thấy nhớ thì call. Chúng mình nhắn tin hoài không chán, nhưng vì kô có time nên thường nhắn vào sáng sớm gọi nhau dậy , lúc > 22h vì khi đó anh ấy mới đi làm về. Đúng như bạn gàcon nói đó : bất cứ lúc nào rảnh rỗi chúng tôi đều nghĩ về nhau và muốn chia sẻ niềm vui, những sự việc mà ngày hôm nay mình đã gặp fải, những sự cố, nỗi buồn.... cho nhau nghe.
    Mình tin chắc nếu bạn và bạn gái cũng đều nghĩ cho nhau như thế thì thời gian hay không gian cũng kô thể là vật cản được.
    Chúc cho nhưng ai đang yêu thật hạnh phúc

Chia sẻ trang này