1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG VIỆC VÀ TÌNH YÊU? CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi TGACTION, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TGACTION

    TGACTION Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    CÔNG VIỆC VÀ TÌNH YÊU? CÁI NÀO QUAN TRỌNG HƠN?

    Theo bạn, nếu phải lựa chọn giữa công việc và tình yêu, bạn chọn cái nào?
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hì, em bi h còn là học sinh nên em có suy nghĩ rằng nên đặt việc học hành _ sự nghiệp lên trước tình iu!
    Chắc là với vấn đề này thì mỗi ng có 1 quan điểm khác nhau nhỉ?
  3. tronganh223

    tronganh223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    cho mình lên tiếng cái nha sao mì h không chọn cả 2 nhỉ mình lại thích vậy hơn
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Hm`, cái này hình như có đọc 1 lần nào đó. Nói chung ko nên so sánh giữa hai thứ vì tuỳ hoàn cảnh người ta mới lựa chọn được. Có khi người ta sẵn sàng hy sinh sự nghiệp cho tình yêu. Có khi tình yêu lại phải vì công việc mà chịu thiệt thòi hơn. Thế nên mỗi lúc 1 khác đó chứ sao có thể bảo chọn là chọn được. Chẳng đơn giản như có và không đâu .
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ hoàn cảnh mà chọn chứ tự nhiên hỏi thế thì sao mà trả lời được.Nhưng mà dường như tớ thích công việc hơn.
  7. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng thất bại trong chuyện tình cảm cũng chỉ vì công việc,vì thế có lẽ tôi nghĩ công việc hiện nay đối với tôi sẽ cần thiết hơn,rồi cũng đến một ngày nào đó tôi thành công chẳng hạn,thì câu trả lời khi đó sẽ là tình cảm quan trọng hơn.
  8. the_man_in_uniform

    the_man_in_uniform Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Biết dung hoà cả hai là hay nhất nhưng tôi thấy ít người làm được. Hì hì hì tôi là 1 trong số ít đó, hạnh phúc lắm các bạn ạ.
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có lựa chọn nào trong vấn đề này cả.
    Nếu ai đó đang yêu (thực sự yêu), thì bạn sẽ biết ngay câu trả lời như thế nào rồi đó, còn những người say mê với công việc thì họ chưa sẵn sàng cho việc yêu đương (thực sự).

Chia sẻ trang này