1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công việc và Tình yêu, có khi nào phải... ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TRIHUNGPC, 22/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRIHUNGPC

    TRIHUNGPC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sinh viên, bạn ý có nhiều thời gian rảnh, muốn đi chơi, đi ăn, đi dạo, đi cafe, đi ... Còn mình thì đã đi làm, thời gian rất ít.
    Kinh tế khó khăn công ty mình cũng bị ảnh hưởng, mình phải làm việc nhiều hơn, nhiều áp lực hơn,... nên thời gian dành cho người yêu ít hơn trước. Nếu có thời gian rảnh mình chỉ thích ở một mình, muốn nghỉ ngơi, nhưng thực sự cái "nếu có" rất ít. Thời gian gần đây bạn ý nói mình thay đổi, và hay lo nghĩ linh tinh, mình cảm thấy stress thực sự. Công việc đi xuống, tình yêu có nguy cơ tan vỡ, đôi lúc có cảm giác mọi thứ đang quay lưng lại với mình. Mình sắp nổ tung mất :(
    Mình đang có suy nghĩ tạm gác tình yêu lại để tập chung cho công việc, có thể mình sẽ mất một thơi gian để lấy lại tinh thần. Không biết có đáng không?
  2. Rebenge

    Rebenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng làm theo cách của bạn. Lo cho công việc truoc711.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Gác lại tình yêu dễ thế cơ à =( nói 1 tiếng là được ngay ấy nhỉ :-/
  4. TwoWorlds

    TwoWorlds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    2
    Bạn hãy chia sẻ những suy nghĩ này với người yêu. Rồi dồn sức cho công việc.
  5. 6tuyetky

    6tuyetky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nếu ng yêu hiểu thì ko sao , còn mình thì quan niệm công việc quan trọng hơn .
  6. Virvu

    Virvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    1
    Kh ông nên đâm đầu vào chia sẻ bầu bí khi chính cậu cũng đang rất rố!!
    Cách tốt nhất là :
    1/ cho đi và đi chơi với gái 1 ngày
    2/ mua bánh ngọt ăn cùng e, nến hoa đèn đóm hoành tráng v..v

    Làm theo 2 cách này phải bất chợt và bất ngờ, quá trình phải hoan hỷ, tưng bừng. Tóm lại là mặt phải Vui!!
    sau đó thích nói gì thì nói

    Đặc biệt là cậu phải sắp xếp thời gian ngay và sớm, tránh để thời gian quá dài thì rất dễ xảy đàn tan nghé.

    Và nhắn lại cậu 1 điều: Bản thân cậu có thể mệt mỏi, nhưng không được để gái thấy sự mệt mỏi ở cậu.
    Rất_Hiếm sự chia sẻ và cảm thông của Gái ở thời điểm này nhất là tình yêu của cậu, tôi nghĩ chưa dài và chưa đủ sâu sắc và có điều gì đó ràng buộc để thật sự hiểu nhau.
    Bản thân gái cũng trẻ nên chưa thật sự hiểu sâu nên rất dễ tự ái!

    Kiềm chế mệt mỏi nhé chàng trai!!
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    K đáng tí nào bác ạ ! Giua cviec và tình yêu chả có gì gọi là đánh đổi cả, 2 chuyện này nó k ràng buộc gì nhau, có chăng là bác k biết dung hoà chúng mà thôi. Nếu thực sự gọi là yêu ở đây thì em nghĩ nó chưa phải lắm, thử hỏi bác đã chia sẻ, tâm sự cùng gái nhà bác chưa, hay chỉ than thở- tỉ tê nghe bắt sầu não. Tình yêu đôi khi chính là cái động lực để con ng những lúc rơi xuống vực có thể đứng lên đấy bác ạ ! :x
  8. gachancao

    gachancao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chuẩn
  9. NLConsumer

    NLConsumer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    chẳng có ai làm tốt hai việc cùng 1 lúc đc he;));))

Chia sẻ trang này