1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công việc....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi robot2051, 13/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Công việc....

    hmmm.. well, các bác 86 bây giờ chắc đều đã ra trường và đi làm... có ai muốn chia sẻ gì về công việc kô? có cái gì hay ho thì kể cho anh em nghe với :D
  2. trixflix

    trixflix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Làm việc chán lắm, chỉ thích chơi thôi
  3. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn chưa có việc nên ................
  4. robot2051

    robot2051 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ... công nhận là đi làm thì mệt thật nhưng mà thấy tiền đi vào nhà bank đều đều là sướng roài :D Với lại được làm công việc mình yêu thích thì là nhất :) Mình may mắn được theo nghiệp IT nên cũng được chới với mấy đồ mình thích. :)
    Chẹp lâu lắm mới vào 86 thấy vắng vẻ ghê :) Chắc ai cũng bận.
  5. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    mình ghét công việc, nhưng khi làm rồi lại bị cuốn vào ko dứt ra được. hồi trước đi làm PR, thích thế, lúc nào cũng suy nghĩ và sáng sáng tạo, nhưng cũng nhiều áp lực, bi jo. chán, chỉ muốn đi làm công việc tay chân thôi. mình thích goi hoa,
  6. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thấy giống mi?nh ghê, ghét cái công việc cu?a mi?nh đang la?m quá, nhưng ma? biết la?m sao đc chứ. có lef trốn xa nó va?i nga?y, đi lang thang, va? quay lại biết đâu lại có thêm chút hứng thú.
    cha? biết nha? mình có ai đi học tiếp ko nhi?. băn khoăn giưfa hai con đươ?ng... học va? la?m, ơ? lại va? ra đi....
    bâng khuâng đứng giưfa hai do?ng nước,
    biết chọn do?ng na?o hay đê? nước trôi suôi....
  7. idiot86

    idiot86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    bâng khuâng đứng giưfa hai do?ng nước,
    biết chọn do?ng na?o hay đê? nước trôi suôi....
    [/quote]
    hix, viết thế mất hết cái hay của câu thơ =))

    Công việc á, chưa có, vẫn đang ăn bám bố mẹ, rời bố mẹ ra chắc chết đói :)). Nghĩ đến cái tg lai trước mặt mà thấy mù mờ quá, chả biết phải làm gì, chả thích, chả đam mê cái gì sất, vô cảm rồi. Thôi cứ học tiếp vậy :((
  8. neovn86

    neovn86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Từ khi ra trường ( tháng 6 - 2008) đến giờ mình đang làm ở chỗ thứ 2. Nói chung là khi đi làm rùi thì lại thích đi học. Lúc đi học thì lại thích đi làm...
    Chán chán... cuối năm òi áp lực công việc càng nặng hơn. Mệt quá... Chắc mọi người cũng như mình.
  9. Platium

    Platium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    còn mình đến tháng 7-2010 mới ra trường .ối nghĩ đến cảnh phải đi học mà thấy chán muốn ra trường đi làm lắm lắm rùi . Có một số đúa đã ra trưòng như các bạn thấy chúng kêu đi làm mệt lắm + chán , mà chỉ muốn đi học tiếp . đúng là con người cái gì cũng muốn không được cái này rùi thì đói cái khác .
    con mình vẫn muôn mau mau ra trương kiếm tiền ,nhìn thấy trong túi rủng rỉnh tiền là mừng rùi .
  10. chanhFr

    chanhFr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đúng la? có đứa ra trươ?ng tiê?n túi ru?ng ri?nh, co?n mi?nh thi?.... ra trươ?ng lươfng lự muốn đi học, gặp bệnh, ơ? nha?, đi la?m, ko có xiê?n. đời buô?n...

Chia sẻ trang này