1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công viên một chuyện tình ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi melia_wedding, 21/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melia_wedding

    melia_wedding Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bộ đội mà lấy giáo viên
    Gia đình hạnh phúc sướng điên cả người
    Em nhận lời lấy anh, khi đó anh biết rằng mình đã có một gia đình hạnh phúc

    [​IMG]
    Mười tám tuổi anh vào đại học hãnh diện mang trên mình bộ quân phục màu xanh, hai mươi ba tuổi tốt nghiệp đại học và hai mươi lăm tuổi anh có một mối tình đầu sâu sắc, đó là một mối tình đẹp và anh thầm cảm ơn số phận đã mang em đến bên anh và cảm ơn em vì đã đến bên anh.
    [​IMG]
    Tuối sinh viên của anh qua đi với những mùa thi trên thư viện, những buổi thực hành và những bản vẽ kỹ thuật. Và khi anh về cơ quan công tác cũng lại mải miết với những dự án, những bản thiết kế, những mối quan hệ đồng nghiệp anh thấy cuộc sống thật ý nghĩa khi anh đã có một công việc để làm, một điều gì đó để hy vọng và anh đang đi tìm một người nào đó để yêu thương. Nhưng thực ra có khi nào anh thực sự tìm kiếm em? anh đã tự hỏi mình như thế em ạ, và đến khi anh đã có được em- Mối tình đầu của anh- Một nửa của cuộc đời anh thì anh tin rằng em đến với anh là một định mệnh.
    Nếu như anh tìm kiếm tình yêu thì anh đã không gặp em như thế, trong những tình huống như thế và đã không gặp em ở đó….và yêu em như thế
    Khi chưa găp em, dù đã đi công tác và bận với nhiều công việc nhưng anh vẫn giữ thói quen tập thể dục vào mỗi buổi chiều sau khi tan làm về và cố gắng duy trì nó như một cách rèn luyện sức khỏe, nhưng khi gặp em thì anh giữ thói quen đó vì một khác là để gặp em.( Đừng giận anh vì lý do đáng yêu này em nhé).
    [​IMG]
    Chiều nào cũng vậy anh vừa chạy, vừa đi bộ, vừa ngắm những điều thú vị của của cuộc sống diễn ra trong công viên và thả những suy nghĩ vào cùng những bước chân. Nhưng hôm nay anh cảm thấy có điều gì khác lạ khi những dòng suy nghĩ của anh bắt gặp anh mắt của một cô gái chạy ngược chiều với mình.
    [​IMG]
    Những buổi chiều tiếp sau anh vẫn bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng biết cười của ấy và anh sẽ cảm thấy thiếu đi điều gì đó ở công viên rộng lớn này nếu như hôm đó không gặp em. Liệu rằng những chiều anh không đến em có thấy thiếu một điều gì đó không nhỉ? Anh tự hỏi mình. Và rồi bằng sự dũng cảm của một anh bộ đội anh đã có thể đi “ tập thể dục” cùng em trong những buổi chiều như thế. Và tình yêu của anh và em cũng bắt đầu bằng những điều giản đơn như thế, nhưng có lẽ em vẫn giận anh ngày hôm đó vì đã để em phải chờ anh một mình trong công viên như thế nhưng đừng giận anh em nhé vì anh muốn làm em bất ngờ, vì anh muốn đó phải là một ngày thật ý nghĩa và thật đáng nhớ của mình em ạ, Đó là ngày hạnh phúc của anh khi em đã nở một nụ cười và nhận lời yêu anh. Và từ nay anh có thể nắm tay em đi trong công viên, thay vì chỉ có thể nhìn em cười qua đôi mắt.
    [​IMG]
    Hai năm yêu nhau, anh thấy mình thật hạnh phúc vì đã có em bên cạnh. Em luôn động viên và chia sẻ với anh về công việc, cuộc sống – em trở thành một điểm tựa tinh thần của anh mà không có gì có thể thay thế được. Ở bên em anh luôn cảm thấy thật bình yên và cuộc sống thật vui vẻ, em luôn cân bằng giữa công việc và cuộc sống, dù có những hôm em rất mệt mỏi vì công việc ở trường hay vì những học sinh làm em buồn nhưng khi gặp anh em vẫn nở một nụ cười và khi đó anh thấy lòng mình ấm lại. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh
    [​IMG]
    Hôm nay, một ngày dễ nhớ với tất cả mọi người- ngày 24/12 và lại là ngày đặc biệt của anh và em, trong cái lạnh của mùa đông Hà Nội anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này vì em đã đồng ý làm vợ anh. Cảm ơn em vì tất cả- cảm ơn cô giáo của anh.
    Nếu một ngày em rời xa anh thì đó sẽ là một ngày tồi tệ nhất cuộc đời anh nhưng anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Anh tin tình yêu của chúng mình đủ lớn để vượt qua tất cả mọi điều. Hãy cùng anh đi đến hết cuộc đời em nhé.
    Và ngày hôm nay, cô dâu chú rể Nhi - Sơn đã cùng nhau quay lại Công viên nơi 2 người gặp nhau để chụp bộ ảnh cưới của mình.
    Thức Nguyễn
  2. nhuanh68

    nhuanh68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng tình yêu của anh chị!

Chia sẻ trang này