1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG VIÊN RỒNG BIỂN :

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi dangphuongthuy, 28/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic
    ai mà đi thì về nhà 3 đêm liền nằm ngủ mơ thấy ác mộng
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  2. handsomeboy_hp

    handsomeboy_hp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Mất ngủ vì mất nhiều tiền quá mà. Đợi khi nào nó hạ xuống còn 5k thì chơi cả thể
    không có gì khổ hơn là sống cô đơn
  3. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ???????????/
    đi chơi đi mọi người ơi[r38)]
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu
  4. NGOISAOPHUONGNAM

    NGOISAOPHUONGNAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    đi công viên này là có nhiều cái nó dí văn dỏm !
    -gọi là rồng nhưng chỉ thây đầu và đuôi ! còn thân 1 đi ko trở lại !
    -công viên đi 3 buớc chân đã hết !
    -ngoài trò tàu lượn và hái hoa , nhầm vũ trụ thì chả trò nào thú vị cả !
    -cứ đi 1 lần rồi nhớ mãi vi .. đắt quá !
    --> all lido trên đủ để đi vườn trẻ hơn là đi rồng !heee

    T2T

  5. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    Hehe..nhắc đến vườn trẻ thì lại nhớ hôm mùng 3 tết,vào cái nhà ma,nghe bên ngoài có vẻ kinh dị lắm:"trẻ em dưới 5 tuổi,người mắc bệnh tim,cao huyết áp...không nên vào,nếu vào có gì xảy ra chúng tôi không chịu trách nhiệm"mình với bác Củ chuối tưởng nó ghê gớm lắm sợ quá định té,nhưng mà nghĩ đến cảm giác sung sướng vì sợ thì lại đi cùng mọi người vào,.....một lúc sau ra ngoài với khươn mặt chán chưa từng thấy.Tuy nhiên bù lại là mình cũng dọa một em làm em sợ quá ôm luôn mình,he..he..he..,pác Dương củ chuối nhở.
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... hehe, Bác Ngố lãi to nhỉ, Vé 35 khìn thôi bà con ...
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  7. roselovely_204

    roselovely_204 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    moi nguoi di di , cho em di voi , em buc xuc lam rui , hi`.!!!!!!!!!!!!!1
    con chuyen tien , cac anh ga lang trong box minh dau het rui , ra tay di chu, co cac anh roi, chi em minh khoi lo , ha ~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!
    nguoi hanh phuc nhat khong phai la nguoi co moi thu tot nhat ma la nguoi tan dung tot nhat nhung the den voi ho
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Hình như mấy cái trò này chơi vẫn chưa sốc lắm , nếu mà đi hết thì vé hình như 6 cọoc hay sao ấy chứ đâu phải 35 , ..... , nhưng mà box ta có nhiều em quá , bao thế thì hơi bị tốn kém , có khi chỉ rủ 1 em đi thôi , nhở ... he he , , Đợi anh trúng con bao anh bao cả box chơi tẹt ga , hi hi , ai muốn có cơ hội nào , về báo mộng cho anh 1 số .
    Tình là giọt đắng hay tiếng mưa rơi nghe tí tách buồn
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Hế hế.Thân rồng nó nằm dưới lòng đất mà????Mọi người ko thấy hả?.....
    .....Em chả biết ra sao chứ mà nghe 60ooo đã thấy hãi vãi hìu roài.Đắt khiếp..Lại còn rơi từ trên độ cao 50m xuống nữa chứ.....Héhé....Chết vì tim rơi ra ngoài mất.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. yesterday144_144

    yesterday144_144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    đi đi bà con ơi,em cũng bức xúc lắm rồi.ok có anh nào bao em không?em dễ ôm nhầm lắm hihi,mà em ngại ôm người lạ ........hic
    anh có sống theo ý riêng và làm theo tiếng nói trái tim không?Dù sao cuộc đời chỉ mới bắt đầu

Chia sẻ trang này