1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Connector va moi nguoi doc va cho y kien????

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi mountain9, 09/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mountain9

    mountain9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Doc va phat bieu y kien, giai phap...???


    sometimes
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cụ V.L đã nói rồi " Nông dân có bao giờ làm lãnh đạo được đâu,chỉ có giai cấp công nhân thôi ".Mà lỗi do ai vậy.Tại sao chúng ta chưa giáo dục được người nông dân bỏ cái thói xem bói này đi nhỉ.
    Nếu xem phong thuỷ thì em còn hơi tin chứ còn xem cái trò bói toán vớ vẫn này thì không bao giờ em tin.
  3. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đó là một sự lợi dụng, một niềm tin mù quáng. Tôi không ngờ Thái Bình chúng ta lại phát triển nền "công nghiệp bói toán" đến thế ???
    Chính quyền đâu ??? phải có biện pháp chứ
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nhà em, từ ông bà em đến cha mẹ em, và bây giờ đến cả anh em bọn em nữa đều không tin vào chuyện bói toán linh tinh! Quê em ở Thái Giang, đọc bài của bác Sơn đưa lên mới biết có tới những 12 đồng, sao em không biết nhỉ, và mỗi lần về không thấy cha mẹ em và người trong xóm nói gì! Ngày em còn học cấp 3 ở Thái Phúc, phải đi qua Thái Sơn, Thái Hà..., lớp em gồm học sinh của gần chục xã, và em cũng có dịp đi chơi mỗi nơi một tý, cũng chả mấy khi nghe như vậy! Không ngờ giờ vấn nạn này lại lên như diều gặp gió như vậy!
    Theo em thì tất cả đều là do nhận thức của con người! Quê hương nghèo, chưa phát triển, thiếu phương tiện truyền thông, có tivi thì bà con chỉ dùng để xem phim, thời sự (còn thì tắt đi để tiết kiệm điện)! Chương trình truyền hình Thái Bình cực kỳ nghèo nàn, chất lượng phát sóng thì tồi kinh khủng, nhiễu, mành ngang mành dọc... VTV thì bắt rất kém! Bưu điện thưa thớt, báo chí chỉ những gia đình khá giả, hay cán bộ về hưu mới có, mà toàn là những tờ báo ''các cụ''!!! Sáng nào loa phát thanh của xã cũng phát từ 5h oang oang nhưng toàn thấy thành tựu với cả... ưu việt...., rồi lại quay lại kế hoạch mùa màng, nhập ngũ. Túm lại là công tác tuyên truyền để thay đổi nhận thức của người dân rất kém, sáo rỗng và không thực tế!!! Cán bộ chính quyền xã thôn cũng mê tín, nếu không thì người nhà của họ mê tín, vậy làm sao có thể trừ tận gốc được tệ nạn này!
    Tác giả bài báo có phần hơi phóng đại, "một chị mới có 30 tuổi mà bỏm bẻm nhai trầu...", theo em biết thì người dân quê em ít ăn trầu lắm, chỉ các cụ già "răng đen" thui! Xin hứa với các bạn sẽ thực mục sở thị trong một ngày gần nhất để viết một bài về cậu đồng Đạo. Nhất định là như thế! (em có nhiều bạn ở Phúc Tiền - Thái Phúc lém)
    Em sẽ quay lại bàn tiếp chủ đề này ngay khi có thể!!! Lời của Connector nhắn đến mọi người: Người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, họ đáng thương, đáng cảm thông chia sẻ hơn là đáng trách!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 09:19 ngày 10/12/2002
  5. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Ôi, quê mình ! Anh cho em hỏi, ở quê nhà có còn sự chênh lệch nhiều về kinh tế và văn hoá giữa các xã vùng xa và thị xã, thị trấn không anh ?
    Em nghe bảo Thái Bình sắp lên Thành phố rồi đúng không ạ ?
    ppt136 is number one !
  6. mountain9

    mountain9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Quả thực là người nông dân tay lấm, chân bùn...đáng thương hơn đáng giận. Mà cũng không thể trách họ được, kẻ đáng trách là những người lợi dụng sự cả tin, mê muội cũng như tấm lòng chân thực của người dân. Nhưng thực tế thì còn những kẻ lắm tiền, nhiều của, còn những ông nọ, bà kia...mới là những khách Sộp của giới đồng cô bóng cậu, và cũng họ là người góp phần tuyên truyền thông tin về thày này, cô nọ đi khắp nơi. Đây là một vấn đề xã hội, nó chỉ được giải quyết khi nhận thức của người dân được nâng cao, mức sống cũng góp phần giải uyết tện nạn này nhưng không phải là chủ yếu, chính quyền giải quyết chưa triệt để, chưa mạnh tay với những người hành nghề mê tín dị đoan và quan trọng, chưa làm tốt được công tác phát động giáo dục, giác ngộ ý thức cho quần chúng...Rõ ràng, để giải quyết vấn đề này đòi hỏi một biện pháp tổng thể, trong đó, chúng ta, những người con của quê hương Thái bình, những thanh niên mang trong mình tri thức KHKT tiên tiến hãy góp phần nâng cao nhận thức cho thân nhân, bè ban, bà con làng xóm...nơi gia đình mình đang sinh sống hãy nhận rõ sự vô bổ, tốn kém, những tác hại đối với quan hệ, cuộc sống...của bản thân và người thân khi quá mê tín dị đoan. Còn trânnm136 hỏi về mức sống chênh lệch giữa vùng sâu vùng xa với Thị xã, anh trả lời là rất lớn, không chỉ về đời sống vật chất mà cả về đời sống tinh thần, người dân ở đó chịu quá nhiều thiệt thòi, nhưng trong sự vận động đi lên thì phải từ từ, chắc chắn so với trước đây thì họ đã khá nhiều rồi, hãy tin tưởng ở tương lai, còn Thị xã đang trong quá trình xây dựng, đầu tư và hướng đề nghị công nhận thành phố trong thời gian tới, tuy nhiên còn phụ thuộc vào việc chúng ta có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một thành phố hay chưa.
    Mong mọi người hãy tham gia về giải pháp.
    Thân ái
    M9
    sometimes
  7. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Theo em thì ngoài giáo dục cho tầng lớp nông dân.Thực chất họ còn quá kém về Nhận thức,biện pháp duy nhất chỉ là giáo dục mà giáo dục làm sao có hiệu quả.
    Còn bác bảo những người ông to bà lớn tuyên truyền thì em không tin lắm,cái đó do nhân dân tự tuyên truyền cho nhau mà thôi.Thời gian làm việc của họ ít,vậy thời gian còn lại làm gì,thế là 1 câu chuyện ,1 truyền 10,10 truyền trăm.Một số người đứng ra nói là mình bói đúng thì cũng đủ cho cả huyện nghe theo.Nhưng chúng ta có trong tay thế mạnh là truyền hiònh và đài tiếng nói.Tại sao chúng ta lại không tuyên truyền được nhỉ.

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
  8. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nghĩ thì vấn đề là ở chỗ, vì những người dân quá nghèo khổ nên mới có sự lạc hậu như vậy ? Đời sống tinh thần sẽ đi lên cùng đời sống vật chất. Vấn đề ở đây là làm thế nào để nâng cao đời sống vật chất trước, cái này thì phụ thuộc vào Tỉnh uỷ, huyện uỷ các huyện . Con như anh Montain nói có ông nọ bà kia nhiều tiền đi tuyên truyền giúp thì em nghĩ đó là do các ông bà lãnh đạo đó còn lạc hậu chơi cái trò " NGU ĐỂ TRỊ " chứ họ đã đi đây đi đó làm gì mà chẳng biết đúng sai , văn minh hay lạc hậu.
    Là lớp trẻ thì bọn em cũng chỉ biết bàn luận vậy thôi chứ thực quyền vẫn trong tay các ông bà ấy. Vấn đề là phải nâng cao đời sống vật chất cho người dân và rút ngắn khoảng cách giữa thị xã, thị trấn với mấy xã vùng sâu trước đã thì theo em chắc là được ( Em xin phép bàn luận linh tinh vậy, mọi người bỏ qua cho !)
    ppt136 is number one !
  9. mountain9

    mountain9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    trannam thân mến,
    Đúng là như vậy, do đó anh mới nói phải có giải pháp tổng thể, tuy nhiên nên nhìn nhận vấn đề một cách lạc quan, theo anh nghĩ, việc nâng cao mức sống có giải quyết một phần vấn nạn này nhưng không có nghĩa là nó quyết định. Chẳng hạn như mặc dù đời sống nâng cao nhưng trong gia đình có vấn đề trục trặc về quan hệ, hoặc vợ ốm, con đau thuốc thang mãi không khỏi, hoặc về chuyện buôn bán, làm ăn, thậm chí làm thế để giữ được địa vị, chức quyền...v.v và họ đến với đồng bóng, bói toán, mê tín dị đoan; cái đó không hoàn toàn phụ thuộc vào mức sống mà là ở khâu nhận thức. Cũng đừng đổ hết trách nhiệm cho địa phương, và điều quan trọng là phải đặt câu hỏi với chính mình rằng mình đã làm gì để tham gia làm giảm và đi tới bài trừ tệ nạn. Không có ông đồng này thì sẽ có bà cốt kia một khi trong cuộc sống còn có những người mê tín, việc cấm đoán là giải pháp nhất thời không cơ bản, việc nâng cao ngay được mức sống cho tất cả mọi người cũng là việc khó khăn, lâu dài...
    Anh cũng muốn mọi người tham gia ý kiến, nhất là về giải pháp và ý thức xây dựng, còn trên diễn đàn việc phát biểu thế noà là quyền của mỗi người, anh không có ý kiến gì, mong muốn của anh là tập hợp được những ý kiến hay thôi.
    Thân ái
    M9
    sometimes
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thực chất là chúng ta đang bàn về bói toán nhưng chúng ta có hiểu bói toán là gì không vậy?
    Về những bài viết nói về bói toán của bác Mountai gửi lên,thực sự đây không phải là lần đầu em được biết.Em cũng đã đọc nhiều bài báo nhiều bài viết có nội dung tương tự đả kích sự mê tín nhảm nhí này.
    Thế 1 câu hỏi đặt ra là tại sao bói toán vẫn còn tồn tại(Phát triển thì em không nói).Chắc các bác còn nhớ trong chèo có 1 nhân vật hề áo dài cũng tự đả kích về nghề bói toán này:
    "Làm thân xem bói cho người,số thầy thì để cho ruồi nó bâu"
    Chèo xuất phát từ nhân dân ,tức là ngay từ ngày xưa họ đã từng đả kích thói bói toán này rồi chứ không phải bây giờ mới đr kích với vài bài báo nằm khiêm tốn so với mục quảng cáo đang nằm gần hết trang báo.
    Tại sao bói toán vẫn còn tồn tại.Thực chất 1 sự vật hiện tượng đều có 2 mặt của nó,thế thì bói toán ngoài những điều các bác nêu ra hẳn phải có 1 cái gì đó mà nhân dân vẫn tin tưởng và theo chứ,cũng như thuốc lá biết là độc hại nhưng tại sao lại vẫn có nhiều người hút.
    Chắc các bác đều đã học qua triết học Mac-Lê Nin rồi.Bác còn nhớ 1 cặp phạm trù trong 6 cặp phạm trù đó là "Tất nhiên và Ngẫu nhiên không".Cái tất nhiên thì không nói làm gì còn cái Ngẫu nhiên.Liệu các bác có thể đoán chắc chắn mình sẽ có 1 cuộc sống tương lại như thế nào không,liệu các bác có thể biết được cô người yêu sắp tới của mình già trẻ béo hay gầy không.Thế là những thuyết mới những cách làm mới nhằm tìm ra được 1 quy luật cụ thể để tìm cái Ngẫu Nhiên trong con người.Cái đó phải chăng là bói toán là tướng số là phong thuỷ.
    Nếu trannam còn học xây dựng chắc ông sẽ phải học qua luật phong thuỷ,(Tôi biết bên Xây Dựng đang muốn đưa luật này vào chương rình giảng dạy).Nhưng đặc biệt là dân kiến trúc hầu như kỹ sư kiến trúc nào ra trường cũng đều phải học qua luật này.Và Nhà xuất bản xây dựng cũng ra 1 cuốn sách về luật Phong Thuỷ.Sơ lược về luật Phong THuỷ ta tạm hiểu như sau:Địa thế đất sẽ ảnh hưởng đến từng con người như thế nào,quyết định đến số phận con người như thế nào,hay là cách bố trí trong nhà cũng sẽ ảnh hưởng đến số phận tương lai con người như thế nào.
    Còn 1 cái nữa mà theo em biết và chắc các bác cũng biết nhiều đó là "Lịch Vạn Niên " của nhà xuất bản Dân Tộc .Cuốn này nói lên về cách chọn ngày tốt giờ tốt cho xuất hành,cưới xin.Em hỏi bác Mountai nhé,hôm cưới vợ bác có đi xem ngày không,hôm đổ móng bác có xem ngày không hay hôm khánh thành nhà mới bác có xem ngày không.Chuyện này nhà nước còn làm huống chi ta.
    Đây là 2 cuốn sách mà em biết được.Thế còn bói toán kiểu kia nghĩa là sao..Nói đơn giản thế này,đã có hàng chính hiệu thì phải có hàng rởm.Và hàng rởm này thường không phải mất tiền và tài năng công sức nghiên cứu.Việc gì chứ việc bói toán thì rất dễ loè bà con nông dân(chứ quân trí thức mà đi nghe thì biết thế nào thật giả ngay).Chuyện làm sao họ dễ bị loè như thế chắc các bác cũng đã viết hết ở trên rồi.EM không viết lại nữa.
    Thế còn giải pháp.Nếu thu hẹp mức sống giữa nông thôn và thành thị thì em nói thật với các bác đây là chuyện không tưởng và không thể làm được,nông thôn không thể phatrs triể bằng thành thị cũng như cái tỉnh Thái Bình này không thể phát triển so với thành phố Hà Nội.Điều đơn giản lắm.
    Thế thì làm sao để đẩy lùi tệ nạn bói toán.Chúng ta không thể vác loa lên nói là "SAI",mọi người sẽ chẳng tin đâu vì thực sự đâu có đến nỗi sai.Nói tóm lại là các bác phải giáo dục chọ họ kheo khéo 1 tí.Vì mình là người ở xa,giáo dục cho họ thì không thể lợi thế bằng những người ở gần,những người mà họ gọi là tình làng nghĩa xóm được.
    Rất khó để đầy lùi bói toán vì theo em không phải bây giờ các bác mới đang đẩy lùi,đã từng làm việc đó nhiều năm,nhiều thập kỷ về trước mà vẫn thế.Nhưng chúng ta cứ phải làm và đừng có giẫm vào vết xe đổ của những người đi trước.Chỉ có vác loa lên nói "ĐÓ LÀ SAI" thì có cho các bác thêm thời gian 100 năm nữa vẫn chỉ thế thôi.

Chia sẻ trang này