1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cool refreshing breeze

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi refreshing08, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mắt to như ốc nhồi, mất nửa một tá khăn giấy, mình dở hơi hay không dở hơi
  2. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là dở hơi rồi nàng ạ
    Anh "ý chí vững vàng và tình cảm mênh mang " cơ mà nhỉ. Em nịnh đấy . Tốt nhất là đừng mênh mang, không dù ế nhất trái đất em cũng bỏ anh, nhưng tất nhiên trộm vía em chả bao giờ ế
    Dưng mà em rất tin anh, mình là một đôi nên em sẽ không bỏ anh đâu
    Đúng là không nên dở hơi, chắc trông mình rất xấu xí, mắt xưng húp, cổ họng thì khô cháy, có khi 1/2 số nước trong n mình trôi ra ngoài, đầu thì quay quay nhưng lòng tự nhiên lại rất nhẹ nhàng. Thảo nào người ta bảo phụ nữ sống lâu hơn đàn ông. Sau này em sẽ bảo anh khi nào muốn khóc thì cứ khóc, em sẽ không nói anh yếu đuối đâu, nếu ngượng thì khóc riêng với em cũng được
  3. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi, , hôm nọ viết xong nghĩ thế nào lại sửa lại, hoá ra cũng có người thích gọi như thế
    Dạo này chắc em ăn mình để sống hay sao ý, lòng sung sướng, xốn xang, dịu dàng. Cái ma trận hoa hồng làm em ...
    Sáng nay em nằm nghe lại mấy bài nhạc Trịnh cũ.
    Hồi mình bỏ nhau, em nghĩ em chỉ còn 1 cách duy nhất là phải cố gắng xoá hết dấu vết của mình để mà sống tiếp. Cũng không đến nỗi chẳng thể khóc lóc với ai nhưng những nỗi đau khác trước đây đã dạy cho em biết rằng chính em phải tự đứng lên thôi. Khi ta còn trẻ, ta dũng cảm hơn, suy nghĩ cũng mang nhiều hy vọng hơn.
    Thực ra nghe nhạc Trịnh lại làm em nhớ nhiều đến mình, có nhiều sự đồng cảm lạ lùng. Em biết thế nhưng vẫn cứ nghe dù buồn, vẫn nghe để được khóc thầm và giận dỗi mình, con trai gì sao yếu đuối, tình cảm hời hợt làm khổ cả em. Em cũng giận dỗi bản thân, sao em lại cứ sầu khổ, héo hon vì mình chứ. Không biết mình đã xem phim "Cây Ngô đồng" của Trung Quốc chưa, không rõ nhưng khi xem phim ấy em hay nghĩ về mình
    Nhưng bây giờ mình đã quay trở lại tìm em. Em thật cám ơn mình vì điều ấy. Em biết rằng trước đây em đã không nhìn nhầm người, lòng tin tưởng của em, cảm giác của em đối với mình là đã đúng
    Mình luôn là một phần rất đỗi thân thương của em. Em cũng không phải là người quá quan tâm đến việc người khác nói gì nếu em không thấy thẹn với lòng, tuy cũng phải công nhận những điều đó vẫn có thể làm khổ em. Nhưng em nghĩ đễn Mẹ. Mình không biết đâu Mẹ vất vả vì em lắm. Em sinh ra đã phải uống thuốc, mẹ thường bảo nuôi một mình em bằng người ta nuôi 10 đứa con, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn. Em không thể và cũng không cho phép ai động chạm đến Mẹ. Mặc dù em biết mình chưa làm được gì nhiều để ba mẹ có thể tự hào.
    Em là của mình, mình ạ. Mình cố gắng mạnh mẽ nhé.
    Yêu thương mình
  4. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em rất nhớ anh
  5. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình bảo em làm sao bây giờ? Đến mức này em quá sợ nếu mình bỏ nhau
  6. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chết tiệt , vẫn rất tin mình thế đấy. Thôi thế thì thế
  7. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu lòng mình rồi
  8. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhớ , sao mà nhớ
  9. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    nhớ quá đi, hic hic
  10. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    thế là thế nào , mình bỏ em à...
    sao lại thế, em k hiểu j hết
    lòng em cứ lạnh giá đi
    cảm thấy như k thở đc
    mình bỏ em à
    sao lại thế

Chia sẻ trang này