1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cool refreshing breeze

Chủ đề trong 'Ngôn ngữ và văn hoá các nước khác' bởi refreshing08, 05/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    iced-wind ,
    i am cold, so cold
    Được refreshing08 sửa chữa / chuyển vào 20:08 ngày 01/02/2008
  2. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chắc k phải đâu, mình k đùa em đâu
    Với em mình là một nửa
    Nhưng mình k có cùng cảm nhận với em à
  3. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  4. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Không ngờ mình cũng ghen ra phết
    Chưa j mà đã thấy ấm ức, nóng mặt rồi
    Nhưng chắc cũng chỉ đến thế, mình có thể làm j được, ny hay chồng mà linh tinh thì chắc chỉ ...
    cầu trời đất phù hộ cho con
  5. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình là một nửa của em, như một bộ phận trên cơ thể em, làm sao em có thể xa mình đc
    Chỉ nghĩ đến nếu mình k ở bên em nưa, em đã thấy đau đớn không sống nổi
    Cầu Trời Đất phù hộ cho chúng con
    Xin Mẹ phù hộ cho chúng con
  6. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em nhớ mình lắm ý
    "Nơi em ở phía chiều gió thổi, nỗi buồn nhiều như gió, gió vẫn thổi buồn phiền k hết nổi..."
    Câu này chắc chắn là viết cho em rồi
    Đáng nhẽ mẹ không nên bỏ con lại như thế
    Được refreshing08 sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 06/02/2008
  7. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có một điều, mình k biết đâu, đôi khi em cũng thấy lạ
    Em trước đây cố gắng xoá hết mọi thứ về mình, nhưng khi em buồn em k phải luôn nhưng hay mong đc tựa vào bờ vai mình. Em luôn thích bờ vai mình, em luôn thấy nó thật vững chãi. Em cứ tưởng tượng, em sẽ lấy tayvỗ vào ngực mình như kiểu vỗ gối trước khi ngủ rồi tựa vào đó thấy thật bình yên hoặc đơn giản gục vào để khóc một trận thảm thiết
    Homm qua em đa ước giá có mình ở bên em, giá đc gục vào bờ vai mình
    Nhưng sao em lại thấy như ảo ảnh. Một ảo ảnh mà khi nghĩ dến nếu phải xa rời em thấy hoảng lên, em thấy mình k sống nổi
    Thật sự em đã ...
  8. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi em sợ lắm
    Mình thật sự yêu em đúng k?
    Em biết làm sao bây giờ
    Chúng ta sẽ k rời nhau
    Mình sẽ nắm tay nhau, chúng ta chung một đường phải k?
    Em thực sự hiểu đc vực sâu thẳm mà mình nói rồi, em chưa như thế này bao giờ
  9. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/06/05F62CE3/
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Kìa tiếng chim rộn hót xa vời,
    Cánh hoa đào bỗng như cười, báo tin mùa xuân về
    Kìa bóng đêm mùa cũ đâu rồi,
    Với em chỉ thấy xanh ngời, lá hoa của xuân tươi, rồi anh tới..
    Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
    Mùa hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
    Và em đợi anh đợi anh như đã hẹn
    Nghe trong mưa đêm mùa xuân lặng lẽ sang.
    Phải chăng mầm non mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng nụ hoa mùa xuân đang hé nở
    Phải chăng ngày xuân đầu tiên đang gõ cửa
    Khi anh trông em ung dung bên thềm nhà.
    Và chúng ta lại đón giao thừa,
    Phút giây lặng lẽ mong chờ, lắng nghe mùa xuân về
    Để biết ta còn mãi trong đời,
    Phút mong chờ ấy tuyệt vời, chứa chan niềm tin yêu, kìa anh tới.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2008/01/05F65195/
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2007/03/05F624F4/
    Này là cỏ non rất mềm
    Này là mùa xuân rất hiền
    Này là hoa rất thơm
    Này là giọt sương trĩu nặng
    Hạt ngọc trên lá cỏ
    Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
    Vì em đã biết anh chiều qua
    Người em vẫn thấy khi nằm mơ
    Người vừa hiền khô (vừa) dễ thương
    Lại vừa đẹp trai nhất vùng
    Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân
    Và mùa xuân biết em
    Biết em đã mang một mối tình
    Biết em! Biết em?
    Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương
    Được refreshing08 sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 06/02/2008
  10. refreshing08

    refreshing08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhớ, nhớ nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    NHỚ
    Nhớ k chịu nổi rồi

Chia sẻ trang này