1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cóp nhặt trên đời những mảnh buồn ghép lại làm diều !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoanghoatientuu, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cóp nhặt trên đời những mảnh buồn ghép lại làm diều !

    Hôm này , tôi vào đây mượn tạm một mảnh đất để thả cho mình những cánh diều , mong rằng các bạn sẽ cổ vũ cho tôi để topic này mãi mãi được tồn tại trên cuộc sống của mỗi con người .

    --------------------------------------
    Xin đừng hỏi tôi là ai , và đừng hỏi những cánh diều này có ý nghĩa thế nào , cũng xin các bạn đừng bình phẩm thêm gì về những cánh diều đưa thư này của tôi , những cánh diều mang nặng những khoảng buồn sâu tận đáy lòng , những cánh diều mang những niềm vui & ước mơ của cuộc đời tôi đã đi qua một thời trẻ trai , những ngày tôi đang sống &sẽ sống , cứ đọc và hiểu nếu ai đó từng một lần là bạn .
    _________
    Hoàng Hoa Tiên Tửu
    Gửi em mùa thu vàng trong mộng .
    Em ! Những con đường dải lá vàng đang chờ em về ,nâng gót sen hồng đưa em về bến mộng.Thu mùa này nơi anh chẳng còn như những ngày xưa buồn tủi , thu này anh có em , thế là cuộc đời cũng chẳng lỡ phụ anh rồi .Anh đã lang thang tìm cho mình một loài hoa không cần sắc thắm , chỉ cần hiểu lòng anh , biết sẻ chia &gắn bó cùng anh suốt cả cuộc đời .Em có biết anh lang thang như thế đã bao năm không nhỉ ?Nhiều lắm rồi , mãi đến giờ anh cũng chẳng biết được mình đã bao năm kiếm tìm !
    Bỏ hết tất cả để tìm rồi đến , giũ sạch tất cả để em được ở bên mình , anh là thế , có lẽ khi yêu con người ta là thế , anh không dám chắc là mình đã đúng , nhưng anh tin cảm nhận trong mình không một chút dối lừa . Em ! mùa thu này ta có nhau , Thế là mùa thu không buồn , chỉ có nỗi nhớ ngọt ngào trong trái tim , cứ ngấu nghiến &chích nhói từng hồi ,cả khi bên em vẫn vậy , vẫn nhớ , nhớ như còn rất thiếu .
    Em ! Biển đang chờ em về , để cùng anh đón ánh hoàng hôn và để nghe hai đứa cùng hét lớn :Ta cần có nhau trong cuộc đời này !


    Dành trọn đời này cho em !




    Được hoanghoatientuu sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 25/08/2003
  2. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Gửi Con nước lớn&các bạn của tôi ! !
    ----------------------------------------
    Con nước lớn &và các bạn của tôi !
    Chắc là hụt hẫng lắm khi tôi đột ngột ra đi như thế , và chắc cũng hỏi là tại sao lại thế ?
    Vâng ! tôi bỏ ra đi không phải là không có lý do của nó , ra đi để làm lại , ra đi để là chính tôi .
    Tôi cùng rất buồn vì những gì đã thấy , những gì còn lại của công việc Con nước lớn &và các bạn của tôi đã làm .
    Một cái buồn lẩn khuất khi biết mọi thứ được đánh đổi bằng tiền , mọi thứ được cân đong đo đếm cho một vài cá nhân nào đó . Tiền ! cái giá của tiền bóc lột bởi lòng nhiệt tình , cái giá quá lớn phải trả cho lòng nhiệt tình để đổi lấy một cái danh ?
    Đừng hỏi là vì sao tôi từ bỏ , không ai ép uổng tôi , không ai là người có thể , trừ chính tôi .Tôi muốn tự do là mình , tự do trong suy nghĩ của mình .
    Con nước lớn &và các bạn của tôi có nghĩ là mình đang đổ tâm vào một vũng lầy sa đoạ hay không ? Điều này chỉ có thời gian mới trả lời .
    Dành trọn đời này cho em !
  3. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Gửi người ra đi !
    Sống hết mình thì chẳng bao giờ phải hối tiếc .Bạn đã nhắc tôi bao lần câu này , sống hết mình , cứ hết , hết mình rồi thì còn gì đây ? Một cái vỏ đã rỗng ruột khi phải sống hết mình .Lạ ! Quá lạ !Lạ là bởi sự cuồng hoan &ám thị nó nghiến nát hồn hoa trinh bạch , cuồng hoan ! Thế là hết , không còn bị vương rườm điều chi trên đời , không mộng mị , không & không lệ vào một giá trị nào .
    Ta tiếc cho người hay ta tiếc cho ta ?
    Không một chút niệm hoài , không dấn níu, người ra đi với tự do của mình , người ở lại vẫn trải dài tâm trạng , thẫm đẫm mưa khi cơn bão đi qua , héo hắt nát gió xé tan hồn ta còn ám thị.
    Sau cơn mưa trời vẫn tối thế sao ?
    Dành trọn đời này cho em !
  4. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em ! có nghe những gì anh nói không em ?
    Không phải đau buồn một chuyện gì trên đời để ảnh hưởng đến những gì ta dành cho nhau . Anh vẫn biết , mỗi người có một cuộc đời, một cuộc sống , một gia đình riêng của mình . Anh tin là những gì anh và em đang đi qua là những gì khó khăn nhất trên con đường để anh và em đến được bên nhau .Em ! sẽ mãi mãi là một giấc mộng đẹp trên đời , sẽ mãi mãi là tình yêu lớn nhất anh dành cho con người , đức tin trong anh đủ lớn để đoạt em về với cuộc đời nhỏ bé này , tình yêu anh đủ lớn để em : người con gái anh yêu , mãi mãi hạnh phúc trong đoạn đời còn lại .Niềm tin ! nó sẽ mãi là Niềm tin , và tình yêu sẽ đi theo niềm tin đó xây đủ cho chúng mình lâu đài cho mộng uyên ương hai đứa mình .
    Dành trọn đời này cho em !
  5. hoanghoatientuu

    hoanghoatientuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Em hãy trân trọng hai chữ gia đình !
    Gia đình là cái để ta phải tôn trọng và trách nhiệm với nó , em hãy nhớ lấy điều này nhé , những người có trách nhiệm với gia đình mình thì mới mong có trách nhiệm với tình yêu của mình , nói vậy là em sẽ bảo anh gia trưởng lắm đây , nhưng đó lại là cái tồn vong của ý thức con người , anh cần em có điều đó , để sao nhỉ ? Ừ ! để hai đứa về được bên nhau phải không nào ?Biết yêu quý cái gia đình mình đang sống , và cảm thấy sự ấm áp trong gia đình thật đáng quý thì mới mong lập được gia đình nhỏ bé cho mình .Anh nói thế thì cũng lẩm cẩm & cổ quá , nhưng chẳng sao vì anh thấy nó đúng .
    Anh mong chờ ở em điều này vì khi về sống với anh gia đình còn có ý nghĩa rộng lớn hơn nhiều đó là quan hệ đồng tộc , mà em cũng biết ông trưởng họ con này không tránh được cái trách nhiệm làm trưởng của mình . Cố gắng nhiều em nhé !
    Được hoanghoatientuu sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 28/08/2003
  6. maihoaxa_returns

    maihoaxa_returns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ghép lại làm diều để bay lên tận trời xanh?
    Mai hoa xa tro lai

Chia sẻ trang này