1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cóp nhặt...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi no_cry, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Trên đời có một thứ tôi ko bao giờ chơi được, đó là...thi ca. Tôi kính nể tất cả những ai có thể thuộc được 3 bài thơ trở lên, thật là giỏi!
    Thế nhưng so sánh hội hoạ và thi ca thì quả thật là ko ổn, nhất là tiêu chí hội hoạ với thi ca ngày nay đã vô cùng khác xa so với trước kia. ( có thể tham khảo lại cái này )Đương nhiên trong thi ca có thể có chuyện đọc câu cuối thì ko nhớ nổi câu đầu, thế nhưng những gì thi ca gợi ra thì ko hẳn lúc nào hội hoạ cũng có thể thay thế hơn hẳn. Như là...
    Bờ vai đừng quá nghiên nghiêng đánh rơi buổi chiều...( cái gì đấy chả nhớ nữa )​
    Nói về tranh cãi và so sánh, có lẽ nên đưa ra cuộc tranh luận giữa Vinci và Michelangelo về ưu thế của hội hoạ với điêu khắc, thế hay hơn nhiều chứ?
    Come on no_cry!
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thì tui đã lường trước và nói là tui không đồng ý với quan điểm này mà. Khi muốn xem xét một ý kiến, cần phải đặt nó vào hoàn cảnh ra đời. Quả là những quan điểm đó bây giờ không còn phù hợp nữa. Nhưng cứ post lên đọc cho vui thôi, để xem ông cha ta ngày xưa chiến đấu = miệng cũng ác liệt phết. Trong cuộc đối thoại trên có cả Michelangelo nữa, cũng có một đoạn ông nói về điêu khắc và hội hoạ ( tất nhiên ông xem điêu khắc là number 1). Nhưng tui không có đoạn nào nói về cuộc tranh luận giữa Vinci và Michelangelo về ưu thế của hội hoạ với điêu khắc cả. Nhưng hình như hai ông này ghét nhau kinh khủng lắm mà, chưa chắc 2 ông đã chịu "ngồi vô bàn đàm phán" đâu. Đoán thế thôi, chứ nếu bác có thì bác post lên giúp tui một cái. Tui không định lập một cái topic ra để post bài một mình đâu. Buồn chết
    À mà tui có thể thuộc được 4 bài thơ đấy, còn có thể làm thơ tình nữa cơ. Không tin mời bác qua box QBình mà xem. http://ttvnol.com/forum/t_247930/1a?0.7621592 (tranh thủ quảng cáo)
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  3. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Leo là người định kiến trước với Michel, lại cao tuổi hơn nên càng lên mặt, ko bao giờ thèm ngó ngàng. Thế nhưng sau khi xem xong bức bích hoạ của Michel thì Leo đã nghĩ lại và gờm mặt Michel, bởi nhà điêu khắc này vẽ gớm quá. Ngày nay bức hoạ ấy đã bị hỏng gần như toàn bộ, nhưng chúng ta có thể xem bức trần nhà thờ 16th Madona của Michel để dễ hình dung.
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  4. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Thế mà ngày xưa tui đọc Leo người ta bảo cả vùng Florence, trong đó có cả Michen ghét ông vì ông ấy bỏ xứ mà đi. Nhưng thôi, nói chuyện mấy ông đó hoài cũng mệt. Hôm vừa rồi tui mượn của thầy được cuốn sách Vincent Van Gogh của tác giả- h.s Lê Thanh Đức . Cuốn sách hay quá nên tui đọc một mạch hết luôn. Đọc xong nhìn tranh của Van Gogh thấy khác hẳn. Một câu chuyện rất cảm động, một con người vĩ đại, luôn luôn trăn trở...ôi, nói chung là tui dốt văn quá nên không thể nào nói được hết cảm xúc Tui muốn mua cuốn sách đó mà không biết bây giờ đã tái bản lại chưa, họ có bán không. Các bác đã đọc chưa? Tui cũng muốn post lên cho các bác cùng đọc, nhưng dạo này bận quá.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  5. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái mục này đâm lại bổ ích quá !!!
    Tôi đang lúc ngán ngẩm, mất phương hướng, mất tự tin trong lúc vẽ, nói đúng ra là trong lúc theo đuổi cái nghề này. Đọc những câu nói và câu chuyện của các tiền bối thấy học hỏi được nhiều lắm. Cám ơn các bác nhiều!
    Tôi cũng có một quyển truyện được dịch từ sách Nga viết về cuộc đời và sự nghiệp của Levitan, sách xịn in giấy trắng tinh và dầy í... Đọc sướng vật, giữ nó như Cửu Âm Chân Kinh, thỉnh thoảng bí quá lại lôi ra để tìm hiểu, nhưng quyển đó nhỏ tí và không có nhiều tranh,,,toàn là những câu chuyện về Levitan ... Ông không phải là nguời nói nhiều .Để lần sau, tôi sẽ post một câu chuyện về ông vậy....
    À, mà có khii topic này thành nơi để post các câu châm ngôn và những câu chuyện về cái tiền bối đi nhì !!
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ừ, TocsX post lên tớ đọc ké với. Tớ phải "treo giò" một thời gian thôi, không thì thành nạn nhân của net mất. Nhưng sẽ lên đọc bài của bác.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tôi kiếm được cái này hay vật, mọi người vào bình loạn đê.
    Venus of Willendorf ( vệ nữ ở Willendorf- khoảng 22 ngàn năm TCN. Cao 11cm )
    c. 24,000-22,000 BCE
    Oolitic limestone
    43/8 inches (11.1 cm) high
    (Naturhistorisches Museum, Vienna)
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng Butsat, bình loạn đây:
    Mars...Mars đâu rồi...em đây
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. YouNeededMe

    YouNeededMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    phê bình bác Bút sắt nhé!!!
    hay thì nói là hay không được nói hay vật
    bác hồi này ăn nói thoải mái hơn thì phải (từ dạo bác hau_k5 bị đuổi cổ từ Tây bán nhà về nước), keke
    bác là mod, cả box trông zào, đừng để như bác hậu (lỡ rùi return lại không kịp), keke...
    (miễn bình loạn, keke)

    it''s a touch when i feel bad
    it''s a smile when i get mad
    all the little thing i''m
    Everyday i...

Chia sẻ trang này