1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cóp nhặt...

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi no_cry, 17/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận, ghi nhận!
    Cơ mà tớ lúc nào cũng nói thoải mái, như Uneededme mới là chưa thoải mái. Kể cho mà xem đây này:
    -Câu cú ko có dấu má gì cả.
    -Tên bác hau_k5 ko viết hoa.
    -Đã "return" rồi lại còn "return lại".
    -"zào, rùi, ...."----->cái này là của dân Nam Kì chứ, sao ai cũng ham thế nhỉ?
    To Nocry: Sao lại gọi Mars? Jupiter bị cắm sừng à?
    (Ở đây tớ mời mọi người bình là bình mỹ thuật, ko phải bình phiếm như báo lá cải hay chơi ảnh ít mặc quần áo như mấy cái banner của ttvnol.com )
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  2. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đâu ,,,, !!!
    Câu chuyện là thế này : Gia đình ông Levitan là một gia đình nghèo. Thế nhưng khi gia đình ông còn đầy đủ, tức là chưa một ai ra đi thì dù nghèo nhưng vẫn là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Nhưng khi còn rất trẻ, chỉ khoảng 15 hoặc 16 tuổi gì đó, thi` trong vòng chưa đầy 2 năm thì lần luợt mẹ và bố của ông ra đi... Chuyện này tác động ghê ghớm đến anh thanh niên trẻ tuổi Levitan khi đó đã đang học ở trường Mỹ thuật Mac-tư-khoa . Anh chàng tuyệt vọng cùng cực, khi đó Levitan gần như là vô gia cư, vì nguời chị của ông đi lấy chồng nhưng cũng trong cảnh nghèo túng,còn anh trai ông thì cũng đang học ở trường Mỹ thuật cho nên cũng không giúp đỡ được gì. Nhưng chính trong lúc gần như là không còn chống lại được số phận thì ông vô tình nghe được một câu chuyện về thiên tài Beetoven.
    Câu chuyện như thế này : Có một anh chàng đem đến để trình với Beetoven một sáng tác mới và nhờ ông nhận xét. Bản nhạc rất khá, nhưng ở ngoài bìa của bản thảo, Beetoven đọc được dòng chữ : " Hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của Chúa trời". Thế là Beetoven cầm luôn bút chì và ghi ở bên dưới :" Con người, hãy tự giúp chính mình !!"
    Cảm động trước câu chuyện trên, Levitan đã coi câu nói đó của Beetoven như ngọn đèn soi sáng con đường của mình. Và từ đó ông quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để tự giúp chính mình, vì ông hiểu là không ai có thể giúp được ông ngoài chính bản thân ông ...

  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Butsat ơi, kiếm thần thoại Hy Lạp mà đọc nhanh đi, để còn chuẩn bị tinh thần chứ. Jupiter mà còn bị cắm sừng thì...
    Tự nhiên nhớ tới bức tranh Venus nhìn Mars ngủ của Boticelli nên tui mới bình luận thế. Kiếm mãi mới ra được cho bác xem này
    [red]<STRONG>Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi</STRONG></red>
    Được no_cry sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 13/09/2003
  4. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bet nói câu này khi ông đã bị điếc chưa? Tôi thì thấy danh ngôn ko thiếu, nhưng mà thường người ta mất cái gì thì mới thấy cái đấy có ý nghĩa. Như Bet chẳng hạn, biết mình bị điếc thì soạn nhạc mới thật là...nghịch lí. Dégar cuối đời bị hỏng mắt thì vẽ tranh rất máu. Lautrec bị liệt chân thì toàn vẽ ngựa phi. Leonardo bị chấn thương tay phải, nhờ thế mà vô địch thế giới về cú đấm móc tay trái...:(
    ----->Đây mới là lúc tự giúp mình, keke
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ
  5. TocsX

    TocsX Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện không nói rõ chi tiết này nhưng tôi nghĩ là khi đó , có lẽ Bet đã là một người được mọi người kính trọng về khả năng âm nhạc của ông rồi. Còn chuyện ông đã điếc hay chưa có lẽ cũng không quan trọng lắm vì người như ông. Nhìn bản nhạc là trong đầu đã có giai điệu rồi, chắc không cần phải nghe.
    Nghịch lý thật,, tất cả những cái tên mà butsat nhắc đến !!! Thế thì phải tìm điểm yếu của mình vậy...
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin rằng nghệ thuật tồn sinh trong nỗi cô đơn và lao động lặng lẽ, những ồn ào sẽ đi theo ngọn gió nông nổi. Cái đẹp tuyệt đối chỉ tìm thấy trong cuộc sống thực của con người, nếu họa sĩ chối bỏ những đường nét màu sắc của đời sống, họ sẽ mãi mãi vô vọng. Tôi học được nhiều nhất từ cuộc sống con người và thiên nhiên muôn màu của đất nước mình. Tôi tìm thấy luật bố cục trong cấu trúc mạch lạc của núi non cây cỏ, sông suối, cánh chim. Tôi tìm thấy đề tài từ dáng vẻ, nụ cười của người nông dân trên cánh đồng hay thiếu nữ trên đường phố. Chuyển động đó chuyển hoá vào tôi hồn nhiên và sinh nở!
    Hoạ sĩ Lương Xuân Nhị
    (trích từ báo HPhúc gia đình)
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Sao lại Jupiter ? Venus (Aphro***e) là vợ của Vulcan (Hephaestos), thần thợ rèn, tuy nhiên ngoại tình với Mars (Ares).
    Nhân tiện gửi các bác xem bức tranh của hoạ sỹ Hà Lan Joachim Wtewael về chuyện này :
    [​IMG]
    ]
    Venus và Mars trong khi làm chuyện bậy bạ thì bị Vulcan quăng lưới chụp và mời các thần đến chứng kiến. Các thần không những không tức giận mà còn thấy thích thú vì được xem cảnh xxx không mất tiền. Đồng chí đang vén rèm lên là Mercury (Hermes) thú nhận rằng sẵn sàng đổi chỗ với Mars trong lưới.
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra xinh đẹp thế này, Mars nào mà dịn cho nổi :D
    Được Butsat sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 15/07/2004
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0

    ÚI giờiiiiiii ơi...
  10. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Quá hay
    Chị No_cry đọc báo hạnh phúc gia đình à. Báo đó 2 năm trước có ảnh của e đó, tự hào hi hí

Chia sẻ trang này